1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ self-harm chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FlyingFox, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ self-harm chưa?

    Đối với những bạn chưa quen với cụm từ này. Self-harm (tự hại bản thân) nôm na là những hành động bạn tự gây ra để khiến mình đau đớn nhằm mục đích giải tỏa những phiền muộn hay đau khổ nào đó. Cách thường thấy là cắt tay....
    Cái này mình nhớ trên báo HHT cũng có nói một lần, nếu bạn nào còn nhớ,
    Nói chung mục đích mình mở ra topic này là để những bạn như vậy vào tham gia. Chuyện này hiện nay rất phổ biến, nhưng mọi người vẫn chưa dám nói ra. Mình tự nhận trước, mình đã từng như thế, được 3 năm hay 3 năm rưỡi gì đó, rồi bỏ. Mình cũng có một người bạn tương tự...
    Mình rất muốn mọi người chia sẻ tâm sự...Vì không chỉ một mình bạn gặp vấn đề thế này...Mình rất hiểu, khi đã làm thế, nhất định bạn phải có nhiều uất ức trong lòng không dám nói ra.
    Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ nhé! Chúng ta không cảm thấy xấu hổ vì chuyện này. Đây đã là một việc rất bình thường, tuy nhiên cũng rất nghiêm trọng (vì nó liên quan đến việc bạn đã phải chịu đau khổ đến thế nào).
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa bao giờ self-harm cả, nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn.
    Đừng bao giờ tự huỷ hoại bản thân như thế, nếu những người yêu thương bạn biết điều đó thì sẽ đau lòng lắm. Mình có một người bạn cũng đã từng như thế, thực sự thì ban đầu mình rất ngạc nhiên khi biết, nhưng sau đó là cảm giác xót xa, không hiểu vì sao bạn mình lại làm thế. Cuộc sống có nhiều áp lực, nhưng đó không phải là cách để vượt qua.
    Sao lại lấy nỗi đau này để át đi nỗi đau khác, như thế chỉ làm ta đau thêm thôi. Giống như khi bạn bị kiến đốt, một chút ngứa sẽ bị át ngay nếu bạn bị một phát đánh.
    Hãy lạc quan lên các bạn nhé!!!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có !
    Stress quá... bức bối quá mà mọi ng thì cứ trút thêm dầu vào lửa... thế là trốn 1 góc, đập đầu vào tường mấy cái... lúc đó hông thấy đau đâu mà thấy đỡ căng thẳng 1 chút...hic... và tương lai có khi nó sẽ lập lại nếu tớ lại stress tiếp...
  4. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Self-harm chỉ tốt với những người có nghị lực, những người mạnh mẽ. Bởi sau đó họ sẽ chắc chắn một điều họ sẽ không bao giờ lặp lại việc đó một lần nữa. "Thà đau một lần rồi thôi". Nhưng tốt nhất là không nên làm như thế. Dù thế nào thì cũng nên nghĩ đến mọi người xung quanh nhất là những người thân trong gia đình trước khi làm điều gí dại dột. Nhỡ ra thì không còn cơ hội mà ân hận nữa. "Còn người còn của mà".
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải người trong nhóm self harm này , nhưng mình đã từng thấy hình ảnh 1 cô bé xinh xắn , trắng trẻo , ko hiểu vì sao cả cánh tay của cô ý toàn vết cào dài ứa cả máu ra , nhìn vào cảm giác như là lấy cái kim rồi khoẹt dài ra vậy. Có nhiều kiểu khác nữa tự hành hạ bản thân mình ( đc nghe kể vậy) nhưng hi vọng các bạn nghĩ lại , tự làm khổ mình , hành hạ mình như thế có đáng ko?
    cha mẹ sinh ra con cái lành lặn , da dẻ hồng hào , thịt thà bụ bẫm , vậy mà lớn lên mình ko giúp ích gì đc thì thôi lại còn hành hạ cái bản thân thể xác . Nếu cha mẹ mà thấy thì xót lắm , mình nhìn cô bé đó , dù ko là ng trong gia đình nhưng nhìn cũng thấy tội và thương thay , xót xa nữa chứ
    Vậy nên hãy yêu bản thân mình , nâng niu nó , chăm sóc nó , như thế có nghĩa là bạn đã tôn trọng chính mình
  6. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có lần mình tự bóp cổ đến gần ngất xỉu, có lần đập đầu vào tường toé máu, còn đâu ngày nào cũng tát vào mặt vài cái, chủ yếu là khi nghĩ về những việc ngu xuẩn đã làm.
  7. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nỗi đau thể xác dễ chịu hơn sự dày vò tinh thần.
  8. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Việc này mà bình thường á , khi mình buồn nhất mình cũng kô bao giờ nghĩ tới là sẽ làm như vậy , làm thế là tự đày đoạ thân xác mình, bản thân mình kô có tội để phải chịu đựng như thế . Nếu là tớ thì tớ vẫn hay chọn phương pháp có lợi hơn đó là tập thể dục lâu hơn bình thường 1 chút .......tuy mệt nhưng được cái khoẻ người , và mệt mỏi lúc này sẽ giúp chúng ta quên đi nỗi buồn thực tại .
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nể bác vãi !
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian mình bỏ việc , bỏ học, không liên lạc gia đình , cắt đứt nhiều mối quan hệ bạn bè , nhịn đói . Thế có phải là tự làm hại bản thân không nhỉ . Cảm thấy đó là một biện pháp bất đắc dĩ với mong muốn đánh thức một chút lý trí trong ta.

Chia sẻ trang này