1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đặt nhầm niềm tin vào 1 ng chưa?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zibau153, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ, mặc dù rất cả tin hí hí
  2. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tối mưa ....sáng lạnh....chờ em....
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    hic, bác này kêu mất niềm tin, thế mà cứ chờ em, bác chờ hòai, chắc gì ng ta đã quay về, mà quay về, liệu có yêu nhau đc như trc ko? tình cảm đã sứt mẻ rùi, có cố bù đắp cũng chẳng ra sao đâu bác ạ ..khuyên thật bác đấy...
  4. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm ý cháu nó rồi....chờ em-1 tình yêu đích thực chứ ko phải là cái gì na ná như tình yêu......chứ ng cũ thì chỉ còn trong kỉ niệm thôi....
    Cuộc sống vẫn lạnh nhạt trôi đi.
  5. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên sáng dậy chợt nhớ đến những kỉ niêm ngày xưa.....nhớ H của ngày xưa đến quặn lòng,nhớ những lúc hai đứa ở bên cạnh nhau.....mong sao mùa đông bớt lạnh........
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, bác này giống mình, dù biết là đau lòng, nhưng thỉnh thoảng kí ức nó gọi nhau về đoàn tụ, buồn chứ chẳng biết làm thế nào cả........
  7. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao thì cũng vẫn còn có 1 ký ức để lưu giữ....sad but true.....
    Mà cái pác Tao xanh này cũng hay ghé thăm nhà mình gớm nhỉ......mời pác chén trà ......cho ấm bụng cái nhầm rót bia ra rồi -rồi ta ta lại hàn huyên cái sự đời....
  8. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là cái sự đời nó phức tạp quá, đôi khi mình không muốn thế nhưng vẫn cứ phải làm như thế vì không làm như thế thì mọi chuyện sau này sẽ vẫn cứ như thế Nói chung là lại phải tùy từng hoàn cảnh mà làm vậy ... oài ... mình già rồi
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác sao lại sợ già nhỉ??? em con gái mà còn vẫn hơn hớn đi chơi, bác con trai thì lo qué gì, em còn quen mấy anh đầu 3, đít chơi vơi rùi cơ, mấy ông ý còn rủ mình đi chơi mới máu
  10. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sáng này ra đã kịp lon ton vao đây rồi ah Táo ......mà ơ kìa các bác ơi trưa nay trời lại nắng too thế mới lạ cái sự đời cơ chứ......

Chia sẻ trang này