1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi fallingsnow, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, lại một ngày trôi qua nữa rồi. Nhớ trong phim" Người đẹp và quái vật" Mỗi cánh hoa rơi là cuộc sống ngắn lại. Khác đếch gì mình. Mỗi ngày qua đi là già đi một ngày tuổi. Nhanh kiếm vợ thôi.
  2. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tôi thấy cuộc sống vô nghĩa quá
    1 ngày tôi đứng chờ bạn trên con đường cũ , bạn đâu không thấy , chỉ thấy mình tôi lẻ loi .
    1 ngày tôi nhìn thấy giọt nước mắt trên đôi gò má của chị , tôi thấy buồn khi không giúp gì được cho chị .
    1 ngày chị khóc , chị khóc vì người ta khinh chị . tôi lại thấy có lỗi .
    1 ngày tôi muốn chết đi , rồi thấy mình ích kỉ
    1 ngày trời đất bỗng nhẹ tênh , tôi cũng nhẹ tênh . tôi quay lưng bỏ lại bạn bè , bỏ gia đình , bỏ người sắp yêu để về một nơi .........một nơi mà không hề có " một ngày của suy tư , của muộn phiền , trăn trở ....một ngày để không còn tự hỏi mình hạnh phúc có thật hay không ? .."​
  3. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều việc trôi qua, nhiều lúc mình cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng thì chỉ tiếc nuối được khi việc đã xảy ra mà thôi. Tiếc nuối để bản lĩnh hơn chứ không phải gặm nhẫm nó. Tôi chấp nhận mạo hiểm để có được một cuộc sống chân thực hơn. Tôi luôn mong mình sẽ thành công bởi tôi tin rằng tôi đang đi tìm lời giải đáp cho chính mình. Tôi biết rằng bên cạnh tôi luôn có những người yêu thương, tôi luôn biết như thế...
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhiều người chỉ vung tay các em chạy theo rào rào, còn mình thì ăn đủ guốc vào ...
    Việt Nam tỉ lệ nữ gấp 3 nam, như vậy mỗi chàng có khả năng lấy 3 vợ.
    Híc, thế mà mình ngồi ôm ghế 24 năm có lẻ.
    Hôm nay quên mất tên nhóc, thú tội quên tên, nhóc ngồi khóc cả buổi. Nhìn con gái khóc thích thật.
    Mai trêu tiếp. Ha ha.
    Mệt thật!
  5. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối á.có đấy.............một lần chỉ vì phóng quá nhanh mà tôi không nhặt kip một chiếc ví...........ôi tiếc quá à
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik tiếc
    1: hôm lâu cẩn thận chút để ko thò cái chân vào cái bô xe của đứa bạn để hôm nay hong có cái sẹo to ở chân ah....huhuhuh......
    2: giá mà mình chăm chỉ hơn 1 chút trước đây thì giờ hong fải ngày nào cũng thức đêm để làm luận văn...hik hik chít ví cái tính lười ah........
    3: Tiếc hôm qua hông được ở lại với mọi người thêm tí nữa...để chọc thêm được chị kem chua thêm tí nữa........hehe vừa trêu bà chị là có khi bài của chị là sờ pam nên mod del thế mà bà chị tin thật ah........hik bà chị sinh năm 80 mà nhìn ngộ nghĩnh, trẻ trung như trẻ con ấy ah........chắc ra đường mình chào bằng e mất....hehe......
    4......
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối với hối hận có khác nhau ko nhỉ ? Tiếc nuối thì chắc là mình cũng đã từng có rồi đó . Mình đã từng nghĩ rằng " Giá như mà ngày đó mình ko quyết định như vậy nhỉ ? " Nhưng mọi thứ cũng đã quá , có hối tiếc cũng chả làm ăn đc gì nữa , hối tiếc cũng là để lần sau biết mà làm thế nào cho khỏi hối tiếc . Thế thôi , mà nói thật , hối tiếc thì hối tiếc . Nếu lần đó mình đc làm lại đc quyết định lại , bản thân mình vẫn quyết định như thế , vẫn quyết định như thế . Ko hề hối hận !
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay nói đến sự nuối tiếc. Nhưng tôi chưa bao giờ có thời gian để hối tiếc cả.Nói "hối tiếc " thì hơi nặng nề."Hối tiếc "là trong tiếc nuối có hối hận.Còn "tiếc" thì là việc quá bình thường ..như cơm bữa vậy , có thể giờ tôi đang tiếc tại sao mình có ý định lên nét 20 phút mà lại chết dí 3 tiếng đồng hồ ở đây.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    nếu phải nói đến từ tiếc nuối thì có lẽ mình cũng đã tiếc rất nhiều. nhưng tiếc nhất có lẽ là .... có quá nhiều mơ ước không thể thực hiện được( hơi điên).Và nếu có thể quay trở lại mình chắc chắn sẽ không để lỡ.Hy vọng mọi người đừng bao giờ để lỡ những gì mình mong ước.
  10. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thì ai chẳng phải nuối tiếc điều gì đó,chỉ khác nhau là số lượng nuối tiếc thôi.Sau mỗi lần cảm thấy nuối tiếc điều gì thì lại cảm thấy mình ngu đi một ít.Thôi thì bà con cố gắng sống và càng ít lần nuối tiếc thì càng tốt.

Chia sẻ trang này