1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đi dưới mưa_và tâm trạng khi đó???

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tamhoncuada_hls, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, sấm chớp nhẹ nhàng.. nhưng mà giờ này ra đường để đi dưới mưa chắc..
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần mình đi duới mưa rồi Anh nhỉ? Chắc gì Anh còn nhớ........
    "Tháng sáu mưa, mưa.. giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ ... " Khúc mưa của Phú Quang làm em da diết
    .....Tháng 6 mưa làm em nhớ Anh quay quắt! một thời gian dài đã trôi qua, em vẫn nhớ những cơn mưa đông ấy! Từng cơn lạnh ngắt quất vào mặt ran rát, nhưng chúng ta, hai kẻ yêu nhau, rất ấm lòng!
    Dừng lại, mua một mảnh áo mưa mỏng mảnh, chỉ một thôi, cho Anh! em ngồi sau Anh, như một con mèo nhỏ, bờ vai Anh rộng lớn, vững chãi để em nép vào, tin cậy. Vậy là đủ để không ướt, đủ để cơn mưa mùa đông trở thành những giọt nước diệu kỳ! Những giọt lấp lánh trong tim chúng ta, và Anh lại hát cho em nghe những câu hát đó, em đã tin rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau...
    Vì ai cũng tin rằng những đôi yêu nhau, bất chợt đi dưới mưa thì dễ thành... Em cũng tin và hy vọng như vậy.. cả Anh nữa...
    Cho dù chẳng thể nào quay về những ngày xưa nữa nhưng em vẫn còn rất muốn đi dưới mưa - những cơn mưa mùa đông, để tự nhắc mình nhiều lần rằng hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng bao giờ lơ đễnh, để mưa cuốn đi!
    Vì vậy, em đã đánh mất Anh khỏi cuộc đời!
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 20/06/2006
  3. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Pinks tạo cho tôi nhiều suy nghĩ, hình như chưa có mối tình nào lại ko gắn với những cơn mưa, và vì vậy mỗi khi cơn mưa đến mà ko có người yêu bên cạnh làm cảm giác cô đơn tăng lên gấp nhiều lần.
    Không phải mối tình nào cũng có kết cục tốt đẹp mà con người thì ko thích sống cô đơn, vì vậy người ta yêu - chia tay - yêu - chia tay - và lại yêu, nhưng khi trời mưa người ta nhớ ai thì đó là tình yêu lớn nhất.
    Sẽ chẳng thể nào quên được những nụ hôn dưới mưa, cứ khi buồn em lại hay dầm mưa, ta hôn em, uống cả nước mưa mằn mặt vì pha nước mắt. ta tự nhủ sẽ sống thật tốt, không để em phải khóc nưa, nhưng rồi lại để em khóc hết nước mắt vì ta.
    Ngày mưa, ko có em ta ngửa mặt lên trời, từng giọt nước mưa chảy xuống miệng, sao nước mưa lại mặn, mặn vì đó là nước mắt của ta, ta khóc vì ta để mất em.
    Không bao giờ em phải hỏi: trời mưa anh có nhớ em ! dù anh đã quên thật nhiều nhưng khi mưa anh lại nhớ em, anh cũng biết em cũng vậy,
  4. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Sẽ không bao giờ anh nói
    Hối tiếc khi phải xa em
    Bởi cơn mưa kia ào ạt đổ
    Thấm đất rồi cơn mưa khác lại tuôn.
    Nhớ...
    Nụ hôn dài dưới cơn mưa ngày ấy
    Em ngẩng mặt cười
    Mưa ướt em, mưa ướt anh...
    Mình xa nhau
    Anh nói: anh sẽ mãi yêu em
    Nhưng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em đâu!
    Em ngơ ngác đớn đau không hiểu
    Anh ơi! Mình đã yêu nhau là thế
    Em nghĩ: không có gì làm mình thay đổi và cách xa
    Nhưng anh nói với lí do vì hoàn cảnh
    Làm anh không thể đấu tranh
    Tình yêu là gì vậy hả anh!!
    Mà anh đổ lỗi vì hoàn cảnh
    Hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn
    Để cùng em đi đến hết cuộc đời
    Là con gái nhu mì yếu đuối
    Vì tình yêu em quyết liệt đấu tranh
    Nhưng có nghĩa gì đâu...
    Khi anh buông xuôi đầu hàng tất cả
    Đêm nay...
    Dưới cơn mưa, xối xả hơn cơn mưa ngày ấy
    Em khóc....
    Khóc cho những gì đã qua
    ---
    Sau cơn mưa những tia nắng bình minh lại sáng
    Em sẽ cười...sẽ lại cười phải không anh!
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đã 5 năm, nhưng mỗi khi trời mưa, người tôi nhớ đến vẫn là anh. Trong suốt thời gian yêu nhau, chỉ có 2 lần hai đứa đi dưới mưa nhưng là hai lần mưa tầm tã, mưa rất to.
    Lần đầu tiên là tối có một trận bóng đá của Việt Nam với nước ngoài. Anh đã hẹn nên tôi nghĩ không thể lên. Nhưng tôi vẫn cầm ô đi ra ngoài. Không thể tin được là anh đang chạy dưới trời mưa về phía nhà tôi. Người ướt sũng. Tôi ngạc nhiên đến bật khóc. Và nghĩ, sẽ chẳng bao giờ xa nhau.
    Nhưng giờ đã xa nhau. Sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tôi vẫn về nơi ấy vào ngày hẹn ngày xưa đã hứa. Còn anh, có bao giờ nhớ và trở lại Bình Gia?
  6. V_escape

    V_escape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mưa thưa nhưng hạt nặng! Vật mà hai đứa vẫn đi lòng vòng khắp các nẻo đường!
    Dừng lại trên một đoạn đường vắng, anh dựng xe, bước xuống và ôm em thật chặt!
    Có hai mẹ con nhà nọ đi qua còn chua lại một câu: Mưa thế này mà chúng nó cũng......
    Hai đứa cười ngả nghiêng! Và chỉ còn lại cơn mưa, em, anh - nụ hôn ngọt ngào ... Chẳng thể yêu ai được nhiều hơn thế, chẳng thể hôn ai được ngọt ngào đến vậy!
    Anh hát: Càng yêu em anh càng hăng say... vâng, em cũng vậy chưa có anh, công việc và mọi điều cuốn em đi trong sựu nhàm chán! Có anh, công việc trôi chảy, em hàng ngày đều muốn thức dậy thật sớm, chọn cho mình bộ cánh đẹp đẽ, chờ anh đón và cả hai ta cùng đến sở. Ngày nắng, ngày mưa ... em ghét cầm ô lắm, mỏi anh ạ!
    Vậy là ngày mưa ta có một chiếc áo mưa, em chui vào sau lưng anh, chẳng nhìn thấy được, chỉ thấy bong bóng vút qua dưới bánh xe..
    Giá mà cứ được bên anh như vậy mãi mãi! Hôm qua anh gọi về: Mưa to ngập đường, anh ướt hết, đi giầy cứ như đi lội nước ấy; thương anh quá! Nghe giọng hơi khàn và sụt sịt! Giá mà em ở bên anh lúc ấy, đưa cho anh cái khăn giấy, ôm ngang cái bụng bự mà đáng yêu của em thật chặt! Sẽ rất rất đỡ nhớ...
    Còn giờ em nhớ những ngày mưa lắm, vì những ngày mưa em sẽ lại nhớ anh, rất nhớ.
    My Gunsnrose, love you so much!
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia trời mưa đá. Nhìn thấy nhưng hột đá rơi xuống hẳn hoi.. thích phết.. Nhưng không hiểu nếu lúc đó mà lại đang đi dưới đường thì có u đầu lên không nhỉ ...
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Thất Khê mưa đá.. nhìn mưa đã nhớ.. mưa đá càng nhớ và buồn hơn..
  9. nhimxu1806

    nhimxu1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi... mỗi lần ngồi nhìn mưa mìng đã cảm thấy buồn da diết trong lòng...đã đi mưa rất nhiều rồi ,vui có, buồn có...nhiều kỉ niệm về mưa mà không sao quên được.........
  10. nhimxu1806

    nhimxu1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trận mưa đá vừa rồi ở HN, mìng và mấy người bạn đã lỡ buổi xem ca nhạc ở bên Hà Đông...hôm đó có cả Quang Vinh và Đan trường nữa... một người bạn đã đợi tụi mìng ở bên đó sẵn...sợ bạn buồn và chờ đợi lâu nên ngớt mưa được một tý tụi mìng cân 3 sang bên đó... đi đường Ngã tư Nhổn... những hạt mưa táp vào mặt, đau rát., gió thổi vù vù....lạnh run người.. nhưng 3 đứa quyết hok mặc áo mưa... tắm mưa... khùng thật... cây cối đổ ngổn ngang, tắc đường... ngập úng... tui và đứa bạn phải lội nước vì xe chết máy... quần sắn tới tận đầu gối...những rác rưởi bám vào chân.. buồn buồn... trơn trơn... tôi nhảy cẫng lên vì cảm giác ghê ghê...hét ỏm tỏi...ướt nhẹp...đến Đại Mỗ người bạn đèo đã không còn cảm giác gì nữa rồi... gần như đi xe theo cảm tính vì không nhìn thấy đường nữa... những hạt mưa cứ quất vào mặt...thế mờ mìng boả đèo không cho... khùng hết biết luôn... đến nơi cũng chẳng đứa nào còn tâm trạng mà đi xem ca nhạc nữa.. buổi diễn đó cũng bị hoãn lại và BTC trả tiền vé cho mọi người... còn người bạn của tụi mìng cảm động phát khóc...hixhix.... Nhớ đời.....chẳng bao giờ mìng wên được...
    ^ ^

Chia sẻ trang này