1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải chuyển sang Cuộc Sống nhỉ
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là nhầm giường roài
  3. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Đặt nhầm niềm tin vào ai hay không thì không biết!
    Nhưng đặt chủ đề vào đây thì chắc là có niềm tin vào box Làm quen đấy!
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống hoặc Tâm sự gì gì đó. Chả phải mod chả dám bàn. Các mod muốn nó ở đâu thì là ở đấy. Như cái topic của anh ấy lập ở ST thì bị đá sang LQ, sang LQ lại lóc đòi đá lại ST, chả ai nhận thế là Tắc tử.

    [​IMG]
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đặt niềm tin vào 1 người , đã từng đặt niềm tin vào bạn bè .....
    Cuối cùng ....
    Giờ vẫn tin những chỉ còn lại khoảng 10%
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng nhận ra 1 điều,chẳng có ai là đáng tin cả,chẳng có ai là ko hứa và chẳng có ai là ko thất hứa cả,thậm chí còn có người ko nhớ nổi là mình đã từng nói những j nữa,tất cả đều là vô nghĩa
  7. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng...
    Thậm chí cùng một lời yêu, người ta có thể nói cho vài người, hứa với vài người, và cuối cùng, cũng chẳng làm được điều đó với ai, thế mà có người vẫn tin, vẫn tin....
    Thật ngốc...
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ngốc hơn nữa là có người đã từng như thế,đã tự dặn lòng mình là ko bao giờ đc tin ai nữa,thế mà rồi vẫn lại đi tin,và để rồi lại vấp ngã,lại đau ....
  9. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Nói và nghĩ như thế, nhưng k làm được. Nghĩa là đã tự nhắc mình không được tin, k được yêu, k được để thêm một lần tổn thương vì những lời nói.. thế mà...
    Có đáng không?
    Tại sao người ta cứ rạch sâu vết thương lòng, lại còn xát thêm muối vào đó nữa? Thế mà người ta cho rằng thật lòng với mình nữa chứ []
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn đốt cháy trái tim người đàn bà yêu mình chỉ đơn giản bằng im lặng
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ nhà
    Mình mạn phép gửi vài dòng tâm sự, không biết có bạn nào đã thử học Yoga chưa??? bởi vì nếu người nào yêu mến Yoga chắc hẳn đã không nói những điều này. Namaska

Chia sẻ trang này