1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ đi dưới mưa_và tâm trạng khi đó???

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tamhoncuada_hls, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienduongcuadianguc209

    thienduongcuadianguc209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! cả từ bé đến lớn chưa được nhìn mưa đá lần nào
    hôm mưa đá thấy trời mưa.Cười 1 mình nghĩ mưa ngủ sẽ rất ngon.trùm chăn ngủ ,ko ngủ được ra nhìn trời mưa thấy mưa nặng hạt quá bắt đầu hắt quay mặt vào nhà trùi ui nhà ướt vì tội ko đóng cửa sổ.thế là ì ạch lau nhà khỏi nhìn mưa=> tiếc ngẩn ngơ khi thằng bạn thân nhắn tin là mày có xem mưa đá không.
    hu hu sao số tui khổ thế này bao nhiêuchuyện hay ho đều bị bỏ qua vậy
    à mà tiện cho em hủi luôn bõ mình offline khi nào cho em tham gia với

    khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó đi dưới mưa thật vui, cả đám có 4 người mình nhất định không thèm mắc áo mưa mặc dù từ Thái Nguyên xuống nhà em chơi không mang theo quần áo. Hôm đó sau bữa cơm với gia đình xong , cả nhóm 4 đứa rủ nhau đi chơi, chả hiểu ông trời thế nào đi được 1 đoạn thì trời đổ mưa, em mang theo áo mưa nhưng mình nhất định không mặc (Thích đi dưới mưa mà ) giành luôn cả cái áo mưa đó, thế là 4 đứa ướt như chuột, lúc đó nhìn em sao dễ thương thế. Em vừa bé nhỏ trong vòng tay anh vừa dễ thương khi mà cứ cười nói hoài. Hạnh phúc, đó là cảm giác khi đó.

Chia sẻ trang này