1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen_longines

    binhnguyen_longines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    toi cung da dat niem tin vao mot nguoi nhung nguoi do da lam toi that vong
  2. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhìu nguời cùng cảnh ngộ nhỉ
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thú thật thì em đặt lòng tin vào quá nhiều người , nhg lúc nào lòng tin cũng bị chà đạp... Nhưng cũng chẳng sao ... Có thể người ta cũng chẳng cố ý mà bắt buộc phải làm vậy thoai .. Dù lòng cũng nhiều vết thương nhg cũng đành chịu... Số phận đưa đẩy mình thế thì biết làm sao hơn... Ko có lòng tin thì vẫn cứ sống đó thoai
  4. chip_avon

    chip_avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    ngày trước, con bạn thân của mình bảo rằng: sao tính mày đa nghi quá, sống chung với Tào Tháo được đấy. Mày cứ thử tin người ta 1 lần đi, nếu như thấy giả dối thì không tin nữa.
    Mình thấy câu nói ấy hay, nhưng rồi sau đó, sau khi nhìn thấy cảnh mình sai lầm như thế naò khi đặt niềm tin sai chỗ, nó đã thay đổi luôn suy nghĩ và thay đổi luôn quan điểm ấy he he he
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Vừa đặt nhầm xong... Mình đã bảo đánh lô 31 rồi, con bạn cứ đòi đánh 58... Đang đen, mình nghe nó...Vẹo luôn. Trong khi 32 thì có
    Đúng là đặt nhầm niềm tin vào người khác
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thêm một kẻ đồng cảnh ngộ đây! Cuộc đời thật trớ trêu, tôi cũng từng đặt tất cả tình yêu và niềm tin của mình cho người ấy, thế rồi...tất cả từ đầu đến cuối đều là giả dối...Thất vọng, đau khổ, mất hết niềm tin, và chẳng còn cả nghị lực cố gắng , tôi phải mất tới mấy tháng để tĩnh tâm và coi như người ta giúp mình có một cơ hội để có một người yêu mình chân thành hơn vậy. :D
  7. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ.....................
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Từ lúc bị đánh cắp niềm tin cho tới bây giờ, tự dưng tôi sợ rất nhiều điều. Tôi sợ người khác đến với tôi chỉ vì ham muốn nhất thời, tôi sợ kỉ niệm sẽ trỗi dậy mạnh mẽ khi vô tình tôi gặp lại người ta; tôi sợ rồi tôi lại bị phản bội khi tôi tiếp tục trao gởi tình cảm cho một ai khác; tôi sợ tôi sẽ sống ko được nếu tôi còn thất bại nữa...Tôi sợ ngay cả những giấc mơ về tình yêu trai gái ... Ám ảnh quá phải không nhỉ? Và thế là tôi lại khóa chặt cửa trái tim của mình, dẫu biết trên đời vẫn có những tấm chân tình, nhưng không biết nó có dành cho tôi hay ko?
  9. nice_cloud

    nice_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới lên ttvnol, ko ngờ lúc này lại có nhiều người đồng cảnh ngộ thế này. Những người ngoài cuộc có thể dễ dàng khuyên người khác bỏ qua, nhưng thực sự, đối với người trong cuộc để quên và tha thứ khó vô cùng, và lại càng khó hơn nếu đấy là người thân thiết với mình, người mà mình đã đặt lòng tin 1 cách tuyệt đối. Chúng ta đề phòng kẻ thù chứ có bao giờ đề phòng người ta yêu quý. Tôi cũng vừa mới "được" 1 người mà tôi tưởng rằng mình có thể tin tưởng hoàn toàn (tin hơn cả người yêu :D) dạy cho 1 điều rằng ta không thể đặt lòng tin vào ai 1 cách tuyệt đối cả. Đã có lúc tôi tưởng rằng mình đã quên hết mọi chuyện và tha thứ cho cô ấy nhưng mỗi lần nghĩ lại những gì cô ấy đã làm tôi lại thấy rằng việc tha thứ chưa chắc đã làm người ta trân trọng mình hơn, mà ngược lại mình đã tự biến mình thành con ngốc
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    nhiều lắm , mà cũng nhiều người luôn á . Kinh nghiệm cho thấy ko nên tin ai tuyệt đối cả .. càng ngày mình càng đa nghi tào tháo , chít thiệt

Chia sẻ trang này