1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã bao giờ ghét một ai đó chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pepito, 18/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    CÒn mình thì có một cô bạn cùng lớp, lúc đầu ghét kinh khủng, chắc tai cô bé đó kiêu quá, lại đen nữa chứ, mới vào lớp chưa chào hỏi bạn bè đã nói to tiếng rồi. Sau đó cô bé đó ngồi cạnh mình, và ngày kia mình lại có cảm tình mới chết chứ. HỒi đó tình yêu thật là trong sáng, mình không dám nói tiếng yêu với cô ấy vì sợ cô ấy bị tổn thương, cô ấy quá vô tư mà (có ai như mình không nhỉ?), rồi 3 năm học cấp 3, mỗi buổi chiều mình ngồi một mình bên bờ biển Vũng Tàu ngắm hoàng hôn, và hy vọng cô bé đó đi qua. THỉnh thoảng cũng gặp nhưng mình chỉ ... cười thôi, không dám nói tình cảm của mình. Đến khi thi đại học thì mình được tin cô bé đó đã có người khác, oái ăm thay, người bạn trai đó lại chính là anh kết nghĩa của mình chứ, người mà hồi trước mình hay tâm sự về tình cảm của mình, và là người đã cho mình nhưng lời khuyên. Cũng đã nhiều lần người anh kết nghĩa của mình khuyên mình đừng nên tiếp tục nữa, cô bé đó không xứng đáng với tình cảm của mình, cô ấy không tốt. Nhưng con tim vẫn là con tim thôi, nó nghĩ gì thì vẫn không gì có thể thay đổi được. MÌnh thật sự bị choáng, nhưng biết phải làm gì bây giờ, tất cả đều là những người mình yêu thương, là những kỷ niệm vui buồn của mình. GIờ đây tuy biết cô bé đó đã có người khác, tôi vẫn thầm mong cô bé sẽ hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi vẫn chất chứa một nỗi buồn man mác, một tâm trạng ghét ,yêu lẫn lộn cho đến cuối cuộc đời.
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tan Văn Tành Hy Vọng . Cứ tưởng phen này mình là tình đầu phớt lớp của em Ga''_CoN . Nghe Văn Đâu em Gà con đang yêu . Xong luôn tiết mục tình 2 . Thôi , về nhà chăm ăn chóng lớn để ******** 3 của em Gà qué . Em Gà khá thật đấy , mới 16 cái xuân xanh mà đã thanh thanh 2 lượt , y y mấy lần , mai mốt anh nhường chức Đại sát thủ cho đồng chí Gà
    P/S : Bài không vi phạm , cấm e*** ,cấm del
  3. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Moi tinh dau...cu nghi la bi han bat nat, cu guom guom..den nam thu 2 thi do...cha hieu co phai ghet la ngon nguon de tim hieu, soi moi., roi " cam", roi ngã quay đơ khong ....
    Bay gio, moi khi nho , gian doi cung noi ghet, tham chi ghet toi do bao khong can nua...the ma chi duoc may ngay, cang ghet cang nho nhieu hon...
  4. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng phải tìm cách ra ở riêng càng sớm càng tốt.
  5. langthangchieuhanoi

    langthangchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    yêu và ghét, có lẽ con bé chẳng đủ sức mạnh để ghét ai lâu cả, chỉ một lúc rồi lại đâu vào đấy
    kể cả những người đặt điều nói xấu con bé, hay làm con bé tổn thương cũng chẳng ghét....những người ghét mình
    Thực ra trên đời này mấy ai được yêu thương by everybody
    cả Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đâu có được thế, rồi nữa ngay cả đến anh chị em ruột , đến bạn thân và cả chính ta nữa đâu có hiểu hết được mình, vì thế nếu ai đó ghét con bé vì hiểu lầm thì cũng là lẽ thường tình, rồi thời gian sẽ thanh minh tất cả , hoặc giả vì con bé có tính xấu nào đó làm ai đó không ưa thì ....đành chịu, con bé luôn cố gắng từng ngày , nhưng nhân vô thập toàn......
    vậy mà có 1 kẻ làm con bé rất khó chịu đấy, khó chịu hơn cả với những người đi đặt điều nói xấu con bé. Một kẻ cứ tưởng rằng mình thông minh, khôn khéo lúc nào cũng nhăm nhăm tìm những đối tượng "có ích " kết giao để hòng người ta "vì mình", thật hoang đường, ở đời , con bé chẳng ghét gì hơn là thói giả tạo, những đứa ghét con bé, con bé cũng chẳng ghét nó cũng vì nó yêu ghét cũng rõ ràng, không vờ vịt, thế là thành thật.
    Chẳng biết nhiều đứa thế nào mà "bu" lấy đứa kia thế, trước con bé cũng nghe đồn nó là đứa " mật ngọt chết ruồi" chứ chẳng tốt gì đâu. Nghe thì biết thế , chứ con bé cũng chẳng quan tâm hay nghĩ ngợi gì, còn bao việc, với lại con bé không có thói quen nghe lời đồn thiên hạ mà đánh giá về một con người, cho đến khi con bé cảm giác rất rõ ràng là mình cũng nằm trong danh sách của đứa đấy....chắc vì nghe nói con bé cũng tốt.....ôi....chẳng biết kể ra đây thế nào , nhưng nếu nghe và tiếp xúc, nhìn ( phải có hình ảnh nữa cơ) ,có lẽ sẽ cảm nhận rất rõ sự giả tạo............khó chịu vô cùng, một sự khó chịu mà nuốt không trôi.
    mà nói thật chứ, kể mà có tài cơ thì hẵng giả tạo , lợi dụng, đằng này.....cũng giống như diễn viên.... diễn không tốt thì đừng lên sân khấu, lộ liễu ngứa mắt lắm...
    Thế đấy, mỗi lần nghĩ đến cái cảnh nó tưởng con bé dễ rơi vào cái bẫy mật ngọt của nó mà điên cả người.....nhưng rồi nhiều lúc không nhớ ra con bé vẫn đối xử bình thường với nó, vẫn cười, nhớ đến thì tức ....nhưng rồi lại kệ nó, nó làm sao qua mặt được con bé kia chứ, chắc lại nghe mấy đứa vớ vẩn nói con bé ngây thơ..........trừ trường hợp gặp cao thủ nhé , chứ đứa như nó thì hay gì, giờ cùng tổ , thường xuyên gặp nhau, thấy con bé thú vị, muốn chơi thì cũng chẳng được nữa rồi.....bản chất chẳng thay đổi được đâu, con bé vẫn chứng kiến hẳn hoi , những lúc ấy lại thấy khó chịu thế nào ấy
    ..........tất cả cũng chỉ vì con bé ghét sự giả tạo...........
    ......nếu đủ mạnh mẽ con người ta sẽ chân thật với nhau hơn....
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ghét hẳn thì không nói làm gì, cứ vứt ra khỏi đầu là xong nhưng mà vừa iu vừa ghét lẫn lộn mới khổ chứ, hic. Tớ cũng đầy lần như thế, chả biết phải giải quyết thế nào. Có khi đấy là con bạn thân củ chuối, có khi lại là đứa em họ.Túm lại là cứ phải học cách sống chung với mớ tình cảm lẫn lộn đó thôi, điên hết cả đầu> Làm người phức tạp quá
  7. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dung la thinh thoang cung fai ghet mot ai đo nhung hinh như minh ko co nguoi nao de ghet qua lau
    Chac nguoi ma ghet nhat la ex truoc, ghet trong thoi gian kha lau.
    But hey you know what they say right. You cant hate a hater, and she is a big hater . I always have love for everybody though.

    Được NIUguy sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 26/04/2004
    Được NIUguy sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/04/2004
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lớp em cũng có cái trò khỉ đột khi ghét một đứa nào đấy (kể cả thầy giáo...) ghét ai đấy cả hội lại rủ nhau ra Sega chơi cái trò scan hình của victim lên rồi tranh nhau đấm đá....hành hạ...
    Thỏa chí tò mò....thế là hôm sau lại thấy bọn lớp bên cạnh cũng về kể lể về thành tích đấm cái ông dạy vẽ kỹ thuật....vỡ cả kính cận....
    Hả hê....nhưng không để trong lòng các bác ạ.
  9. onlylove_cando

    onlylove_cando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có những thứ lạ lắm, ghét mà vẫn không thể ghét......
    ngày xưa có thời em rất ghét màu vàng, thế mà em lại yêu hoa cúc vàng đại đoá, có đứa hỏi thì em bảo là do cuống cứng đầy sức sống,nhưng mà thật ra thì em cũng không rõ, rồi em nghe chuyện của cô......một câu chuyện cuộc đời buồn, mà hồi trẻ có lần một người bạn là thợ ảnh có đưa cho cô một tập ảnh hoa và hỏi:
    " Bạn có biết bạn giống loài hoa nào trong số những bông hoa này không?..................
    " Bạn giống loài hoa cúc vàng, nồng nàn đón gió....."
    thế mà cuộc đời lại buồn nhỉ, buồn quá, em nghĩ thế ....rồi mỗi khi nhìn thấy loài hoa ấy, em lại nhớ đến câu chuyện về cô, một câu chuyện buồn ....và nhớ đến một câu nói:
    " những người yêu màu vàng thường có nỗi buồn thì hay giấu kín trong lòng"........không phải em rồi, em vẫn ghét màu vàng từ nhỏ, nhưng em yêu hoa cúc, vẫn yêu hoa cúc......
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng ghét ai cả,,Tôi chỉ ghét mình thôi, hic

Chia sẻ trang này