1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ hy sinh....?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi alex-aquarius, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh là chết đó, ai chết rùi mà còn chui từ dưới đất lên vậy hả!
    hải
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế mới lạ
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi sinh hả,em chưa hi sinh cho ai hết,chị họ hi sinh cho em thui :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Có người hy sinh cho chip thật hả ? Ai vậy ? Để tôi đến cúng viếng và nói rằng người đó dã hy sinh vô ích
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  5. hacuonghpvn@yahoo.com

    hacuonghpvn@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hy sinh ư?tui đã hơn một lần hy sinh rùi,thật là đau đớn.

    những điều ta biết chỉ là giọt nước trong biển cả kiến thức rộng lớn.
  6. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh đôi khi là tổn thất, vì mình đã hi sinh một cạhs mù quáng cho một người không xứng đáng
    ha my
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết tiếc khi biết mình hi sinh thì hi sinh làm gì ... còn nếu đã hi sinh rồi thì không nên tiếc ... Tim anh bây giờ đầy sẹo mà có tiếc gì đâu ... vì dù sao thì đó cũng là trái tim đẹp mà mình có được .. hì hì ...
    BC
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to ngoisao_datcang:thật chứ ko à? mà bạn ko viếng hết đâu vì nhìu lắm,được chưa ?


    chipolata_bf-My new YIM .


  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ à ? Sợ nhỉ
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  10. hacuonghpvn@yahoo.com

    hacuonghpvn@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    sợ chứ sao ko sợ,ko có ai viếng đâu ,đừng có mà dại.....

    những điều ta biết chỉ là giọt nước trong biển cả kiến thức rộng lớn.

Chia sẻ trang này