1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã chọn trường đại học như thế nào?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cuoc_song_moi, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chọn trường đại học như thế nào?

    Tôi đã chọn trường đại học theo cảm tính. Bây giờ nghĩ lại thấy sao hồi xưa mình trẻ con quá. Hồi đó, tôi nhất định không thi báo chí dù tôi cũng có vài bài viết đăng báo nhưng tôi nghĩ con gái mà làm báo chí sẽ không chăm lo cho cuộc sống gia đình. Tôi cũng không đi sư phạm vì ra trường phải chịu sự phân công, mặc dù ra trường tôi có thể về ngay trường mẹ tôi dạy học được, nhưng tôi không thích về quê. Chọn các trường kinh tế như ngoại thương hay tài chính thì toi nghĩ rằng mình là mẫu người không phù hợp với kinh doanh. Có một anh con nhà bác hiệu phó trường mẹ tôi học rất giỏi và được đi Nhật. Thế là tôi ôm giấc mộng du học Nhật bản và chọn trường DHNN khoa tiếng Nhật. Rốt cuộc thì giờ tôi vẫn ở VN.
    Có một anh bạn khi chọn trường anh ấy hỏi bố. Bố ơi, thế học kinhtế và kỹ thuật thì khác nhau thế nào. Bố anh bảo nếu con làm kỹ sư con phải ra công trường con làm doanh nghiệp thì ngồi bàn giấy. Thế là anh thi kinh tế.

    Đôi khi đứng trước sự lựa chọn thi trường đại học nào đẻ phù hợp với năng lực, phù hợp với thực tế, và ra trường có thể xin được việc làm tốt là một sự lúng túng cho các bạn trẻ. Có người chọn theo cảm tính. Có người chọn theo đầu ra. Có người chọn một trường thấp thấp đơn giản để có chiếc vé vào đại học. Còn mọi người thế nào nhỉ?



    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  2. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Anh bạn tôi cũng yêu báo chí,,và ước mơ làm một nhà báo.Thế nhưng khi chọn trường lại không chọn nghành mà mình mơ ước..anh ấy đã đi theo một hướng khác nhưng không hề hối hận trước quyết định của anh ...5 năm đại học, một chuyên nghành hoàn toàn không đúng như dự định mà 3 năm cấp III bạn tôi đã chuẩn bị.. để thi vào Tổng hợp khoa Báo..Và trong suốt thời gian học, anh ấy vẫn mong được làm báo..và bây giờ anh ấy đã thực hiện được một phần ước mơ nhỏ của mình.( Hiện anh ấy đang công tác cho một toà soạn báo tại Hà Nội)
    Tôi nghĩ rằng nếu chọn lựa đúng ngay từ ban đầu thì rất tốt..nhưng nếu không được như vậy thì cũng không phải là điều đáng ngại...Đôi lúc vào trường đại học bạn mới thấy được nhiều hướng đi mới cho bản thân mà trước đó bạn chẳng hề nhìn thấy....chúc các bạn chọn dược nghành nghề mà bạn yêu thích
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Tui mê tất cả các môn tự nhiên!Vốn say mế máy tính từ bé tới bây giờ!!!!^.^
    Đang tính theo nanotechnology ở đại học vì ngành này đang được cả thế giới đánh giá là 1 ngành sẽ phát triển trong tương lai(giống như bạn học máy tính từ cách đây 20 năm vậy)!
    Ngành này chuyên nghiên cứu về các vật thể siêu nhỏ(nano mà) và tìm ra những vật liệu đặc biệt!1 VD điển hình là việc tạo ra chip cho máy tính(CPU) có việc tham gia của ngành này để đảm bảo con chip tuy nhơ nhưng tốc độ không nhỏ chút nào!
    Tuy vậy thí niềm say mê máy tính của tôi vẫn không đổi nên tôi vẫn apply vào Computer Enginering!Chắc sẽ have fun thui!
    Đó là đường hướng trong tương lai còn thực hiện thì.....

    LEARNING BY
    MISTAKE
  4. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em chọn đại học theo nghề mà mình thích...nhưng không biết có phù hợp không?Đơn giản là em thích....kinh doanh
    Thế đấy.....
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    em chọn đại học theo nghề mà mình thích...nhưng không biết có phù hợp không?Đơn giản là em thích....
    Romeo....gắn mác 12a.....where''s my juliet..........!!!
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  6. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chọn cái nghề nào mà ra trường dễ xin việc ấy, thế thôi
  7. chang_trai_xau_tinh

    chang_trai_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ như mọi người ở đây theo sở thích hơi bị nhiều. Giữa sở thích và thực tế bao giờ cũng khác nhau. Các bạn nên tuỳ thuộc vào khả năng và điều kiện của mình mà chọn ngành nghề. Đừng để sau này hối hận vì một quyết định bồng bột. Nếu như không xác định được thì nên hỏi ý kiến bố mẹ. Họ luôn có cái nhìn xa hơn chúng ta. Còn nữa nếu bạn gắn bó với công việc của mình, rồi bạn se thấy yêu nó.
    I knew I love U before I hated U

Chia sẻ trang này