1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bị con gái (cáo) lợi dụng chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    mì?nh cò?n phà?i hòc càch tư? chẮi khèo lèo mới 'ược.
  2. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác chủ topic.
    Phải em là em down 5 bài đầu thôi. Bảo là bao giờ nghe thuộc hết down tiếp. Ngồi tìm rồi làm đĩa có mà là gà.
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chủ top chả thấy gì là lợi dụng cả .
    Nhưng mà quen sơ sơ thì cũng phiền nhỉ ?
    Bình thường em có thằng bạn thân , net nhà em bị đơ nó down cho em cả bộ Dragon Ball GT luôn , tự nguyện và nhiệt tình . Lúc nào cần nhờ vả mà nó giúp đc là giúp luôn , bù lại em sắn sàng giúp nó những thứ rất điên khùng như là nói dối bố mẹ cho nó đi chơi hoặc sâu vòng tay = hạt Bát Tràng cho nó ... đi mùa rùa cho nó ... mua kem cho nó ăn ... bạn bè thì kô thấy gì là lợi dụng hết.
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hơi phiền chút thôi ! chứ lợi dụng j` cái việc down vài bài hát ! mất thời gian 1 tẹo thôi . ko thích thì cứ bảo em nó down xong rồi mang qua anh làm đĩa cho
  5. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chuyện bt thôi mà,sau khi nhận được mail bác phải mail lại em ý xem sau vụ này bác được cái jì chứ:)) gái xinh thì ai chẳng dại nhưng có qua thì phải có lại hehe
  6. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Các nàng bây giờ là chúa ỉ lại...bác làm thế là đúng.Nếu là em thì tế nhị hơn là: Nhà anh dùng thuê bao theo dung lượng vậy....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng nhớ đến topic này nên muốn kể 1 câu chuyện nữa của mình.
    Vào một kỳ nghỉ Tết. Như Tết năm trước đó, cách ngày về khoảng 1 tuần tôi mới gọi điện đặt vé xe. Hãng xe duy nhất từ trước đến giờ tôi đi là Mai Linh. Năm đó tôi cũng cứ đinh ninh là không sao nên trước khi nghỉ Tết khoảng 10 ngày thì gọi điện đặt vé.
    - Xin lỗi chị. Vé trong các ngày chị yêu cầu đã hết rồi. Bây giờ chỉ còn chuyến 9h30 tối ngày 30 Tết, chị có đi không ạ?
    Xong! Tiêu tùng. Đi 9h30 tối thì đón giao thừa trên xe rồi.
    Tôi cuống cuồng lên gọi điện về nhà cho mẹ bảo, ở nhà mẹ có quen hãng xe nào không? Gọi điện đặt giúp con 1 vé đi từ SG với. Con không đặt được vé rồi mẹ ạ.
    Lát sau em ******** điện xuống bảo, chị ra bến xe để mua. Họ còn vé nhưng không cho mua qua điện thoại.
    Lại tiêu tùng nữa rồi. Nơi tôi đang làm việc cách rất xa bến xe, từ phía tây sang phía đông thành phố. Tôi mới bị mất xe máy, giờ đi bằng gì qua bên đó mà mua vé bây giờ?
    Ngồi nghĩ mãi, nhớ ra 1 người bạn học cùng khoa, đi mùa hè xanh cùng, Cty làm việc gần bến xe miền Đông. Alô cho nó bảo, Vy ra bến xe xem và mua vé giúp H với.
    Tối nó điện lại để hỏi lại muốn đi hãng xe nào, đi ghế nằm hay ghế ngồi, về mấy giờ, ngày nào?. Lúc ấy tôi mới ớ ra bảo, ôi trời ơi, V mua thế nào cũng được, miễn là có vé cho mình về nhà trước giao thừa là được.
    Tối hôm đó về, hai đứa ngồi nói chuyện online. Tự dưng tôi mới nói đến việc phải về nhà trễ vì công việc, không biết có kịp giờ ra xe không? Bạn biết tôi mới bị mất xe máy nên bảo, thôi, để hôm đó V qua chở H ra bến xe, V nghỉ Tết sớm hơn.
    Tôi cũng ngại vì sợ phiền bạn, vì quãng đường bạn chạy đi chạy lại từ nhà bạn đến chỗ tôi, từ chỗ tôi ra bến xe, rồi từ bến xe về nhà bạn rất xa. Nhưng thật sự rất cảm động.
    Bạn tôi với tôi chỉ học cùng khoa, đi chiến dịch mùa hè xanh cùng. Cả năm may chăng thì gặp nhau được 2, 3 lần. Tuy nhiên tôi không nề hà đi 15km đưa cho bạn mượn 1 cuốn sách cũng như bạn tôi không nề hà đi mua vé giúp tôi, đưa tôi ra bến xe ngay để về nhà.
    ....
    Nếu có khả năng thì đừng nghĩ đó là lợi dụng.
  8. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Biết là lợi dụng mà vẫn để bị lợi dụng thế mới dại chứ
  9. otchua

    otchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đồng ý với bạn ở câu này. Trong trường hợp của bạn thì mình ko
    nghĩ bạn lợi dụng, bởi thực sự bạn đang gặp khó khăn vì nếu bạn tự đi mua vé thì sẽ ko thể về nhà kịp trước giao thừa, trong khi người bạn bạn nhờ có khả năng giúp bạn. Còn trường hợp của bạn chủ topic thì khác. Có vẻ như việc download bài hát chẳng khó khăn gì nhưng bạn gái kia vẫn nhờ vả, và đó là việc nhờ thêm chứ thực ra lúc đầu chỉ nhờ ghi đĩa, và mình cho đó là lợi dụng.
    Với mình thì:
    Nếu nhờ người khác một việc mà mình hoàn toàn có thể làm được thì đó là lợi dụng.
  10. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    nếu là anh em họ hàng thì sẽ có...,còn chẳng đứa nào rỗi hơi đâu bé à

Chia sẻ trang này