1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ nói "Tôi thích...." một cách dễ dàng??

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nói "Tôi thích...." một cách dễ dàng??

    Có người nói với tôi thế này: "Em đừng có nói câu "em ghét..." nữa mà hãy nói "em thích...." đi, như thế em sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn nhiều".
    Khi còn là một cô bé con tôi cũng thích rất nhiều thứ: thích ăn kem Sôcôla, thích phóng xe ào ào ngoài đường, ao ước có một cái máy ảnh thật xịn.....Tôi cũng từng yêu thích rất nhiều người: bố, mẹ, anh chị, và cả những người bạn của tôi nữa, tôi cũng có rất nhiều bạn thân...tôi cũng rất yêu quí những con vật mà bố mẹ tôi nuôi trong nhà.
    Tôi có thể nói "tôi thích cái này" và ngay sau đó thì tôi cũng có thể nói tôi thích thứ khác, hoặc ngay sau đó tôi có thể nói tôi ghét nó. Không có biên giới cho sự yêu thương , thích thú.
    Nhưng bây giờ tôi đã cẩn thận hơn khi nói yêu thương hay thích thú cái gì đó.Bởi vì tôi đã biết cái cảm giác yêu thương cái gì rồi bị đánh mất chính thứ đó, lúc đó tình yêu thươngtrở nên đau đớn và dằn vặt lắm, nó sẽ trở thành yết thương mãi mãi không bao giờ hàn gắn được...Đó là khi người tôi yêu thương nhất bước qua trước mặt mình mà tôi không làm cách gì giữ lại được....
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    thích thì có thể noi dễ dàng,nhưng mà yêu thì... nên cẩn thận, trước khi nói lời yêu,tôi đã suy nghĩ rất kỹ,rất nhiều và đã đưa ra nhiều tình huống.VDK nghĩ nói chứ thích sẽ không có gì khó khăn nếu như mình đừng dặt nặng vào từ đó và giọng điệu đừng quá đặc biệt, làm người khác hiểu lầm.
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là đặt nặng, hay là nói với một giọng điệu quá đặc biệt, chỉ là cảm thấy sao khi mình cứ yêu thương ai đó và đặt niềm tin quá nhiều vào họ họ lại là người làm cho mình tổn thương nhiều nhất (đừng nghĩ là chuotbachnt đang nói về người yêu, bạn thân đấy). Bây giờ đúng là sợ cả chơi thân với một ai đó..........
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ có một lần đọc được những dòng như thế này:
    "Yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai, cứ nói là ghét, dù ai cầm dao doạ giết, cũng không nói ghét thành yêu, dù ai dỗ ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét" về sau mới biết những câu này là của Phùng Quán, thực ra thì nói rằng mình thích một ai đó hay ghét một thứ gì đó đâu phải là điều khó nói, chỉ cần nói đúng nơi, đúng lúc là được
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 15/02/2005
  5. kexinh

    kexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ghét nói :Tôi thích .....
    Đôi khi rất thích 1 cái gì đó nhưng lại ko đủ tự tin để nói rằng mình thích.
    Và ghét nhất là khi biết rõ rằng mình thích 1 ai đó nhưng lại ko đủ tự tin để nói với người ta.

Chia sẻ trang này