1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ tự thấy mình đáng ghét không ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ tự thấy mình đáng ghét không ?

    Cuộc sống lắm lúc cứ trêu người. cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Yêu người ta mà sao không dám nói. Đáng ghét thế. (như tui đang yêu thầm bé caheo... chẳng hạn). Cái bài này rõ ràng là quá dễ mà sao giaỉ mãi không xong. đầu óc cứ dâu đâu ấy. Đáng ghét ! Rõ ràng là mình chạy xe rất chậm thế mà chả hiểu sao vẫn ... rầm một phát vào cái xe chết tiệt đằng trước dừng lại lúc nào chả rõ. Đáng ghét ! Nhai miếng kẹo cao su dai nhách... vo vo ném qua ô cưả sổ to đùng thế mà quái... chả cách nào ném lọt. Đáng ghét !
    Còn trăm thứ đáng ghét hơn nưã kía. Còn bạn thì sao ?


    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    bi giờ thì rất ít khi có thời gian để mừ si nghĩ về cái dzụ thương ghét ( hihih cho cả bản thân và người khác ) , nhưng mừ lâu lâu trời trở gió , cúp học chạy lang thang thì tự dưng " sao tui thzương thân tui wé à !!! "
    Good looking people r hard to find.
    That's why u don't ......
    That's y u don't see me often.
    hihi
    [/size=19]
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Xin chào anh bạn đồng hương!
    Tui thì tui ghét tui lắm (nhưng tui cũng thương tui lắm). Ghét cho cái ngu xuẩn ,cái ích kỉ,cái hèn nhát của bản thân. Khi chẳng thấy bản thân mình tồi tệ thì chẳng nói làm gì nhưng khi đã thấy ra mấy cái đó thì vẫn không chịu thay đổi (hay không thể thay đổi được nữa). Tui ghét tui của quá khứ và kể cả hiện tại hôm nay.
    Quá khứ ngu xuẩn ,hèn nhát để bây giờ phải chịu cảnh tha hương cầu thực. Đôi khi cứ ước phải chi..phải chi mà...giờ này tui vẫn ở nhà, cuối tuần cũng bạn bè ngồi uống cà phê,đốt dăm ba điếu thuốc, nghe vài bài nhạc buồn,tán dóc vài mẫu chuyện vui....thì tốt biết mấy. Hay phải chi mà tôi đã không hèn nhát ,không sợ sệt tình yêu thì giờ này biết đâu lại chẳng cùng nàng... (thôi,lại mơ mông ngu xuẩn nữa). "Bị rắn cắn một lần 10 năm còn sợ" nhưng tui có phải bị rắn cắn đâu mà vẫn sợ hãi,vẫn hèn nhát? Rõ là ngu xuẩn.
    Không những tui ghét tui quá khứ mà tôi còn căm ghét cả hiện tại hôm nay. Cứ sống ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình.....bất chấp mọi thứ,bỏ hết mọi thứ để chỉ vì một thứ...Biết thế nhưng tôi vẫn chẳng thay đổi được vì tui cũng thương mình lắm.Tui thương mình nếu phải sống "tốt",sống "đẹp", "sống không ích kỉ"...Thương và ghét,tốt và xấu bọn chúng chẳng dung tha nhau. Và tôi ghét hết thảy chúng nó, sao chúng chẳng để tôi yên.
    Càng ghét tôi tôi lại càng thương tôi,càng thương tôi tôi lại càng ghét tôi.Thương thương ghét ghét, ghét ghét thương thương biết đâu là cùng.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Có vài cái từ mới mà học mãi ko nổi.Có mỗi việc làm hồ sơ đăng ký dự thi cũng làm ko nổi.Có mỗi việc chờ đợi bạn mấy tháng mà cảm thấy cũng hết nổi.....Thấy mình bất tài vô dụng --->đáng ghét.
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  5. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lý trí bảo đừng. Trái tim thì k0 có ý kiến. Thế mà lại hành động theo trái tim . Giận dễ sợ!!!! Tự ghét mình dễ sợ!!!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mình cũng thế này...đáng ghét, người ta bảo mình thế là dại, phải thế này....ghét mình quá đi mất

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  8. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Biết bác Tao-lao là đồng hương nhưng sao chả biết được gì thêm về bác. Đáng ghét ! hôm qua và hôm nay đi chơi xa, mỏi nhừ cả tay chân thế mà cũng cố "lết" cái thân xác cõi tạm ra mạng mà ngồi đánh vài dòng vào đây để "đáng ghét" cùng anh em. Rõ chán, đáng ghét đến thế.
    Tự dưng hay tin bạn gái cũ giờ bỗng dưng sắp lấy chồng sao mà không gì có thể "ĐÁNG GHÉT" hơn thế.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  9. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng ghét hơn nữa rằng đã là biết như thế mà vẫn cứ đâm đầu vào ...

    I hate myself for loving her
    (^_^)
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã dự định, nhưng lại k0 làm được. Tui ghét tui nhất là ngay những thời điểm tui tự làm bể kế hoạch của tui.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này