1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bỏ lỡ những cơ hội nào trong cuộc đời !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi habkvn, 04/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bỏ lỡ những cơ hội nào trong cuộc đời !

    Lại một năm nữa trôi qua cũng vào những ngày này năm ngoái khi đi chơi đêm giao thừa về thật là háo hức và với tâm trạng của những ngày đầu năm mới tôi vào ttvn viết vài dòng tâm sự về chủ đề này nay tìm lại thì thấy chủ đề đã khoá. Muốn viết gì quá để cùng chia sẻ với mọi người. Một năm đã qua cùng với nhiều cơ hội. Bạn đã nắm bắt ra sao ? đã làm được những gì và còn những gì chưa làm được.
    Tôi nhận thấy rằng cơ hội đến thật hiếm hoi nhưng có một điều biết nhận ra cơ hội và nắm bắt lấy nó là một việc thật khó khăn. Mỗi chúng ta đều có cơ hội của riêng mình , Bạn hãy tỉnh táo và sáng suốt để đón nhận nó nhé !

    habkvn
  2. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy rằng cơ hội đến thật hiếm hoi nhưng có một điều biết nhận ra cơ hội và nắm bắt lấy nó là một việc thật khó khăn. Mỗi chúng ta đều có cơ hội của riêng mình ------> nói thì .....
    ****************
    Can I make it through the rain?

  3. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là thường thì mất rồi mới ....
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ân hận ,tiếc nuối cáigì đó là cảm giác khi nghĩ lại những gì đã qua ,đã mất ko bao giờ dành lại đc ...mình chỉ ân hận là mình đã ko nói những điều cần thiết dành cho anh ấy ..nhưng mình mà nói những điều ấy lúc đó thì có lẽ sẽ còn ân hận hơn lúc này ....fải làm điều cần nhất là "im lặng" mình đã làm đc nhưng sao lúc này mình cảm thấy hối tiếc vì đã ko nói những tình cảm của mình dành cho anh ,anh đi ko bao giờ trở lai nơi này mình biết thế ....
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    sao lại cứ phải thế này nhỉ?, mệt mỏi.....
    Welcome to penguin village!
  6. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mình mới quay lại những gì mình viết cách đây 2 năm, thời gian trôi qua và có thật nhiều thay đổi. Có biết bao biến cố đã xảy ra trong suốt thời gian đó, có nhiều cơ hội đã đến và mình không bỏ lỡ. Giò đây nhìn lại những gì mình đã lựa chọn mình thấy không có gì ân hận. Có những điều trước đây mình không hề nghĩ đến, không thể nghĩ là mình sẽ làm được thì bây giờ mình thấy thật bình thường. Hãy tỉnh táo đừng bở lỡ cơ hội nào cả., thời gian trôi đi và bạn sẽ không kịp để làm lại mọi thứ.

Chia sẻ trang này