1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ tin tưởng vào ai chưa?????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulong, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bulong

    bulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ tin tưởng vào ai chưa?????????????

    Tui thường hay đặt lòng tin vào mọi người , nhất là vào bạn bè . Nhưng chính vì thế mà tui lại hay bị rơi vào sự thất vọng , đổ vỡ .Quá nhiều lần như thía nên tui đã nghĩ là sẽ không thể tin ai được nữa
    Tại sao lại quá khó khăn để có được một người anh trai như một người bạn tốt thực sự ?
    Trong tình bạn tui không dám nói mình là hoàn hảo nhưng tui có thể dám chắc là mình đã hết lòng với mọi người.
    Tui thương thích ngồi một mình , đôi lúc như vậy tui lại bị sự sợ hãi chiếm đến trong ý nghĩ , sợ nhiều thứ , sợ cuộc sống ồn ào náo nhiệt mà nghiệt ngã này , sợ mọi người xa lạ , sốn với nhau lạnh lùng , sợ cái quan hệ có đi có lại của cuộc sống ....
    Chính vì vậy mà từ nhỏ tui đã muốn có một người anh trai , là nơi tui có thể chạy về để kể lể mọi thứ linh tinh và xin những lời khuyên , đi đâu làm gì cũng cảm thấy yên tâm vì đã có người anh luôn che chở cho mình .
    Như trong chuyện cổ tích , một ngày nọ tui gặp được một người , tui thấy anh sao mà vĩ đại , giión như người anh ma ftui vẫn thường cầu nguyện để có được . Tui học được ở anh nhiều thứ ,và anh đã dạy tui phải biêt tin tưởng vào mọi người , tui đã làm như vậy và thấy rất tin ở anh . Nhưng hinhg như cái gì đến như thế nào thì cũng đi nhw vậy , tình anh em ngự trị giữa anh em tui đến và đi như một cơn lốc . Lúc đầu anh rất quan tâm đến đúa em ngờ nghệch này , nhưng ba bữa nửa tháng trôi qua tui thấy anh khác hẳn , anh chỉ quan tâm đén mới cô em mới quen và dường như không liên lạc gì với tui . Cuối cung tui nhận ra rằng trước không có anh thì nay cũng không thể có . Chính anh đã bóp chết lòng tin yếu ớt trong tui mới nhen nhói được lên . Chính anh nhen nó lên và bi giờ cung chính anh là người dập tắt nó , vậy chắc là hoà .
    hic hic
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử tin vào bản thân mình trước đi ,nếu bạn tin vào bản thân của bạn thì bạn sẽ thấy rằng cuộc sống có thể thay đổi và lòng tin là mãi mãi ,tôi đang có 1 người bạn chưa từng biết mặt anh ấy nhưng tôi tin vào anh ý ,có thể sau này anh ý cũng sẽ làm tôi mất lòng tin nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ không buồn vì tôi đã tin vào những gì mình cảm nhận thấy ,tin vào bản thân tôi
    Tien nu
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sao giống tui thía không biết . Nhưng đừng buồn nữa đỡi còn cho mình nhiều cơ hội nếu thành tâm chắc sẽ không suốt ngày phải thất vọng
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  4. xinlamcatbui

    xinlamcatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tin hay không là do số phận thôi.
    Mỗi phút cuối trong cuộc đời
    Vẫn thấy nhớ thương một người
    Lúc nhắm mắt xin nụ cười
    Thay cho chiếc hôn lần cuối...
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chưa thực sự tin ai cả mình phải là mình thôi độc lập và tự tin .
    Đôi khi nếu bạn tin tưởng vào 1 ai quá đó sẽ có lúc thật vọng .
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Phải tin một vài người thì mới sống được chứ!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  7. neu_em_yeu_anh

    neu_em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Tui thường hay đặt lòng tin vào mọi người , nhất là vào bạn bè . Nhưng chính vì thế mà tui lại hay bị rơi vào sự thất vọng , đổ vỡ .Quá nhiều lần như thía nên tui đã nghĩ là sẽ không thể tin ai được nữa
    Tại sao lại quá khó khăn để có được một người anh trai như một người bạn tốt thực sự ?
    Trong tình bạn tui không dám nói mình là hoàn hảo nhưng tui có thể dám chắc là mình đã hết lòng với mọi người.
    Tui thương thích ngồi một mình , đôi lúc như vậy tui lại bị sự sợ hãi chiếm đến trong ý nghĩ , sợ nhiều thứ , sợ cuộc sống ồn ào náo nhiệt mà nghiệt ngã này , sợ mọi người xa lạ , sốn với nhau lạnh lùng , sợ cái quan hệ có đi có lại của cuộc sống ....
    Chính vì vậy mà từ nhỏ tui đã muốn có một người anh trai , là nơi tui có thể chạy về để kể lể mọi thứ linh tinh và xin những lời khuyên , đi đâu làm gì cũng cảm thấy yên tâm vì đã có người anh luôn che chở cho mình .
    Như trong chuyện cổ tích , một ngày nọ tui gặp được một người , tui thấy anh sao mà vĩ đại , giión như người anh ma ftui vẫn thường cầu nguyện để có được . Tui học được ở anh nhiều thứ ,và anh đã dạy tui phải biêt tin tưởng vào mọi người , tui đã làm như vậy và thấy rất tin ở anh . Nhưng hinhg như cái gì đến như thế nào thì cũng đi nhw vậy , tình anh em ngự trị giữa anh em tui đến và đi như một cơn lốc . Lúc đầu anh rất quan tâm đến đúa em ngờ nghệch này , nhưng ba bữa nửa tháng trôi qua tui thấy anh khác hẳn , anh chỉ quan tâm đén mới cô em mới quen và dường như không liên lạc gì với tui . Cuối cung tui nhận ra rằng trước không có anh thì nay cũng không thể có . Chính anh đã bóp chết lòng tin yếu ớt trong tui mới nhen nhói được lên . Chính anh nhen nó lên và bi giờ cung chính anh là người dập tắt nó , vậy chắc là hoà .
    hic hic
  8. nhoanh_motnguoidaxa

    nhoanh_motnguoidaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lòng tin làm cho cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn .nhưng thật buồn khi mình đặt niềm tin vào một người nào đo' và ....thất vọng ." một lần bất tín nghìn lần chẳng tin " ,mình đã tha lỗi cho người đó nhưng ko thể nào lấy đươc lại niềm tin tuyệt đối như trước kia .nhưng cuộc sống đâu có ai hoàn hảo phải ko ? nếu biết tha thứ và tin tưởng thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn .
    khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời

Chia sẻ trang này