1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ tự thấy mình đáng ghét không ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét mùa nắng dễ sợ ! Trời lúc nào cũng oi bức , khó chịu . Một ngày tắm 3,4 lần mà vẫn không xinhê ! Còn nhà thì chẳng khác gì cái lò hấp ! Còn ra đường ?! Thôi !Cho tui xin đi ! Trên trời hắt xuống , dưới đường hắt lên rát cả da ! Ước chi mùa mưa tới !
    ..........................................
    .........................................
    Cuối cùng thi những cơn đầu mùa cũng tới !
    Mát cả trời , mát cả đất .... mát cả ..ruột !
    .........................................
    ..........................................
    Mưa gì mà dai nhách , hết ngày rồi lại đêm , nhũng hết đất . Chẳng đi đâu được cả , mà cho dù hết mưa đi nữa thì cũng chẳng muốn đi ! Đường lúc nào cũng lầy lội , ngập lụt tùm lum .
    Rõ chán ! Tui ghét mùa mưa dể sợ ! Giờ thì lại tiếc những ngày khô !
    Nói chung là : "quê em hai mùa mưa nắng " , chả thấy mùa nào thích cả .
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét quá đi hà ! lên mạng tình cờ gặp lại người ta, đã cố tình xoá nick người ta đi thế mà chả hiểu sao add lại... thấy mặt người ta cười rạng rỡ trong YIM mà phát ...nhớ ... hỏi thăm một câu thế mà bị .. đập vô mặt một câu tức đau hơn bị ...bồ đá: " lên mạng chat với người yêu... phiền quá !!! " Tui thề với lòng là mãi mãi không bao giờ muốn nghe đến cái tên người ta nữa ... Ghét quá !!!

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em...
  3. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái ko khí lặng lẽ,ảm đạm.CHÁN ƠI là chán

    Datset
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Ghét những ngày lễ quá đi thôi. Nhìn người ta đi chơi với nhau mà Buồn quá, cầu mong cho những ngày lễ trôi qua thật nhanh
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  5. Dark_forest

    Dark_forest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ...Ghét ghét nhiều thứ...nhưng ghét nhất là khi người nào đó nói ko tốt về "ấy", ghét phải thấy "ấy" ko cười, ghét phải thấy "ấy" khóc, ghét nhất nhửng lần ko biết ấy ở đâu, ko biết ấy có chuyện gì ko?
    Nhưng củng lại ghét nhất ai đó nói "ấy quậy quá", ghét quá nhửng lần cầm tay ấy, muốn nói điều gì nhưng lại ko nói..., ghét quá ....ghét quá...

    NvLam
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!
    Ích kỉ,tự ti,soi mói,nhiều chuyện,lưỡng lự,lười biếng...sao cái gì cũng có 1 tí thế này....Trời ạ.............

    ...Kiss you once,kiss you twice...
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay chẳng viết được thêm chữ nào. Tối ngày si nghĩ 3 cái chiện cô đơn rùi viết tá lả tùm lum. Híc. Ghét dễ sợ!
    Chắc thế nào mai cũng bị hỏi coi sao mà cô đơn dữ dzậy. Híc. Làm gì có, tại cái tật ưa triết lý tầm bậy tầm bạ nên mới dzậy thui chớ bộ. Tự nhiên đi nói lảm nhảm. Thấy ghét thiệt!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi ngủ mình lại nhắm mắt nhỉ? muốn nhìn thấy cả trong lúc ngủ cơ thế mà khó quá ! ghét thật. Ấy lại còn nghe người ta nói lúc ngủ mình "ngáy" ghê lắm cơ, còn hơn sấm rền ấy chứ mà mình nào có biết ta. Xấu dễ sợ ! Lạ thêm nữa là chả hiểu sao mình ăn vào lại thấy "no", no ghê lắm nha ! quái đản ! khát nước uống vào thì lại hết khát là sao? Cuộc sống phức tạp thế đấy bà con, chẳng biết đâu mà lường. Tự dưng lại "thương nhớ người dưng"

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em...
  9. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là bị ra lệnh, chậc thế mới cự lại nó- cái thằng đòi ra lệnh cho tui í, cãi với nó một chặp rùi phóng xe về nhà, phóng xe như điên, một lúc lại sảng khoái. hè hè thế là hết chiện để ghét. hè hè.
  10. Dark_forest

    Dark_forest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    ghét nhất là phải lo lắng cho ai đó...lại phải chạy xe thục mạng để coi ai đó như thế nào...ghét quá nhìn ai đó buồn mà ko làm gì được...ghét quá cảm giác khó chịu trong người...

Chia sẻ trang này