1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bất lực chưa???

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi ngocanh119, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ......là khi thấy người mình yêu lại không............
    Rut
  2. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ........................bất lưc....................
    Kill Girl Befor
  3. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của girlkhoc quả là khá buồn ....Nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng có thể làm được những điều mà mình mong muốn .... Con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé và yếu ớt .... họ phải làm gì khi mà trước mắt họ có những việc mà họ không bao giờ có thể làm được ...chỉ có những giọt nước mắt và khổ đau là thể hiện những đièu đó
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  4. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Bất lực! Cuộc đời ai mà chẳng phải bất lực, nhưng cái chính là mình có "lực" ko? Nếu ko có "lực" thì "bất" cái gì??? "Lực" ở đây là mình có đủ yếu tố để vươn tới được, nhưng vì một lí do nào đấy lại ko thể làm được Nói chung cái cảm giác bất lực nhục thật.............đếch làm được gì cả
    Bây giờ có lực thì phải có tiền, ko có tiền thì luôn luôn bất lực..........
  5. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng bất lực theo nghĩ đen .
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    lần sau viết rõ bất lực về cái giè ..hiểu lầm thế này thì mệt lắm ..con người ta sợ nhất bất lực ..cũng có thể cái .....subjec này làm mấy ông tưởng ..tên nào bị bất lục ..haaaaaa



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !
  7. Tranger_19

    Tranger_19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bất lực ! bây giờ nhìn gia đình như thế này mà rõ ràng ko làm gì được ! Quá bất lực ! Đau !
  8. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi thấy bất lưc với box của mình ,chúng ta lâu lắm rồi không co những bài có chất lượng
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1984 HP đang đi dần vào cái quĩ đạo gọi là tình hình chung của các box tại TTVN ... dần dần các bài viết chất lượng trốn đi đâu ý kinh không chịu được ...
    Các thành viên online cũng rất nhiều nhưng số lượng và bài viết ít mà cũng tại các thành viên chỉ chăm chăm viết ở các topic ở trang 1 mà thôi chẳng chịu lục xem có cái chủ đề nào hợp với mình không để viết nữa ..
    :
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Uh`...tôi cũng đang bất lực đây, bất lực về tất cả mọi chuyện, gia đình, chuyện riêng và cả box 84 này nữa, dưng biết làm sao được, chỉ biết hy vọng mà thôi.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời

Chia sẻ trang này