1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN NƯỚC Ý TỪ KHI NÀO ?

Chủ đề trong 'Italy' bởi thanh_ala, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN NƯỚC Ý TỪ KHI NÀO ?

    Nó đi xa lắm rồi chỉ còn nhớ được đó là một đêm hè của năm 1990 khi lễ khai mạc World Cup 90 được tổ chức tại Italia , những văn hóa Italia đã được trưng bầy ra trước mắt nhưng có lẽ còn quá nhỏ để thấu hiểu nó đẹp đến thế nào . Nhưng ấn tượng nhất là những người mẫu ý biết đã bóng. Nhìn xinh trai quá và thế là cổ vũ cho italia .Từ đó tình yêu bắt đầu nẩy nở . . Nhưng thật đau lòng những con người lãng tử đó đến nay đã lần lượt rũ áo ra đi nhưng chưa một lần bước lên bục vinh quang .




    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 02/04/2004
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con biết đến Ý từ món ăn yêu thích nhất của mình: mỳ spagetty. Sau đó năm lên 10 tuổi, Gà con may mắn được đi du lich mấy nước ở Châu Âu: Pháp, Đức và Thuỵ Điển, lúc đó chỉ muốn quá Ý và Bỉ nhưng điều kiện không cho phép. Từ lúc đó đến giờ, Gà con càng ngày càng yêu thích nước Ý hơn qua những công trình kiến trúc cũng như vẻ đẹp quyễn rũ của con người đất nước họ. Và giờ đây, ước mơ lớn nhất của Gà con vẫn là được du lịch đến nơi đó, chắc chắn sẽ rất thú vị
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. robpipita

    robpipita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Rob tui thì biết từ World Cup''94 khi có chàng đuôi ngựa đá bóng. Chính xác là Roby đá từ 90 nhưng vì lúc đó tui chưa biết gì nên... tiếc, mất toi 4 năm...
    Đến nay thì 10 năm rùi, ko nhiều hơn ai nhưng chắc là cũng ko ít. Tiếc là tháng 5 này, Roby chính thức từ giã bóng đá rồi, buồn hết biết... Nhưng mừ, tui vẫn mê Ý, vẫn yêu Roby ... Luôn là như thế!!!!
    rip
  4. backieuphong

    backieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào một người bạn có những điểm chung thú vị,tôi cũng biết đến nước Ý khi mà Robby đá hỏng quả phạt đền và những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thiên thần của anh,và ngay khi đó tôi đã yêu anh và yêu quý cả đất nước đã sinh ra anh.Thật đáng tiếc khi tôi vẫn chưa học được tiếng Ý và đến nước Ý một lần,nhưng chắc là sẽ được thôi (vì mình luôn mong như thế!!!)
  5. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nước Ý đến với tôi lần đầu tiên là qua "Những tấm lòng cao cả". Khi ấy tôi lên 8 và đó là một cuốn sách rất cũ (in từ năm 1962, nếu tôi nhớ không nhầm) tôi moi được từ gác xép nhà thằng bạn cùng lớp, cũng gần nhà. Hồi ấy xã hội nói chung đều nghèo cả, nhà cửa chỗ tôi ở nói chung là chật chội và lụp xụp. Khu tôi ở hầu như nhà nào cũng có một cái gác xép để tống tất cả những thứ "để dành", lỉnh kỉnh đủ thứ. Tôi vớ được cuốn truyện trong một lần chơi trốn tìm nấp trên đó. Trẻ con thời ấy chủ yếu chơi que chơi gậy, lội bùn nghịch nước, đi câu, trốn tìm đuổi bắt... chứ không có sẵn thú vui giải trí như bây giờ, truyện đọc lại càng hiếm, giấy thì xấu mà in thì mờ. Hồi ấy vớ được truyện là đọc ngấu nghiến, không cần biết nó là truyện gì (cũng may thời ấy toàn truyện lành mạnh nên đọc nhiều, đọc tạp mà không bị ngộ độc). Cuốn "Những tấm lòng cao cả" để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng mạnh. Tôi thấy những nhân vật trong truyện như hiện diện đâu đây trong cuộc sống hàng ngày. Những con người nhân hậu trong truyện gieo trong lòng tôi một tình yêu thiết tha với nước Ý và từ đó tôi luôn mong ước sẽ có ngày đặt chân tới đó.
    Rồi bóng đá, thứ ma tuý diệu kì làm say đắm biết bao con tim. Khi khán giả Việt Nam bắt đầu được tiếp cận với các giải bóng đá quốc tế vào giữa những năm 80 thì đấy chính là lúc đội tuyển Ý, các CLB Ý đang ở đỉnh cao của châu Âu. Thời ấy, chính Juve của Platini, Boniek, Rossi... đã huyễn hoặc cả châu Âu và cả một chú nhóc Việt Nam như tôi. Phong độ chói sáng và chiến công vĩ đại của Plantini trong EURO 84 và sau đó là Mexico 86 khiến tôi mê mẩn tất cả những gì thuộc về Platini, trong đó, Juve chính là một biểu tượng bất diệt. Tôi còn nhớ tôi đã say mê ngắm nghía những tranh ảnh cầu thủ trong báo France Football và L'' Équippe của ông nội tôi để rồi vòi vĩnh ông đọc cho nghe, giải thích và kể và các danh thủ, các trận đấu lớn. Ngày ấy ông tôi cũng phải cặm cụi lùng mua báo cũ tiếng Pháp để đọc cho đỡ ghiền, dù báo đến tay chậm vài tuần hay cả tháng. Nhờ ông tôi là một người ham mê bóng đá, và cũng nhờ những tờ báo tiếng Pháp của ông nội mà tôi đã được biết đến Platini và Juve (cầu cho ông được an nghỉ mát lành trên thiên đường!). Cũng là duyên may khi trong khoảng thời gian từ giữa những năm 80, Juve có một đội hình tuyệt vời, thành công rực rỡ trên các mặt trận và thể hiện một lối đá sắc bén kinh khủng, dù không phải lúc nào cũng hào hoa. Cũng vì thế mà tôi yêu Juve, chứ thật thà mà nói nếu khi ấy Juve đá chẳng ra gì, chẳng có thành tích nổi bật hay không có ngôi sao thì tôi chắc cũng chả biết đến để mà yêu "Lão phu nhân".
    Đến Italia 90 thì đúng là một bữa tiệc cho những người yêu nước Ý. Tôi còn nhớ trước mỗi trận đấu, thường thì đài truyền hình phát một đoạn băng về các thành phố của nước Ý: đẹp dã man, cả người lẫn cảnh. Đội Ý năm ấy toàn ngôi sao đá bóng giỏi và cũng đẹp trai, tôi còn nhớ đội hình chính gồm những anh sau: Zenga, Bergomi, Baresi, Ferri, Maldini, De Agostini, De Napoli, Donadoni, Gianini, Vialli, Carnevale (dễ nhớ vì toàn a với i). Hồi ấy Ancelotti đã già và không còn phong độ cao, còn R.Baggio và Schillaci mới nổi. Tiếc thay tuyển Ý thua đau đớn trước Argentina ở bán kết, tôi còn nhớ những giọt nước mắt long lanh trên mi những cô gái Ý xinh đẹp khi chứng kiến đội nhà bị loại.
    Tình yêu nước Ý bắt rễ trong tôi qua suốt một giai đoạn trường kì, ngày càng đậm sâu và đến nay nó đã được thêm vào nhiều thứ gia vị nữa: Thời trang, xe cộ, những người Ý mà tôi đã gặp và cùng làm việc.... Một tình yêu đã được hình thành như vậy đấy.
  6. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đó là trận chung kết cúp Thế Giới 94 giữa Thiên Thanh va Brazil . 1 trận đấu khá tẻ nhạt nhưng đã để lại ấn tượng mạnh trong thangbe . Và trong cái tẻ nhạt của trận đấu đó , thangbe đã tìm thấy Baggio , và cũng từ đó , Thiên Thanh va Baggio là 2 phần tất yếu của cuộc sống
  7. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đến nước Ý từ rất lâu rồi, ko nhớ chính xác được, có lẽ là từ hồi mới bắt đầu đi học. Nhưng cũng như đa số các bạn ở đây tôi bắt đầu thấy yêu mến đất nước xinh đẹp này từ bóng đá, nói đúng hơn là toi yêu mến đội bóng Thiên Thanh ( màu Xanh cũng là màu tôi thích nhất). Bắt đầu từ WC năm 1994, hồi đó tôi ko hiểu gì về bóng đá nhưng tui nghe người ta nói rất nhiều về anh chàng Roberto Baggio, sau này hiểu về bóng đá nhiều hơn và đọc những bài báo viết về RB, tôi cảm thấy rất yêu mến anh, anh đúng là một thiên thần như người ta vẫn gọi. Bắt đầu từ đấy tôi quan tâm đến bóng đá và Italia, tôi được biết đến nhiều thiên thần bóng đá khác như Alesandro Nesta, Izaghi...
    Một lí do nữa khiến tôi thích Italia là: Spaghetti và Pizza. Tôi còn biết làm món mì Spaghetti nữa đó, măm măm...
    Chấm phạt đền
    Anh sút rung mành lưới
    Thổn thức trái tim hàng tỉ con người
    Bốn năm trước
    Một lần anh sút hỏng
    Rồi hôm nay tên anh lại phục hồi
    Được rhythm_and_rain sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 29/06/2004
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 30/06/2004
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 30/06/2004
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH MỘT CÁCH CHẮC CHẮN LÀ... 2 NGÀY NỮA TÔI SẼ BIẾT VỀ NƯỚC Ý RẤT RÕ

  9. Tôi biết đến nước Ý từ rất lâu rồi, ko nhớ chính xác được, có lẽ là từ hồi mới bắt đầu đi học. Nhưng cũng như đa số các bạn ở đây tôi bắt đầu thấy yêu mến đất nước xinh đẹp này từ bóng đá, nói đúng hơn là toi yêu mến đội bóng Thiên Thanh ( màu Xanh cũng là màu tôi thích nhất). Bắt đầu từ WC năm 1994, hồi đó tôi ko hiểu gì về bóng đá nhưng tui nghe người ta nói rất nhiều về anh chàng Roberto Baggio, sau này hiểu về bóng đá nhiều hơn và đọc những bài báo viết về RB, tôi cảm thấy rất yêu mến anh, anh đúng là một thiên thần như người ta vẫn gọi. Bắt đầu từ đấy tôi quan tâm đến bóng đá và Italia, tôi được biết đến nhiều thiên thần bóng đá khác như Alesandro Nesta, Izaghi...
    Một lí do nữa khiến tôi thích Italia là: Spaghetti và Pizza. Tôi còn biết làm món mì Spaghetti nữa đó, măm măm...
    Ước gì vợ mình cũng như thế nhỉ!

Chia sẻ trang này