1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi fallingsnow, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?????

    Có những lúc có những niềm vui mà ta không ngờ ào đến......những niềm vui bé nhỏ và giản dị thôi nhưng ccũng đủ làm ta hạnh fúc....Rồi tự nhiên có những nỗi buồn ko đâu tự nhiên xuất hiện....có những cách cư xử hơi lạ lùng làm cho làm cho ta khó hiểu...nhưng rồi khi mọi thứ được giải quyết thì cuộc sống lại trở nên vui vẻ.........rồi sau đó lại thêm tiếp việc khác cần giả quyết nữa xuất hiện...giải quyết xong rồi lại thêm việc mới.....lúc nào cuộc sống cũng xoay tròn như vậy...hay thật...có những lúc mà chỉ cần nghe một bài hát cũng làm ta buồn....cái kiểu buồn mà tôi chẳng hiểu vì sao tôi buồn............hihi đúng là chưa thể trở thành người nhớn thực sự được...........nhưng chắc fải có những nỗi buồn thì ta mới biết trân trọng những niềm vui mà ta có, fải có sự thất bại mới có được những thành công, fải đánh mất điều gì đó mới thấy quí những thứ mà mình đang có, fải đối diện với thực tế mới thấy những giây fút vô tư của thời sinh viên và học sinh đáng quí......cuộc sống muôn màu thật...và có lẽ mọi thứ đó đan xen nhau mới tạo thành cuộc sống của chúng ta.......(đoạn này đã được đưa voà trong một topic nhưng tự nhiên lại nảy ra ý tưởng lập một topic mới nên copy lại cho mọi người)
    Cuộc sống là thế đó luôn có nhiều điều bất ngờ tràn đến và chúng ta cố sống để sao cho những niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, sống để cho những ngày qua đi không vô ích , sống để cho ngày mai nhìn lại không nuối tiếc những gì đã qua....
    Nhưng cũng đâu có fải là lúc nào mọi thứ cũng theo ý muốn của chúng ta đúng không các bạn......các bạn đã bao giờ nuối tiếc về điều gì chưa....lập topic này để chúng ta nhìn lại những thứ đã làm chúng ta nuối tiếc để giúp chúng ta có thêm nghị lực thêm niềm tin thêm sức mạnh để sống để hạn chế những thứ mà sẽ làm chúng ta nuối tiếc tiếp theo......
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi có nhiều thứ đã làm tôi nuối tiếc...
    Như khi thời sinh viên sắp hết sắp fải đối diện với thực tế sắp fải bước chân vào vòn xoáy của cuộc sống mới cảm nhận những gì đã trải qua thật đẹp...mới cảm nhận được tình bạn thời SV , những mơ mộng của thời SV cũng thật đẹp....nuối tiếc vì đã có những lúc giận dỗi với bạn bè vô cớ, làm họ buồn và fải suy nghĩ về mình......Chính những thứ này trải qua rồi giờ tôi mới hiểu và trân trọng những người bạn tuyệt vời của tôi....
    Rồi cũng sắp fải đi làm mới thấy những giì mình học được còn quá ít nếu không nói là Nothing.....Khoảng thời gian trôi qua rồi giờ mới thấy hối hận tại sao mình không chăm chỉ ngay từ đầu, không chịu khó học hành ngay từ đầu để rồi bây giờ mới ngồi đây để hối tiếc......nhưng không sao chính vì điều đó mà giờ mới làm tôi quí trọng thời gian, dành trọn thời gian cho việc làm có ích, dành trọn thời gian để cóp nhặt kiến thức để chuẩn bị hành trang vào đời......
  3. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay lắm...
    Nuối tiếc, tiếc vì đã nói...
    Và tiếc vì đã không nói...
    Nhưng đúng là... "tôi là ai mà yêu quá đời này."
    Được KhongNoiNua sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 01/05/2004
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cái sự tiếc, nói ra thì nhiều lắm.
    Quan trọng là sau khi tiếc thì có được zì không, hay tiếc chỉ để mà tiếc thì mất thời zan lắm.
    Tiếc vì không nói còn đỡ, chứ tiếc vì đã nói ra cái zì đó thì....thôi rồi...Chia bùn!
    Khà khà...

  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    số lần nuối tiếc tỉ lệ thuận với số tuổi của nó . càng ngày nó cảm nhận được sự lớn dần trong từng tế bào của nó .. nó đang lớn , dần cảm nhận được sự thay đổi xung quanh và điều đó đồng nghĩa với việc nó " tiếc nuối " nhiều hơn nhưng " hối hận " ít hơn . nó vẫn vậy và có khác gì đâu
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    tuyetlanh oi sao dạo này .........đọc bài của mày tao thấy mày nhớn quá rùi còn gì.
    Mày có biết tao đã tiếc cái gì ko? tiếc cái vụ đi chơi ở nam dịnh ko thành , tiếc vì đã ko chịu học hành đến nơi đến chốn , tiếc vì có nhiều dự định ko làm ngay cứ chần chừ để rùi nó ko còn cơ hội cho mình thực hiện nữa........
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời.....có fải mày đồng ý thì có khi cả 2 ta có cơ hội ngắm sea rồi không.........
    đùa thế thôi ....còn nhiều time để Ku thực hiện ước mơ mà cố lên Ku nhé..........
    To em Kim: hehe chúng ta nhìn lại những nuối tiếc để chúng ta biết trân trọng những gì của ngày hôm nay đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm..em ah........
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhất là có thằng đánh rơi 100 EUR ngay trước mặt, có mỗi mình với nó, lại đi nhặt lên giả nó... tiếc quá đi mất... gần 2triệu... ối giời ơi là giời
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mod del ho em cai bai` nay di em gui roi` nhung nghi lai thay se ko gui no nua. cam on Mod nhieu nhe
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 02/05/2004
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cộng (+) thêm một lần tiếc nuối vì đã post bài nên del
    Có bao giờ sau này + thêm một lần tiếc nuối vì đã del không nhỉ?
    Trầm tư, trầm mặc

Chia sẻ trang này