1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ tự thấy mình đáng ghét không ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ghét quá mở meo mà chả có cái meo nào để đọc cả, ghét quá tại sao ko liên lạc được với người .... ko hiểu mình đã làm gì mà người ta giận lâu thế! như vậy có nên ghét mình hông ta???????????
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hông bít người ta có giận hông !!! hơi ghét mình một tí .. nhưng dù sao thì ... chịu !!! sớm muộn gì thì kết quả cũng như vậy .

    i am unique
    [/size=10]
  3. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    " Ghét của nào trời trao của ấy "
    TUI GHEEEEEEE......T HOA HẬU DỂ SỢ !
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái lão Eros cực.... bắn lung tung... hừm... nhưng mà cũng thương lão lắm ....
  5. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét gì đâu ! tự dưng lại bắt đầu cái thói lăng nhăng tiếp. Bỗng dưng thấy đứa bạn thân sao mà ... thân ... thương quá ! có cái gì đó khang khác mất rồi... và hình như nó cũng cảm nhận được điều đó.. đáng ghét hơn là chính nó lại "mở cửa" mà hổng đóng ... thế mới ác chứ !!!

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em...
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cứ Nghĩ là Mình làm Được ,ai dè đâu lại đỗ vỡ.Bắt đầu từ một việc hết sức trẻ con.Lý trí của tôi đã ko thắng nổi con tim.híc Mình Đã ko chiến thắng được bản thân???ko thể nào.Thế tại sao lại nhớ Nàng da diết thế nhỉ???.Chiều thứ bảy rõ buồn.Lại lặng lẽ đi nghe Rock.

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là gặp nhiều chuyện bực mình , chung qui cũng tại mình mà tra cả
    Tuần trước ham chơi đi Vũng Tàu thứ 7 CN , thế là hôm nay Lý thuyết thống kê bi kêu lên bản làm bài , bị nói đủ thứ , và kết quả là bị trừ điểm vào bài thi
    Chán wá không biết , sắp thi tới nơi rồi
    Chăc học đúp lại K28 quá
    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!
  8. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tui ghét sự k kiên định của mình huhuhu
    đã biết tình này đã hết mà lòng cứ đau khổ hoài vẫn mong mưôn61 gặp nàng
    đã tự quyết đihnh5 k gần gũi bàng nữa mà khi thấy nàng cưoi lại yếu lòng quyết tâm chảy nhoét thành nứoc hết hichícự đau khổ cũng tự sự mềm yyêú của mình mà ra
    sao trách nàng nữa
    http://www.tuvanonline.com
  9. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ghét quá tại sao lại làm nhiều người khổ vì mình thế nhỉ?... mà mình có làm gì đâu cơ chứ.
    dạo này lại muốn đáp lại tình cảm của nhiều người nữa mới ác chứ, đúng là thấy ghét!!!!!
  10. Sasa_bright

    Sasa_bright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình viết vào mùa đông mọi người ạ
    Ghét nhiều quá ....nhiều nhiều quá.... ghét không thể nào chịu được. Đêm nằm mình trằn trọc mà không biết cách nào có thể quên đi để có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Thế mới tức chứ!
    Cơn gió đông bắc vi vút quay trở về lạnh giá con tim ..clập.. clập...mới thế mà đã một tuần rồi nhanh thật...mình nhớ là hôm trước đó, mình đã tắm rùi . Và mình an tâm là 10 ngày không phải lo gì....vậy mà chỉ có một tuần thôi, ghét làm mình không thể chịu được....ghét quá...ghét nhiều nhiều quá...hừ...chẳng nhẽ mai lại phải đun nước sao...tiền điện đang là hơn 1000 đ một số đấy chứ có ít ỏi gì đâu...Mà cái đó thì có wan trọng gì mà wuan trọng là mình có đủ dũng cảm mà.....không? ghét mình quá...ghét quá..lại một đêm thao thức trằn trọc...Bên ngoài gió vẫn vi vút như trêu ngươi....
    cháu còn nhỏ

Chia sẻ trang này