1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi fallingsnow, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu ko chú. Hôm nay đang ươn người. Muốn chửi 1 đấy. Muốn đập vỡ 1 đấy. Dưng mà chưa đủ dũng khí.
    Chửi nhau với mấy mẹ trẻ ở lớp chán bỏ xừ, mà chúng nó giọng khoẻ hơn mình, chẳng át được. Buồn
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nuối tiếc cho một khoảng đời ngu ngốc
    Lớp 12 bố mẹ bắt học, không cho đọc truyện chưởng. Đắp chăn giả vờ ngủ, soi đèn đọc truyện --> cận thị
    Năm 3 đại học có tiền mua máy tính, sự đam mê thay thế cho thời gian tìm hiểu cách ngồi --> bác sĩ nói có chứng vôi hoá xương cổ
    Năm 5 đại học, tham làm, cả ngày chỉ ăn bánh mỳ và sữa --> trọng lượng đang tụt không phanh
    Bệnh lười, không quan tâm nhan sắc đã làm mụn thay nhau hiển thị trên mặt. Kết quả bản đồ khoáng sản Việt Nam di động khắp đường phố Hà Nội.
    Ôi, cuộc sống ngu ngốc
  3. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã có lúc mình không được là chính mình ,ngày hôm qua mình chỉ tồn tại mà không được sống ......
  4. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình tiếc nhất là đợt dịch SARS, mình đã có ý định mua lại một vài trang trại gà nào đó. Sau dịch thì giá gà sẽ mua một bán 6,7 hic hic thế mà kế hoạch ko triển khai được.
    Còn đợt nhà nước thông báo bắt đầu lưu hành tiền xu, có người làm trong ngân hàng, có nhiều quan hệ thế mà ko lấy xu ra đổi cho thiên hạ. Cơ hội trở thành vua gà và vua tiền tan theo mây khói. Giờ chỉ còn ngồi mà hối tiếc hic hic.
    Nhưng hối tiếc nhiều sẽ nghĩ đến thất bại, nghĩ đến bất lực sẽ không giúp chúng ta vững tin hơn trong cuộc sống. Chúng ta phải gây dựng cho mình hình ảnh là một con người chiến thắng, một hình ảnh thành đạt cho bản thân. Có như vậy chúng ta mới thành công tiếp nối thành công được.
    Chúng ta hãy tiến lên, đừng e sợ ko người giúp đỡ.
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng có việc gì làm, thế là lang thang ngoài mấy hàng DVD, khuôn về một đống phim (tất cả những phim Oscar năm nay như Mystic River, Something Gotta Give, Cold Moutain,...đã có bản đẹp phụ đề chuẩn rồi đó). Kể ra thì cũng thích nhưng mà... hixhix, vẫn thấy tiếc vì hết sạch tiền. . Biết thế thà hôm nay ở nhà ngủ có hơn không!!!
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik tiếc là chiều nay đáng lý ra không nên ăn nhiều quá để đến bây giờ no quá........
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    To "tuyết đang ngã": update thêm version thứ tư: "nhóm kiểu gì cũng nói tất" - bi kịch của sự giáp lá cà
    -----
    Hm, nuối tiếc, nuối tiếc...
    Có một câu chuyện thần thoại, chẳng hiểu sao nó ăn vào trong tiềm thức của tôi. "Sự tích đàn lia", kể về anh chàng xuống âm phủ cứu vợ, Diêm vương dặn là trên đường đưa vợ về cho dù thế nào cũng không đuợc quay mặt về phía sau. Dọc đường về bao nhiêu biến cố đều kìm nén không quay lại nhìn vợ nhưng đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến dương gian, "hắn" quay mặt lại và tất cả tan biến.
    Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, đừng quay mặt lại, đừng tiếc nuối những gì đã phải bỏ ra để đạt được mục tiêu đó... Biết vậy nhưng nghĩ là một chuyện...
    Nguyễn Anh Bách!
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 07/05/2004
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To "tuyết đang ngã": update thêm version thứ tư: "nhóm kiểu gì cũng nói tất" - bi kịch của sự giáp lá cà
    AB giải thích hộ em cái.......nói khó hiểu quá ah......cái gì ma nhóm kiểu gì cũng nói tất......???????....cái gì mà bi kịch của sự giáp lá cà?????
    thanks về câu chuyện của AB nhé......thực ra em còn xem film đó rồi nhưng giờ tự nhiên đọc lại thấy đúng là đừng tiếc nuối những gì phải bỏ ra để đạt mục tiêu của mình ha.....
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    haha ha...hong bit có fải nuối tiếc không bít nữa ah....từ sáng đến h chưa có cái gì bỏ bụng để cố.....haha nhưng mà cuối cùng cũng hong kịp ah...chẻng bít là nên khóc hay cười nữa đây....hong bit lỗi tại ai lúc này ah????? haha nhưng mà tiên trách kỷ, hậu trách nhân ah......nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại mình ah.... sao mà làm gì hông chịu tính trước ah......đến khi một cơ hội lớn vượt qua mới thấy tiếc ah....haha ha cho chừa cái tính ý đi .....
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá , tiếc wá . Hôm qua đề về 81 . Tiếc 1 điều là hôm qua ko cắt đôi cái WC nhà mình đi để đánh con 81 .

Chia sẻ trang này