1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi fallingsnow, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhiều lắm. Nhưng... bát nước đổ đi nào có lấy lại được. Có những thứ trong cuộc đời này là "lần đầu tiên" và đồng thời cũng là "lần cuối cùng". Vậy thì làm sao để làm lại đây?
    Ngày mai em lên chùa để cầu nguyện cho những gì chưa kịp có đã mất. Có lẽ từ nay em cũng nên thành tâm một tí. Cứ báng bổ thánh thần mãi có lẽ không ổn. Ngày nào cũng nghe con bạn than "Đời lắm éo le". Có lẽ "éo le" hay không cũng đều do mình tạo ra nó cả.
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đúng là đời éo le hay không là do chính mình tự tạo ra nó, chẳng ai đi tạo éo le cho mình làm gì ngoài chính mình...
    Ngày hôm nay là một ngày vừa nhiều nắng và cũng vừa nhiều gió, nhiều nắng nên đẹp, và nhiều gió thì mát,,,nhưng cái gì quá đều ko tốt.. nắng gắt làm cho làn da của em trở nên chóng đen kịt lại , gió làm cho tóc em rối tung lên , và trở nên loà xoà..
    Trời lạ ghê, trời như muốn mưa, trời như đang có giông, muốn một cơn mưa to thật to làm ngập lụt đi tất cả cái thành phố ngột ngạt vì khói xe, tiếng ồn, sự chật chội đông đúc của dân cư mà ko mưa được.....giống như những giọt mồ hôi đọng trên mặt mỗi người làm bít lại lỗ chân lông và làm cho nó cảm thấy muốn nghẹt thở đi.nhưng cũng chẳng biết thoát đi vào đâu...
    Cả ngày hôm nay là ở trong những chỗ lộng gió, thoáng mát vậy mà em cảm thấy nhiều tiếc nuối quá.... Có bao giờ em tiếc nuối như ngày hôm nay không?Chắc hẳn là đã nhiều lần như thế rồi, em nhớ là như vậy... Có bao giờ em cảm thấy như muốn oà khóc lên nhưng lại ko khóc được ko( như cái cảnh buổi chiều HN hôm nay, muốn mưa lắm mà ko mưa được) .. ồ chắc chắn là có rồi.... Đã hơn một lần em tiếc nuối, tiếc nuối nhiều thứ trong cuộc sống. Và chắc hẳn cũng đã hơn một lần em khóc cho những tiếc nuối đó......... Nhưng dù sao, tiếc nuối về một cái gì đó của ngày hôm qua, tiếc nuối chỉ làm cho con người mệt mỏi thêm, muốn nằm nhoài ra và .... chẳng muốn bước tiếp......
    Ôi hôm nay em tiếc quá nhiều thứ, như nhiều lần khi một nỗi đau được gợi lại, một nỗi buồn mà em ko thích bị nhắc đến, một cảm giác buồn vô tận ... và cứ thế miên man.......
    Em nhìn trong đôi mắt của người bạn đối diện, đôi mắt vết chân chim, người ta bảo đôi mắt đó là đôi mắt đa tình, ko chung thuỷ....Lạ thật , cuộc đời.....
    Em tiếc nuối vì cho một em ngây dại," giá mà",,,, ôi cái câu mà em ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tận tuỷ..... em chẳng mở miệng ra nói nó..... vì em chấp nhận thực tại......
    Cả ngày ở ngoài đường mà sao thấy buồn ngủ ghê, có lẽ bị tồn tại trong trạng thái ru ngủ, bị miên man bởi những day dứt mà em muốn vứt quách đi cho rảnh nợ, em đã vứt được rồi đấy chứ, ấy thế mà nó lại bị gợi lại và làm em thấy mình bị tổn thương ghê ghớm, giá như ( trời câu nói này ko có hiểu nghiệm) giá như em đừng bao giờ biết đến nó, cũng đừng bao giờ tham gia vào cuộc sống của nó, giá như em chưa bao giờ đến gần nó, chỉ nhìn nó từ xa và có lẽ, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều....
    Em ngân nga hát bài Cát bụi của Trịnh Công Sơn, với cái giọng thỉnh thoảng bị vướng cái gì đó ở cổ ( kết quả của việc ko chịu uống thuốc ho từ lần trước nên để lại tác hại đến bây giờ- em ghét kháng sinh) ........ và rồi thì ....... em nhận ra , nó không đáng để em nuối tiếc....
    Tối nay em ăn ít quá , chẳng ăn được mặc dù bụng vẫn reo ầm ầm, mặc dù vậy ,,em cảm thấy mình no đi vì mạng đầy một bụng tiếc nuối...
    Nhưng em hiểu rằng em ko phải là người dành cho những sự tiếc nuối... Em vẫn luôn tin là và cho rằng có gan làm thì phải có gan chịu , ko trách cứ gì ai, ko tiếc nuối gì thêm,,, chỉ là một bài học cho một lần em vấp ngã, ngã để rồi đứng lên... Bác kết nghĩa bảo em là người có nghị lực, em ko biết câu nói này có đúng ko hay chỉ để an ủi đứa cháu gái kết nghĩa, nhưng em hiểu mình có khả năng đến đâu...
    Và ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, dù sao thì, chuyện cũng là chuyện cũ và cái gì đã xảy ra rồi em ko thể làm thay đổi được.... Em đã hứa là ko ghét nó, thế thì em hãy vẫn cứ như vậy nhé em........
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu này trong bài hát mà tôi thích vô cùng , kể cũng đúng phải ko các ấy:
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ...
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    có những thứ có khi không nói mới là nuối tiếc.....nói ra để khẳng định tình cảm của mình và của đối fương thì em nghĩ chả có zì để nuối tiếc cả..... ( chỉ mù mờ đoán ra tâm trạng của bác qua các bài viết nên có ý kiến thế chứ còn nếu không fải bác bỏ qua cho em cái tội nói leo và không biết gì cũng nói nhé....)
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nick là Không Nói Nữa, đúng không nhỉ? Mà bản thân bác thì lại đang nuối tiếc vì đã nói... Từ thông tin này => kết luận: bác đang sống trong nuối tiếc. Đã nói... => nuối tiếc => Không Nói Nữa.
    Nick là Không Nói Nữa, đúng không nhỉ? Mà bản thân bác thì lại đang nuối tiếc vì đã không nói..., phải không nhỉ. Từ thông tin này => kết luận: Bác đang sống trong mâu thuẫn. Mâu thuẫn vì đã không nói nữa lại đi nuối tiếc vì đã không nói (loạn hết cả lên rồi).
    ------------------
    Xét trên góc độ "nuối tiếc vì đã nói hoặc không nói" thì trên đời này có 3 loại người. Loại thứ 1: "không được" nói, cứ tỏ tình. Loại thứ 2: "được" nói, cứ không nói. Loại thứ 3: chẳng cần nói, hay không nói, "người ta" vẫn hiểu được... Loại thứ 1, người ta gọi là "bi kịch của sự đơn phương", loại thứ 2: "bi kịch của sự... nghẹn" và loại thứ ba: "bi kịch của kẻ há miệng chờ... sung". Tóm lại, đều là bi kịch vì chẳng ai trong chúng ta sinh ra trên đời lại cất tiếng... cười để chào đời cả.
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nghe cách nói của bác thì bi kichj đời bác hẳn là éo le tréo nghoe lắm nên mới mở mồm ra là bi kịch với chả bi hài , bữa nào rảnh rỗi bác cháu mình tâm sự cái bi kịch đời bác cái nhờ........
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, vấn đề đâu fải ở chỗ đó? Cái quan trọng là Có tiếc hay là Không tiếc cơ mà? & như thế thì đâu có thể kết luận được anh_bach có bi kịch hay không cơ chứ, anh nhểy?
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi bắt đầu chào đời ddại đa số đều khóc cả....nhưng cũng có câu là ssống sao cho để khi mình chào đời mình khóc mọi người cười nhưng khi mình chết đi thì mình cười mọi người khóc,.......Chúng ta sống vì mình vì mọi người....mà chắc chắn là vì mình thì sẽ nhiều hơn đúng không ah?????thế nên hãy làm mọi thứ để khi nhìn lại thấy thoải mái nhất có thể.....llàm để khi nhìn lại thấy rằng chúng ta khônng fải nuối tiếc nhiều vì điều đó......
    Cũng như trong chuyện tình cảm theo như AB fân tích có 3 loại của việc nuối tiếc vì đã không nói nhưng em thấy trong 3 trường hợp đó đều nên nói không có trường hợp nào khôngnên nói cả...
    1: Không được nói cứ tỏ tình : Chẳng có gì sai cả......vì có thể mình bếit là họ không có thích mình rồi nhưng đấy là nghĩ thế và chưa chắc chắn được....mà nếu cái gì ko chắc chắn thì chắc chắn là thỉnh thoảng trong tâm trí mình sẽ suy nghĩ lại là không biết liệu có fải họ thực sự không thích mình hay không nhỉ?/???? và chính như vậy sẽ có thể làm mình khó wên được người kia hơn....Nhưng nếu mình nhận được sự từ chối rõ ràng của bên kia thì sẽ giúp mình có thể fân định được tình cảm tốt hơn và không băn khoăn nhiều.....
    Được nói cứ không nói....hơ em thấy thế là dại...
    3: chẳng cần nói hay không nói thì người ta vẫn hiểu: hehe em đọc rất nhiều chuyện là cả 2 người thích nhau nhưng không ai chịu nói và cuối cùng người con gái đi yêu người khác......vì cô ấy đã đợi 1 câu nói của chàng trai kia nhưng mà chàng ấy không chịu nói ..vì vậy đợi lâu quá nên cô ấy nghĩ là anh ta chắc gìđã thích mình.....hehe con trai chả biết thế nào chứ em nghĩ con gái ai chả cần 1 câu nói để khẳng định được tình cảm của người ta với mình nhỉ????.. và khi mọi thứ kết thúc theo chiều hướng khác khi mà 2 người ngồi ôn lại với nhau mới thấy tiếc nuối.....
    và em thấy hình như cái loại này có vẻ giống như loại 2
    túm lại em nghĩ trong 3 trường hợp trên là nên nói tất và đã nói thì fải nói cho hết chứ như bác KNN emc hả hiểu zì...zì mà tiếc đã nói và tiếc không nói.....
    hehe em đọc được đâu rằng hạnh fúc chả đến nếu cứ ngồi đó mà đợi sung rụng
    Hết...(các bác đọc sẽ thấy ở đây em ko dùng câu khẳng định nhé chỉ dùng giả định thôi)
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
    Nếu cuộc đời giống như 1 chiếc đồng hồ cát. Tớ sẽ xoay ngược nó, làm lại từ đầu. Và có lẽ cuộc đời tớ sẽ bước sang 1 trang hoàn toàn khác.
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá ....ngồi hóng cả ngày hôm qua mà ko đứa nào rủ đi uống rượu ..ôi nhiều bài dài quá chẳng dám đọc nữa ......anh em ơi hoành tráng đê ....hoành tráng là khỏi fải tiếc gì cả .

Chia sẻ trang này