1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_avon

    chip_avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    neu nhu da sai lam, cach duy nhat la stop moi chuyen lai ma thoi
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đã từng tin, và đã thất vọng. Ko biết giờ thì còn có thể tin được nữa ko đây?
  3. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng bác Matít bên hội cún 82 sang thăm tệ xá.....hihihihi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh này có cách nghĩ ích kỷ thật ... Ngừơi phụ ta thì ta cũng đau, mà ta phụ ngừơi thì ta cũng đau ...Em nghĩ chẳng có chuyện ai phụ ai trong tình yêu cả ... Mà là chỉ là ko còn yêu thôi mà ...Sao anh ko nghĩ đơn giản hơn mọi thứ đi nhể???Có thể cái chị đó yêu 1 ngừơi khác lại hạnh phúc hơn ở bên anh thì sao??? Đừng nghĩ quá ích kỷ như vậy...Đừng có lúc nào cũng chỉ biết cảm giác của mình mà quên cảm giác của ngừơi khác thế .... Lòng tin thì cứ tin mà thôi ...Em nghĩ trên đời này chẳng ai là cố tình muốn làm ngừơi khác tổn thương cả .... Vui nhé ...Một ngày Cn mát mẻ.. Em nói gì sai xin bỏ qua cho em
  5. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nếu người đó hạnh phúc bên người khác và co sự lựa chọn dứt khoát ngay từ đầu thì tui cũng chẳng có ý kiến gì.Nhưng tại sao vừa muốn tui quan tâm lại vừa muốn chỉ làm theo sở thích của bản thân mà ko hề tôn trọng đến nguời yêu mình.Hay người yêu lúc nào cũng quan tâm,hễ cần là có một cách dễ dàng nên ko cần trân trọng.Càng nghĩ càng thấy tấm long của mình đăt nhầm chỗ,đúng là có lòng nhưng ko đúng chỗ.Quá bất công.....
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào thì cũng chia tay roài, bới móc đến những điều cũ làm gì cơ chứ ... Cứ cầu chúc người ta được hạnh phúc đi ...làm hết những điều mình có thể làm cho người ta roài là được mà ... Nhưng người đó chưa hẳn là người xấu, có thể lúc đó người ta chưa dứt khoát được vì ngại làm anh tổn thương thoai ... nghĩ thoáng một tẹo, làm cách nào đó để mình cảm thấy thoải mái là được ... Chúc vui !
  7. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  8. comeomuido

    comeomuido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai phụ ai thì cũng thế thôi. Cái gì của mình trước sau cũng là của mình. Cái gì không phải của mình, mãi mãi không phải của mình.
  9. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đặt niềm tin vào một người và biết là họ đã lừa dối mình nhưng trong lòng vẫn yêu họ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chắc là hết thuốc chữa rồi.
  10. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có những bất công để chúng ta con phấn đấu chứ cậu sẽ tuyệt vời hơn sau những kinh nghiệm đó (mặc dù rút kinh nghiệm kiểu này không ai thích)
    hay lam thơ đi, đang co tâm trang tôt của 1 nhà thơ lang mạn đấy

Chia sẻ trang này