1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi fallingsnow, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi lại nghĩ khác với FreeMan một chút. Tôi nghĩ sau mỗi lần nuối tiếc chúng ta khôn ra thêm một chút. Vì sau này sẽ không rơi vào trường hợp tương tự, không phải nuối tiếc thêm nữa.
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Tiếc 1:Ngày mau hông được đi Phan Thiết chơi
    Tiếc 2: Vì cái tội ham dzui đăng kí học sớm quá nên chẳng được đi chơi
    Tiếc 3:Bài tập dễ quá mà mình chẳng làm được ...dốt...
    Tiếc 4:Sao hông đăng kí ADSL sơm sớm...bi giờ thì mình đã được online 24/24 rùi.
    Tiếc 5....
    Tiếc 6.....
    .....
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống chưa?
    Cũng phải có ít nhất 1 lần nuối tiếc chứ...
    Nhưng mọi việc đã qua...
    Vấn đề đó ko còn là ý nghĩa nữa.
    Quan trong, nhìn nhận nó, rút ra kinh nghiệm cho tương lai thì tốt hơn.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hay quá . em cũng công nhận đúng là như vậy . Sau mỗi việc mà ko rút ra nhận xét rồi tự rút kinh nghiệm lần sau thì hối tiếc cũng chả có ý nghĩa gì nữa
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc cho 1 tình bạn.....chẳng biết nên nuối tiếc hay ko nữa....buồn.....đã cố để cho u biết rằng ko fải trên đời này ko fải ko có đến nổi 1 người bạn nhưng ko ngờ rồi chính u đã fá vỡ tình bạn này....ko hiểu trong khi chơi me đã có lỗi zì với u mà tuần nào u cũng lên net mà ko hề gửi cho 1 cái mail....buồn thật đấy u ah...biết là u chẳng bao giờ đọc được điều này nhưng mong rằng u đừng vì quá khứ mà đánh mất đi niềm tin với tất cả mọi người...cũng ko nuối tiếc vì đã wen u đâu chỉ nuối tiếc vì tình bạn của chúng ta chẳng thể kéo dài lâu, chỉ nuối tiếc là từ nay sẽ ko còn được chia sẽ với u cuộc sống của u....nhưng giá mà u cho me một lời giải thích, ít ra nếu ko muốn là bạn của me nữa thì hãy nói thẳng đừng để me fải use một nick ảo để rồi vo tình nhận ra u đã ko còn contact với me nữa.....buồn cười thật ko hiểu sao me đã tin u ngay từ lần đầu tiên wen nhau và đến bây h niềm tin đó vẫn còn nhưng để rồi chính me lại là người nói lên lời stop tình bạn của chúng ta....giá mà u cho me một lời giải thích thì đỡ làm tổn thương đến nhau hơn ah....nhưng giờ đây còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ?????
    1 lần cuối mong mọi điều tốt đpẹ đến với u nhé, mong swiss sẽ là mảnh đất tốt giúp u tạo dựng lại được 1 cuộc sống mới ah....thực sự u se ko bao giờ biết me đã buồn đến thế nào đâu....me thật tiếc kết thúc cho một tình bạn đẹp lại thế này, kết thúc mà chẳng hiểu một nguyên nhân zì ah....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 12/06/2004
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tiếc vì đùa sai chỗ, tiếc vì nói linh linh, tiếc,....

Chia sẻ trang này