1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã có việc làm chưa?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ng_ko_mang_sung, 12/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có việc làm chưa?

    Trong hội cún của mình, hầu hết toàn là sinh viên ham chat.....Nhưng chắc cũng có nhiều bạn có việc làm rồi nhỉ. Room xôm thế này lại nhiều người giỏi, mỗi người mỗi nghề giúp đỡ lẫn nhau thế thì hay biết mấy nhỉ. Ba cấy chụm lại lên hòn núi cao mà. Tớ thi nghiện automotive mechanical lắm nên sau khi kết thúc khoá học này tớ sẽ học về sửa chữa otô. ma ngoài ra tớ cung co thể sửa chữa được xe máy đấy. Lái xe la một sở thích nhất đời của tớ cho nên nghề của tớ bây giờ là lái xe đi đưa hàng sau giờ đi học. Kiếm thêm cũng tốt nhỉ khi`khi`. Còn các bạn....đã làm gì chưa? Xe cộ mà có hỏng hóc gì cứ hỏi tớ nhé....hihi

    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.
  2. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi xe em đi lan hoa cứ cắm vào vành không hiểu làm sao ý
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    bác ơi thế bác có lái và có xe ô tô cưới không cái mà mọi người thường gọi là xe hoa đó giới thiệu em cái đê em sắp cưới đang cần gấp hiiiii với lại bác xem cho em cái xe máy của em cái tại sao mà cái xe của em có cái ống kêu kinh quá bác làm ơn đừng để cái ống gì gì đó dài dài đó nó đừng kêu nữa hic hic....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    khi`khi` the bac dai bang gay canh quyet dinh tu gong cum doi minh roi day a. Minh san sàng xông pha giúp bạn. khi nao can thi cu goi nhe.co met ngay khi`khi`
    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đi làm. Có xiền thì lại không có thời gian tiêu xiền. Cũng chán! Nhưng không làm thì không có xiền tiêu, mặc dù có nhiều thời gian để tiêu xiền
    Này ấy ơi! Chỗ bạn bè sửa xe hoặc có vấn đề cần tư vấn về xe cộ có mất xiền không đấy? Xe tui sắp có chuyện ròi. hic.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. cogaisongnin

    cogaisongnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    việc làm, ??? đang học mà

    Yêu một người yêu mãi một người mà thôi
  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bác có sửa xe đạp không? Em chỉ biết đi cào cào thôi, chứ còn xe gắn máy thì em chưa được phổ cập nên chẳng thể nào mà hỏng hóc được.
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he
    bạn hiền tốt quá nhỉ??
    bao h về VN nhớ sửa phanh xe hộ tui nhá
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  9. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi kí hợp đồng lịch với tôi không?
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  10. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ily à, chỉ sửa phanh thôi chứ gì. no worries, free for u. Mình hứa khi nào về cứ mang xe qua nhà mình sửa cho nhanh thôi mà.
    Còn ông bạn hiền kí hợp đồng du lịch gì thế......giá cả và có nhiều hàng đẹp không thế khìkhì
    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.

Chia sẻ trang này