1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenlanbn

    nguyenlanbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    toi cũng là một người đã đặt hết niềm tin vào một nguời và rồi khi phát hiện mình bị lừa dối, phải nói rằng suốt 3 năm yêu thương thật lòng mà nhận được một kết quả to đùng là "bị lừa dối" thế mới đau khổ chứ và tôi cũng phải mất đến 1 năm mới lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên đên hôm nay tôi đã đứng dậy được & cũng cảm ơn con ngưòi bội bạc ấy đã sớm thể hiện bản chất của mình không thì tôi còn phải sống trong sự giả dối ấy suốt cuộc đời ấy chứ. Cho nên mọi cái đều có thể xẩy ra và hỡi những ai đã từng như tôi hãy đứng lên và đừng bao giờ mất đi niềm tin nhé - Tình yêu sẽ hồi sinh và cuộc đời lại vẫn cứ như mơ.
  2. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cùng nắm tay nhau đứng lên chắc sẽ dễ dàng hơn phải ko?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    niềm tin ư ? nghe như một diều gì đó quá xa xỉ với bé .........
    bé đã tưng đạt niềm tin . nhiều nhiêùn lắm, để rồi 1 ngày bé fải rơi nước mắt.......... tất cả đã xa rồi .
    tin ai cũng chi tin 1 nửa mà thôi
  4. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bé sữa nói đúng!Bé sữa muôn năm...
    Mà nick gì nghe xong thấy đói quá.!
  5. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Muộn là để bạn phụ lại người hay là thế nào ? Nếu vậy thì chưa bao giờ là quá muộn đâu.
  6. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    MÌNH MÀ NÓI ĐƯỢC THÌ ĐÃ NÓI RỒI ,ÔNG XÃ MÌNH HAY GHEN LẮM ...HIC HIC ZAI ĐANG Ở XA ,MÌNH MÀ HỎI THÌ LẠI NGHĨ KO HAY
    THẾ NÊN MỚI HỎI Ý KIẾN CÁC BÁC CHỨ
    ĐÔI KHI ĐÂU FẢI CÁI JÌ CŨNG NÓI ĐƯỢC ,LỢN LÀNH THÀNH LỢN QUÈ THÌ CHÍT
  7. Ongtrum_taplo

    Ongtrum_taplo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Isabell đi về nhà ngay ^.^ lang thang lang thang
    Mà ai chẳng đã đặt niềm tin nhầm người
  8. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    CÔ EM TÔI CŨNG LANG THANG ĐOÁ NHỈTHỈNH THOẢNG LANG ********* KHUÂY KHOẢ MÙH ,NHÀ ĐÃ VỀ ROÀI,SANG NHÀ HÀNG XÓM CHƠI TÍ
  9. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Up now
  10. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đâu chắc chắn nổi điều đó đã trở thành quá muộn,không có gì là quá muộn cả,...Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu và coi điều đã qua chỉ như là một giấc mơ !

Chia sẻ trang này