1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã bao giờ ghét một ai đó chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pepito, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bạn đã bao giờ ghét một ai đó chưa?

    Phải, bạn đã bao giờ ghét một ai đó chưa? Bạn đừng cười vì câu hỏi này của tôi nhé. Vì trong đời chắc ai cũng ít nhất một lần, hoặc có một người mà bạn không ưa hoặc thậm chí rất ghét nữa. Vậy bạn sẽ sử xự như thế nào đối với người
    Còn tôi; hễ tôi ghét một ai đó thì tôi lại hay quan tâm đến người đó ra sao và như thế nào. Thật là kỳ cục phải không.
    Nhưng đúng là như vậy đó. Tôi đã từng không thích 3 người.
    Người thứ nhất, là một cô bạn cùng xóm. Mặc dù ở cùng một khu nhưng mãi tận đến năm cấp 3 chúng tôi mới học cùng một lớp. Cho nên đến lúc đó chúng tôi mới thực sự hay qua lai với nhau; còn từ trước cũng ít khi gặp gỡ;thỉnh thoảng tôi lên nhà mượn quyển vở; còn thỉnh thoảng cô ấy lại xuống nhà tôi ăn cơm. Những lúc cô ấy ốm thì tôi lại đến nhà mang giấy xin phép nghỉ học và mang vở của cô ấy đến lớp để chép dùm. Nói ngay, tôi cũng là một đứa khoẻ mạnh và ít khi ốm.
    Nhưng một lần, tôi bị sốt cao; Mẹ tôi viết giấy xin phep và gọi điện thoại cho cô bạn cùng xom để nhờ cô ấy đến nhà để gửi giấy xin phép nghỉ hoc cho tôi. Không ngờ, cô ấy trả lời mẹ tôi bằng một giọng lạnh lùng là: Bác mang đen nhà cho chau ì bây giờ cháu bận chuẩn bị đi học nên cháu không qua nhà bac được. Mẹ tôi hơi ngac nhiên về cách xủ sự của ban tôi nhưng Mẹ tôi cũng không nói gì cả rồi tất tả để tôi một mình ở nhà để sang nhà cô bạn tôi. Vậy mà các bạn có tưởng tượng được không, đến nơi; Mẹ tôi gọi cửa thì được cô bạn tôi trả lời là bác cứ để ở ngoài cửa í; giờ cháu đang bận một chút, tẹo nữa cháu ra lấy sau. Đến lúc này thì mẹ tôi thưc sự choáng vì cách cử sự của cô bạn. Nghe chuyện tôi cũng cảm thấy đau lòng quá. Sau đó tôi đã gọi điện thoại để hỏi cô ấy xem tại sao lại làm như thế. Cô ấy đã chẳng giải thích được gì cả.Với người bạn như vậy , tôi chẳng nuối tiếc làm gì. Và tôi còn biết thêm tôi không phải là người duy nhất bị cô ấy đối xử như vậy.
    Vậy nhưng chẳng hiểu sao càng không chơi với nhau thì tôi lại hay để ý và quan tâm đến người ấy; không phải là để soi mói đâu nhá mà chỉ để biết vậy thôi. Tôi cũng chẳng hiểu mình thế nào nữa. Đến ngày cưới theo chồng , tôi cũng vẫn mời cô ấy và cô ấy cũng đến. Chúng tôi cũng nói với nhau vài câu như để khép lại quá khứ chẳng vui vẻ gì.
    Người thứ hai là cô bạn lớp trưởng lớp tôi. Tại sao tôi lại không thích cô bạn đó à. Tôi cũng không còn nhớ vì sao nữa; chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi; chỉ để lại trong long tôi một niềm buồn man mác. Bạn biết không; khi bạn không thích một ai đó thì chính là bạn cũng đau khổ, cũng thật là buồn chứ chẳng sung sướng gì đâu; nhưng tình cảm đôi khi cũng khó mà chế ngự được nó. Nhưng thật là lạ là mỗi lần tôi và cô ấy có những cử chỉ đẹp với nhau thì tôi cảm thấy rất vui mà mong muốn hơn lúc nào hết là hàn gán lai quan hệ nhưng dường như bát nước đă đổ đi rồi thì khó lòng mà hớt lại cho đầy được. Vậy là chỉ một thời gian sau, cái cảm giác khó chịu đó là trở lại trong tôi; Mặc dù đến giờ tôi vẫn muốn biết, muốn quan tâm xem dạo nay cô ấy ra sao, như thế nào. Thật là một sự ngược đời đến khó hiểu, ai có thể giải thich giùm tôi xem như vậy là thế nào nhỉ?
    Và người thứ ba; thật đau khổ cho tôi, khi người đó lại là Mẹ chồng của tôi. Người mà hàng ngày vẫn phải đối mặt thường xuyên. Tôi không ưa Bà lắm nhưng bà đối xử với tôi cũng không phải là tệ lắm nhưng tôi vẫn không thích. Chỉ có một điều là chồng tôi thì lại rất yêu mẹ mình ; thế mới chết chứ. Đôi khi Bà đối tốt với tôi thi tôi lại cảm thấy yêu mến bà và mong làm mọi thư để vui lòng Bà; chỉ có điều là Bà cũng hay soi mói tôi; Bà thì thích làm công viêc nhà và Bà luôn muốn tôi phải làm cùng Bà, nhưng tôi con có những công việc khac nữa chứ đâu thể suốt ngày đi theo bà được. Vậy là hai Mẹ con luôn bất hoà với nhau;
    Toi cũng biết một phần lỗi do mình nhưng tính tôi cũng ương ngạch lắm nên đôi khi bảo kệ ; muốn đến đâu thì đến. Và điều đó đang sắp làm rạn nứt hạnh phúc gia đình tôi. Chồng tôi thì không muốn xa mẹ mình; còn tôi thi lại không muốn ở chung với bà; thật tôi chẳng biết phải làm gì. Vợ chồng ly dị nhau vi con dâu khong hợp với mẹ chồng trong khi hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau. Điều đó thật là bất công; Nói cho cùng đến anh em ở với nhau trong cùng một nhà từ tấm bé; cũng có người còn cãi nhau; còn không hợp được với nhau; nói chi đến người khác.
    Nói đi thì cũng phải mặc dù nhiều lúc không ưa Bà mẹ chồng ra mặt nhưng có lúc cãi với Bà ấy xong tự dưng mình lại thấy đau nhói trong tim mà rất đau là đằng khác, mình cũng chẳng hiểu làm sao, hay khi bà mẹt tự dưng mình cũng cảm thấy thuơng thương nhưng rồi sau đó thì đâu lại vào đấy. Nhiều lúc Bà đang dọn dẹp ở ngoài ; mình cũng muốn ra phụ một tay nhưng lai thấy tưng tức nên thôi (vì nhiều thứ bà làm sai lè mà mình không dám nói nên để lâu trong bụng đâm ra ấm ức). Bà cứ nói là nếu má có làm gì không phải thì cứ nói: lần đầu mình bạo mồm bạo miệng nói ra; vậy là lĩnh hậu quả ngay lập tức; bị mắng là con dâu mà dám nói Mẹ chồng thế này thế nọ. Thế là từ đấy thôi luôn khoản góp ý này nọ; lâu ngày cục ấm ức càng ngày càng to; chảo chống dính thì má dùng muôi bang sắt để múc thức ăn; đến khi Bố chồng tôi góp í thì: "Tôi làm tôi biết mà, tôi có cạo xuông dưới đâu mà lo hứ". Hết nói.
    Dùng muôi để nấu đồ ăn mà không làm sát xuống đáy thi cũng tài thật . Mình cũng chẳng dám nói gì thôi kệ vậy, Bà thích làm gì thì làm vì dù sao đây cũng là nhà của Bà mà.
    Vậy là mâu thuẫn của tôi và mẹ chồng không biết đến bao giờ mới giải quyết được. Tôi phải làm gì để không còn ghét Mẹ chồng của mình đây nhỉ. Có bạn nào có cách gì giúp tôi không?
  2. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ mới ghét có 3 người thôi, còn tôi thì ghét và bị ghét đến nỗi tôi chẳng thể nhớ được ý .
    Tôi thì ngược lại với bạn, tôi mà đã ghét ai thì tôi chẳng muỗn nhìn mặt người đõ nữa huống hồ là theo dõi xem người ta như thế nào.
    Còn chuyện với mẹ chồng của bạn thì mình nghĩ là bạn đã sai rồi. Mẹ chồng đã già, nhưng bạn cũng chấp nhăt với bà từng chút 1. Bạn cũng có bố mẹ và bạn cũng rất yêu bố mẹ mình đúng không? tại sao bạn không đứng ở vị trí của chồng bạn? anh ý yêu mẹ la chuyện đương nhiên thôi bạn ạ.
    Đừng chỉ vì chuyện xích mích với mẹ chồng mà mất đi hạnh phúc của mình bạn ạ.
    Chúc bạn sớm hoà thuận với mẹ chồng và luôn hạnh phúc.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay có lẽ Gà con ghét đúng một người, người đó từng là chị kết nghĩa của Gà con và cũng là người yêu của người yêu cũ của Gà con. Hẹ hẹ, nghe rắc rối nhỉ nhưng sự thật là thế. Mọi người đừng nghĩ vì người đó chinh fục được ex bf của Gà con mà Gà con ghét người ta. Không hề nhé. Mọi người thường thắc mắc tại sao 2 người con gái cùng yêu một ngwời mà có thể chơi thân với nhau được. Gà con và người ta chỉ cười thôi. Thật ra Gà con chẳng trách người ta, cũng chẳng trách ex bf của mình. Đó là chuyện tình cảm, đến và đi lúc nào, chẳng ai có thể nói trước được. Nhưng không biết vì sao càng ngày ex bf của Gà con càng ghét Gà con mặc dù Gà con luôn mong muốn không yêu được thì có thể làm bạn. Đến mãi gần 2 năm sau Gà con mới biết rằng bà chị kết nghĩa của mình chẳng tốt đẹp gì với mình. Gà con đã bị chửi một cách thậm tệ trong khi chẳng biết gì Khi biết chuyện này, Gà con tức và ghét lắm. Ghét nhất là cái loại người trước mặt mình thì rõ là tốt, trong khi sau lưng thì bị chửi hơn con cún Từ đó Gà con chẳng liên lạc với ngưòi chị kết nghĩa đó nữa, mà cũng chẳng coi là chị kết nghĩa nữa. Coi như người xa lạ luôn
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trên đời này ai chả có yêu có ghét, ghét thì nhiều lý do lắm , nhưng với em thì đã không thích ai thì xoá đi trong đầu, coi như không tồn tại, thế là nhẹ nhàng nhất
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét một người ,bình thường mình phổi bò lắm chẳng ghét ai lâu và cũng chẳng giận ai lâu bao giờ.Nhưng bây gờ thì khác bắt buộc phải ghét thôi thậm chí còn hận nữa ấy chứ, vì người ấy mà mình đã phải khốn đốn trong suốt một thời gian qua .Mong sao chuyện này chóng qua để đỡ phải nhớ đến bộ mặt đáng ghét đó.
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ái chà 2 người kia thì delete được chứ mẹ chồng thì khó à nha. Đây là kinh nghiệm bản thân: Bạn cứ chiều cụ đi cứ nghĩ rằng mình sống với chồng mình là chính chứ các cụ thì còn sống được bao lâu. Đừng bao giờ cãi với cụ (bạn thử cãi mẹ bạn xem, bạn sẽ bị la như thế nào). Nếu chưa đi làm thì nên kiếm việc làm, thời gian gặp mặt nhau ít đi thì sẽ ít rắc rối. Mẹ chồng dọn dẹp mà không phụ giúp thì bị la là phải. Luôn để trong đầu chữ Nhẫn và chữ Hoà nhé. Nói chung là bạn phải nhịn nhịn và nhịn nếu tức quá thì về nói với chồng nhưng phải khéo bởi vì anh ấy cũng khổ không kém cậu khi nghe cậu than phiền về mẹ mình đâu. Cậu ghét mẹ chồng cậu có nghĩ cụ thích cậu không? Nè nếu tình hình căn thẳng quá thì mail cho mình hẹn đi offline hoặc cho mình số điện thoại mình sẽ giúp cậu, chứ ngồi mà viết ra thì mình viết không nổi, mấy vụ của cậu mình qua hết rồi bây giờ bố mẹ chồng là đồng minh trị ông xã mình khi ổng " lộn xộn" còn mình thì thương yêu mẹ chồng chỉ thua mẹ mình một tí xíu thôi.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: có đấy, tớ đang ghét người pót cái tôpíc này. hì hì, đùa đấy.
  8. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi thì không muốn xa mẹ mình; còn tôi thi lại không muốn ở chung với bà;
    Bạn nghĩ thế nào khi bạn đã già, con trai bạn có một cô vợ, và mỗi lần nói tới bạn là con ranh áy lại nhem nhẻm : Không muốn chung sống với bà???
    Ai cũng có tình cảm yêu, ghét, đó là cá nhân mỗi người, nhưng cá nhân luôn sống trong gia đình, bạn ạ, bạn chỉ có thể giải thoát cái sự ghét của mình với một người trong gia đình khi bạn xoá sổ cái gia đình đó, tớ nghĩ là chồng bạn sẽ không hạnh phúc đâu, cho dù bạn có yêu và bù đắp cho anh ấy thế nào đi nữa.
    Còn khi ghét người ngoài xã hội, rất đơn giản, hãy coi như kẻ đó không tồn tại.
    Bạn vẫn chung sống với mẹ chồng đấy thôi, như thế là bạn đã và đang giải quyết tốt vấn đề đấy chứ, hãy cố gắng lên, chủ động vị tha đi, chấp nhặt quá chỉ làm cho bản thân nặng nề thôi bạn ạ.
    Chúc bạn thành công.
  9. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To: Pepito
    Mẹ của anh (thơ Xuân Quỳnh)
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh, thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Truyện xưa mẹ kể lần vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình, cây đa...
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh, em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi dưới một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu tự những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế.

Chia sẻ trang này