1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã chuẩn bị những gì cho năm 2003

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chuẩn bị những gì cho năm 2003

    Năm mới đã tới, một mùa xuân mới với bao cánh hoa nở rộ trong xuân. Năm nay, các bạn có biết Việt Nam ta sẽ phải làm những gì không ? Những trai tài, giá sắc với những bộ cánh thời trang trên những con đường hoa xuân khoe sắc.
    Năm mới tới chúng ta sẽ phải đối mặt với thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không có cơ hội. Những công ty có khả năng cạnh tranh mạnh chắc gì đã bứt phá. Những gì chúng ta có thể để lại trong lòng các du khách quốc tế không phải bằng những nam thanh nữ tú xinh đẹp nói một câu để rồi văng tục một câu. Không phải bằng "Chết cả đê" mà người rao kết quả vẫn nói. Những hành động đón chào khách hàng bằng cách lôi kéo, giành dựt. Những hành động đó thực sự sẽ đem lại cho du khách một ấn tượng khó phai. Nhưng đó không phải là mong muốn của đất nước đang hội nhập vào thế giới. Việt nam là điểm đến của thiên niên kỷ mới sẽ trở nên xa vời. Nhưng hành động đó đem lại cho ta sự thay đổi đáng kể trong bảng xếp văn hoá các nước.
    Seagames 2003 đã tới, một cơ hội cho chúng ta thể hiện một nước chủ nhà mến khách. Một đất nước văn hoá và lịnh thiệp với những con người giàu lòng mến khách. Đấy không chỉ là cơ hội cho đất nước mà còn là thách thức cho một năm có nhiều cơ hội để đi lên thành nước phát triển. Chúng ta đã chuẩn bị được gì ? Một đất nước phổ cập văn hoá trên 90%. Nhưng bạn có thể tự tin để giao tiếp với người nước ngoài. Bạn có số vốn tiếng anh đủ để nói chuyện họ. Trong những công ty nhà nước thì có hơn 50% số người không có đủ khả năng đó. Nếu như một vị khách nước ngoài nhờ bạn chỉ đường. Chẳng lẽ bạn lại bỏ qua cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng cách dắt họ tới đồn công an nơi gần nhất Với khả năng đó thì ta khó có thể tiếp thu trình độ của các nước khác được. Không hoà cùng thế giới có nghĩa bạn đang thụt hậu so với họ.
    Việt nam: 2003 là cơ hội và thành công với không ít thách thức
    DarkKT: 2003 là chiến dịch tìm kiếm các giải thưởng

    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh bảo đủ dùng để giao tiếp thì chưa!! Nhưng nói chung tàm tạm thì ok!!
    Morphine Child - Poets And Madman.
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thật hay.Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào từng cá nhân mỗi người.Thường thì chúng ta ít có trách nhiệm với bản thân cũng như với cộng đồng .Cái nếp nghĩ ấy làm cho chúng ta ko tiến lên được trong bao nhiêu năm qua.Cứ thử nhìn nhận một cách thoáng hơn một chút về mọi vấn đề để vượt qua cái tôi của chính mình sẽ tốt hơn.Đúng ko? Bạn đã bao giờ thử thay đổi những điều mà bạn luôn nghĩ là đúng chưa?
    nevermine_70,way?​

Chia sẻ trang này