1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã biết tiếng anh chưa?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi zom8x, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Điêu!
    Một phần còn tuỳ vào năng khiếu của mỗi người nữa.
    Chẳng hạn ai đã dốt Tiếng Anh thì cố học đằng trời cũng dốt,xem phim chỉ để xem chứ nghe tiếng thì như nước đổ lá môn,thế thôi.

  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Giỏi hay không thì đúng là tuỳ tư chất bẩm sinh, nhưng để đọc hiểu được tài liệu kiến trúc nước ngoài thì là điều hoàn toàn có thể với bất cứ ai chịu khó học hỏi.
  3. fiu

    fiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là học ở đâu thì được?
    Cách học thế nào?
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhân câu hỏi của bạn, Hss kể một câu chuyện về thầy giáo dạy môn sức bền của mình.Ngày đó những ai không có năng khiếu về môn Toán Lý Hoá mà đâm đầu vào khoa Kiến trúc công trình thường "chậm tiêu" môn Sức bền, khoa Quy hoạch càng chậm tiêu hơn.Vì thế thầy dạy Sức bền dường như nắm được tâm lý này của sinh viên nên rất thông cảm.Lúc thi thầy cho sinh viên lựa chọn 1 trong 3 cách thi, thi vấn đáp hoặc thi viết không quay tài liệu hoặc thi viết được quay tài liệu.Tất nhiên sinh viên học kém môn Sức bền đều ồ lên đồng loạt ý kiến thi viết được quay tài liệu.Kết quả sau kỳ thi sinh viên rớt lia chia tá lả.
    Sau đợt đó, trước khi ra đi (kết thúc môn học) thầy mới khuyên các sinh viên bị thi lại rằng, bây giờ để học được môn Sức bền giỏi, tốt nhất ( đoạn thầy xoè bàn tay phải 5 ngón giơ cao lên đầu ) các anh chị nên học từ ngọn trước (hay ngón tay của bàn tay trái dí từng đốt đầu của bàn tay phải), phải học thế này này, biết được mình hổng phần nào sau đó mới chúi đầu vào đấy, và từ đấy nếu bí lại tiếp tục gỡ lần ( hai ngón tay lại di tiếp xuống các đốt thứ 2 của bàn tay bên kia), chúng ta phải học từ ngọn đi xuống gốc như học Anh văn í. Còn học từ gốc lên ngọn là học môn Toán. Các anh chị có hiểu tôi nói gì không?.
    Thường sinh viên kém môn tự nhiên thì trí tưởng tượng sẽ không phong phú bằng những sinh viên khá môn tự nhiên (đấy là theo kinh nghiệm bản thân), nên trông mặt ai cũng có vẽ đăm chiêu.Thầy lại phải lấy thêm ví dụ nữa về cây cổ thụ,thầy vẽ một cây cổ thụ thật to cao quá đầu thầy đứng ở trên bảng.Cây cổ thụ ngoài thân còn có 5 nhánh, mỗi nhánh có nhiều cành, và mỗi cành chĩa ra rất nhiều ngọn, thầy chĩa mũi tên vào một ngọn và bảo nên bắt đầu tìm hiểu từ đoạn này, và cứ thế tháo gỡ dần cho đến gốc.
    Trở lại vấn đề câu hỏi của bạn, có thể học ngoại ngữ theo cách đấy cũng khá hay, nếu kèm cuốn từ điển bỏ túi theo bên người suốt càng hay nữa.
    Ngày còn học cấp 3, thầy giáo dạy Toán của Hss bảo (xin lỗi cả nhà) để duy trì và phát triển trí nhớ của mình, mỗi sớm thức dậy ,thậm chí ngồi trong nhà vệ sinh cho dù đang đi nặng hay đi nhẹ cũng nên ôn lại bài học để được nhớ lâu.Chẳng hạn khi bị gọi lên bảng kiểm tra bài củ, nếu thực sự có học thuộc nhưng lỡ quên, mình có thể nhớ tiếp là mình đã đi vệ sinh và lúc đấy mình đã đọc đoạn nào.
    Đấy cũng là một cách học, nhưng nếu áp dụng với môn ngoại ngữ thì mình có thể dùng học từ vựng.

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/02/2007
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cách của HSS phức tạp lắm
    Kinh nghiệm mấy ông bạn tớ: cặp với mấy con Tây ba lô, một công đôi ba việc...
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải Tây ba lô, Hss thấy con gái dân Hội An rất nhiều cô xinh đẹp và giỏi ngoại ngữ làm nghề phiên dịch.Theo lời bạn của Hss đang sống ở Hội An,thì những cô này ít tham gia làm hướng dẫn viên du lịch của các tổ chức điểm du lịch.Mà chỉ làm phiên dịch theo nhu cầu của khách, Tây hay ta gì có hết,đi thâu đêm suốt sáng thậm chí còn làm luôn chương trình hợp đồng dài hạn với vốn tiếng anh cực siêu và lưu loát, học với người Việt thế sẽ không bị bất đồng ngôn ngữ,nếu không tin thử một chuyến xem sao(nhưng mà chuẩn bị $ hơi bị nhìu).
    ---------------
    Đùa vậy thôi, học để phục vụ cho công việc của mình trước hết chịu khó học nhiều từ vựng vào, có thể mua thêm băng đĩa (người Úc đọc í ) và từ điển về tự học nếu bạn không có nhiều thời gian đi ra ngoài.Thực tế cho thấy, những lớp ngoại ngữ ở trung tâm cũng giống như Câu lạc bộ làm quen thôi.Sinh viên thì có thể học theo dạng đó, chứ đã đi làm rồi mà học thế vừa mất thời gian, chưa kể lỡ có tán tỉnh em nào thì những em đó có khi chưa đến tuổi vị thành niên, chán lắm.Thôi chết, Hss lại sorry tiếp vì mãi lan man lạc chủ đề.
    Tóm lại ,là bạn nên tự học là chính, sắp xếp thời gian hợp lý rảnh lúc nào học ngay lúc đó.Học mọi nơi mọi lúc.Bắt đầu học từ vựng trước, mua băng đĩa nghe nhiều và trau dồi vốn từ vựng thật nhiều vào, lỡ có gặp thằng Tây nào nếu quên có thể dùng tiếng bồi.Chúc bạn thành công!.

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 06/02/2007
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đĩa English Study ~hơn 100K/bộ có bản quyền, HN thì mua trên Tràng Tiền. Đĩa này học cũng hay, nhiều bài tập cơ bản. Hướng dẫn ôn luyện tiếng Anh thi cao học, NCS... phần ngữ pháp khá sát nội dung đĩa này
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    chị Hoa môi giơí cho em 1 con đi, sẽ có hâụ tạ
  9. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh à? Tôi cũng không giỏi tiếng Anh, nhưng tặng các bạn bài thơ bằng tiếng Anh + Việt (Thấy hay thì post lên thôi, chứ không phải tôi làm)
    PC tình yêu
    Trái tim em, anh select bằng mouse
    Chốn hẹn hò, forum internet
    Lời yêu thương truyền bằng phương thức get
    Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
    Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
    Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
    Lời tỏ tình không dễ gì convert
    Lưu ngàn đời vào biến constant
    Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
    Em quyền quý với họ Microsoft
    Hai dòng code không thể nào hoà hợp
    Dẫu ngàn lần debug em ơi
    Sao không có 1 thế giới xa xôi
    Sun cũng thế mà windows cũng thế
    Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
    Run suốt đời trên mọi platform.
    o O o
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save em vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    o O o
    Em vội bước ra đi quên Logoff,
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk... dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi... chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change... Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể...
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!
    Hình bóng em vẫn mãi Default...
    o O o
    Trong cơn say thấy em ở trên cao
    PageUp anh lên và Undo cuộc sống
    Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
    Em bật cười: "Capslock chứ anh!"
    Em thầm thì: "Em mãi là của anh
    Đừng tưởng em tham @ và Esc
    Đối với em tình anh là trên hết
    Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"
    Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
    Đừng bao giờ gõ phím End em nhé

  10. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em có xem phim về Thành Cát Tư Hãn,thích quá nên muốn tìm hiểu kĩ về đế quốc Mông Cổ.Tuy sách vở tiếng Việt cũng có bán ngoài hàng nhưng em chưa thoả mãn bèn lên mạng tra thêm bằng tiếng Anh.Thế là với một quyển từ điển,một quyển English basic ,em bắt đầu mò...Hơn một tháng sau ,em đã đọc được (tất nhiên là không trôi chảy lắm) chục trang lịch sử Mông Cổ .Thành thử vốn tiếng Anh lịch sử lúc ấy lại nhiều hơn tiếng Anh kiến trúc mới ghê .
    Bây giờ mạng mẹo phổ cập rồi,ta không có điều kiện ra nước ngoài thì ngồi hàng net học ngoại ngữ cũng được.Tại sao phải đọc trên mạng ?Vì nó tạo cho mình động lực!Nếu cứ tập dịch các bài khoá cũ xì trong headway,streamline thì mình chả hứng thú bởi nội dung nhàm chán,có từ những năm 1980...Trái lại ,khi truy cập vào những tạp chí định kì,trước những tin tức mới đăng hôm nay hoặc từ hôm qua,ta sẽ thấy háo hức,tò mò và đưa tay sờ xoạng xem có quyển từ điển trên bàn không?,hoặc nhìn xem trên desktop có Lạc Việt từ điển không? .Cuối cùng,khi mình đã đọc được,dù chỉ một mẩu tin ngắn kiểu như ''"ở Newyork ,người ta mới đưa vào kiểu đèn đường mới" thì một cảm giác khoái chí xuất hiện .Bởi mình cập nhật thông tin đâu có chậm hơn thằng cha nào ở Mỹ,ở Anh đâu.Có khi mình còn biết thông tin ấy sớm hơn khối người trên thế giới.
    Không thích ngồi lâu trước màn hình,ta có thể in trang báo đó ra rồi cầm về nhà đọc.
    Nếu tạm thời,tiếng Anh kiến trúc khó quá,ta có thể bắt đầu đọc các trang web tiếng Anh thể thao ,dễ ợt à!

Chia sẻ trang này