1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ nghĩ mình yêu một cô gái trên phim ảnh chưa???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi FCbayern, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghĩ mình yêu một cô gái trên phim ảnh chưa???

    Tôi đã yêu cô gái tên là "LEE SUN WOO" trong bộ phim"GIÀY THUỶ TINH". Chả hiểu sao khi nhìn cảnh cô ấy khóc tôi lại ko kìm được lòng mình, nhìn cô ấy mỏng manh quá. Mỗi lần cô ấy khóc là mỗi lần cô tự an ủi mình vượt qua những nỗi đau. Những lúc đó tôi ước gì bên mình có được 1 cô gái như vậy để tôi an ủi cô ấy, và có thể là khóc cùng cô ấy...

    u?c lamthanh_hn s?a vo 09:11 ngy 26/09/2003
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Chưa, câu trả lời là thế, thứ nhất là vì em là girl, thứ hai là vì nếu có anh nào đáng để yêu qua film thì em vẫn chưa tìm thấy.....đáng tiếc nhì
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Cậu này xem phim nhập tâm quá....Bị cô ta hớp hồn rồi
    Tớ thì thích mấy xịch cô nhưng chỉ vài tuần lại đổi, làm như vậy sẽ thoải mái hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  4. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thưa đại ca ,đệ nói thế thôi chứ ai mà o yêu được các cô gái xinh đẹp ngoài kia......
    oliver trung
     
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc phải nói với các bác là em cũng từng bị rứa. Sau 2 tối liên tiếp xem "My sassy girl", em đã mê mẩn cô nàng,mất cả tháng liền "nàng" bay vào giấc mơ của em, đến tận bây giờ mới hơi hơi bớt đấy.
    Sửa thì sửa, cằn nhằn hoài.
    "Họa hổ hoạ bì nan họa cốt
     Tri nhân tri diện bất tri tâm".

Chia sẻ trang này