1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra được điều này là "khôn" lên bao nhiêu rồi còn gì Nhưng mà "khôn" vừa vừa thôi. "Khôn" quá lại làm cuộc sống mất đi nhiều ý nghĩa
    Thỉnh thoảng cũng đặt niềm tin nhầm nhưng không hối tiếc! Mà khéo cho lại lại có khi vẫn cứ làm như thế ấy chứ
    Em vô tư anh cũng vô tư
    Ta vô tư quá làm hư cuộc tình

  3. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đã đặt niềm tin rồi và đã từng cảm thấy vô cùng thất vọng. Đang cố gắng suy nghĩ khác đi để tha thứ cho người đó và giúp người đó lấy lại niềm tim đã đánh mất
    Nhưng nói thật cũng luôn tự nhủ với mình là không nên hi vọng quá nhiều vào một con người như vậy
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng biết nữa, nhưng không tin ai thì sao mà sống dc nhỉ ...
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đặt rùi
    Mún lấy vìa mà sao khó quá đi
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hình như rồi. nhưng ko có j đáng tiếc vì mình ko làm j sai. có trách thì trách ông trời và trách lòng người khó đoán !
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ,khôn nhiều hơn rồi chị à nhưng mà vẫn vấp ngã vì chả lần dại nào giống lần dại nào
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thế là hay bạn ạ. Vì còn vấp ngã là vẫn còn niềm tin. Chứ lúc mất niềm tin rồi muốn vấp ngã cũng chẳng được.
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Vấp ngã 1-2lần là cùng chứ thêm lần nữa chắc chẳng còn niềm tin vào cs này nữa đâu
  10. jen_ark

    jen_ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tin ai đến mức phải "nhầm"

Chia sẻ trang này