1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bị con gái (cáo) lợi dụng chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 05/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Có câu: dùng người thì ko nghi, mà đã nghi thì ko dùng.
    Em thì đã nhận là em làm. Bác đã lỡ nhận rồi thì phải làm thôi. Còn gọi là lợi dụng thì đó là vấn đề của cách dùng từ.
    Bản thân em cũng mấy lần phải đi xin xỏ 2 bà chị in hộ tài liệu (tầm 200 trang cơ) ở cơ quan. Xin rồi gặp, cũng mệt. Tuy ko rõ thái độ thật của họ thế nào vì mặt họ toàn hớn hở, già rồi kiềm chế được cảm xúc thì phải. Chắc in cho mình cũng ngán nhưng ko nói ra.
    Còn nếu về cưa cẩm thì cái này em không chắc.
    Chưa thân => lợi dụng ư?
    Đã thân => có ý tin tưởng ư?
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thấy nhiều hơn mức mình có thể làm hoặc nghĩ là chỉ nhờ ở mức nào đó thôi ko ngờ... thì nói thẳng.
    Lời thật mất lòng nhưng rõ ràng về quan điểm và nội dung.
    Có lẽ, đây là vấn đề về cách sống.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói lời từ chối là một kỹ năng sống.
    Vì không biết từ chối mà lòng buồn bực thì chỉ có thể tự trách mình đã không khéo léo hơn. (Người dưng có không khéo léo là chuyện của họ, nhưng mình không đc để sự không khéo léo của họ làm mình phiền nhiều.)
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cứ giúp đi, rồi sẽ có lúc mình cần đến người ta
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn nghĩ vậy bởi vfi thế giới của bạn quá nhỏ bé. Đơn giản thế thôi.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_227/1025322/trang-4.ttvn
  6. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    như vậy mà gọi là lợi dụng sao???? {bạn bị ném đá ghê quá} bạn hơi ích kỷ rồi đó bạn à, đôi khi có những việc nên giúp mà không cần tính toán. bị cáo lợi dụng phải như tui nè, chỉ là bạn nhưng nó mượn tui 500k hơn 2 tháng rồi mà nó im như thóc. đấy như vậy mới gọi là lợi dụng. hoặc là cáo lừa tình bạn {nhưng cái này thì thích chết đi đc, cho cáo lừa cả đời}
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Từ lợi dụng thì cũng hơi quá.
    Trong trường hợp của bác, bác mới chỉ nhận lời ghi đĩa, download là việc họ nhờ thêm, thì nếu bác thích và có thời gian thì làm, không thì cũng bảo thẳng (lý do thì bác đã có sẵn rồi). Tránh việc mình nhận lời mà không làm hoặc không có feed back gì làm nhỡ việc của người ta; mà làm thì mình lại không thoải mái.
    P/S: Nhiệt tình cũng tốt, nhưng cũng phải tùy người, tùy việc, không là dễ bị hiểu nhầm lắm. Ke ke
  8. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chuyện như của bạn chủ topic nói thì là việc hết sức bình thường, có gì gọi là lợi dụng đâu.
    Con gái đôi khi thiên về vòi vĩnh, được voi đòi tiên 1 tí, nhưng mà đó là tính cách phát sinh từ tâm lý thích được giúp đỡ, chiều chuộng.
    Đàn ông như chúng ta phải ga lăng tí chứ, không nên nề hà mấy việc này; trước lạ sau quen mà!
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói không bao giờ
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    _ Mấy hôm nay HN lạnh lắm ông mặc ấm vào nhé.
    - Ờ, sắp hết đợt gió mùa rồi nên cũng ko lạnh lắm.
    - Dạo này công việc ông thế nào, có bận lắm ko?
    -Bình thường như dân mường.
    Ông còn gày như lần trước tôi gặp ko nhỉ?
    -Chắc bị sụt hơn vài...lạng
    -À này, tôi nhờ ông đi mua cho mấy cái đĩa rồi gửi vào cho tôi nhé, giờ ngoài ấy chẳng còn đứa nào sai được cả
    -Biết ngay mà, thế mà cứ tưởng bà quan tâm đến tôi lắm
    -He he, tôi mà nói tôi quan tâm đến ông thì sợ ông vỡ mũi mất
    - Ừ, cần mua cái gì thì mail cho tôi đi mua gửi vào cho. Tôi phải đi ăn tối đây.
    - Thế tôi cũng đi cho cháu ăn đây.
    - he he, cháu nó bú ko hết thì bảo tôi nhé
    -Oánh chết giờ, chỉ ăn nói linh tinh là giỏi.
    Đoạn trên là mình và cô bạn, chẳng thấy bực mình tí nào, thậm chí còn thấy vui vui.

Chia sẻ trang này