1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh...
    Hình như chắc là có lẽ KHÔNG nhầm đâu.
    Mong nà xế
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hmmm... lâu lắm rồi mới lại thấy topic này, nếu không nhầm thì mình đã post bài ở đây vào năm 2007.
  3. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đặt nhầm còn hơn không được đặt
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Vwà đặt nhầm niềm tin vào 1 ng
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đã từng và lại vấp tiếp. Chả bít bao jờ mới khôn đc
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đã đặt nhầm ko biết bao nhiêu lần, rồi lại tin, lại đặt.
    Và mới hwa thôi, cay đắng nhận ra, mình lại nhầm.
    Biết trách ai đây ngoài tự trách mình.
    Đau lắm chứ.
    Tự an ủi. Cố lên!
    Đời rất dở nnhưng mình vẫn phải nhăn nhở.
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một lần nữa lại cảm nhận rõ vị cay đắng của cái sự NHẦM!!! Có những vị cay tưởng hết rồi hóa ra vẫn còn...
  8. luna61

    luna61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha cười cho cái sự N- nhầm của mình, đến lần thứ n và lại đặt lại nhầm - sau này mà thật sự nhầm vẫn cười thôi
  9. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhiều quá nên giờ thấy bình thường
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tin, cũng yêu, và cả hi vọng nữa. Nhưng rồi cũng đã mất niềm tin ở tình yêu và cuộc sống. Đôi khi mình chẳng hiểu vì sao người ta lại có thể phản bội niềm tin và tình yêu của mình. Nhưng giống đời nó là như thế. Có người tốt kẻ xấu, chỉ có điều ai tốt ai xấu thì không biết!
    Bây giờ tin làm gì? Dại gì mà tin. Tin để mà ngã thêm lẫn nữa! Rồi lại đau khổ tột cùng, và lại mất đi niềm tin vào cuộc sống lần nữa. Nguời nghị lực sẽ vượt qua tiếp và sống, người yếu đuối... Đây là 1 cách khiến người ta muốn chết!
    Sau Tết, minh có 1 cú sock. Mất niềm tin và hi vọng. Đã cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa và trống rỗng. Đã ko biết mình là ai trong cuộc sống này và lúc ấy ko hiểu sống để làm gì! Đúng lúc ấy, nghe lại bài When you believe. Không hiểu thì đã đành.... Ôi zời ơi! Não nề, chỉ muốn tìm đến hevean cho thanh thản!

Chia sẻ trang này