1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho Quê Hương ........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Vâng , Xin chào bà con đồng hương !
    Tôi là dân QX bay choa này ! Dân đá vá đó , đọc đi đọc lại cái topic này mà ngán ngẫm. Thật lòng xót xa cho nhưng ai đã ra đi mà không dám trở về sợ gãy...Vì mình đang gãy chỉ vì làm sắp đến nơi,hiệu quả xã hội...kinh tế...Rồi xọet...tiếng sét ngang tai Bùm tiêu!...Chỉ vì lãnh đạo mới lên chưa được ...biết!
    Không óan giận gì không ca la gì,không trách ai, không buồn cho ai ...không phải vì vô cảm ...không.. không gì...
    Vubale nói nghe khó mà thật và buồn tận đáy lòng...
    "Cái gì lạ lắm đi thôi
    Cái gần thì mất xa xôi lại còn!"
    Còn một điều tôi thấy xốt nhất: Con cháu tôi đang thành đạt trên các miền Tổ Quốc mà không phải trên đất Thanh ta...Nó bảo tôi: Con đã nói với Bố rồi còn gì...!
  2. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Le Ha bức xúc. Điều đó dễ hiểu, tôi cũng đã gặp nhiều điều tưởng chừng như không chấp nhận nổi khi trở về Thanh Hoá, tôi không tiêu cực. Tôi nghĩ rằng không thể thay đổi môi trường một cách nhanh chóng, cần bền bỉ và kiên định theo hướng hội nhập theo xu thế của thời đại. Bản thân mình cũng luôn phải tự học hỏi và đổi mới, chỉ có điều đó mới dần dần tạo được ảnh hưởng tốt. Tôi nghĩ rằng đấu tranh để đổi mới là cần thiết, nhưng phải mềm dẻo khôn khéo và phải luôn có "tâm" khi mình ở cương vị phục vụ cho nhân dân, cho đất nước.
    Không biết có ai giống tôi và LeHa dang làm viẹc ở T.H không. Tôi muốn các bạn lên tiếng và cùng đóng góp ý kiến để cùng nhau trở thành một thế hệ mới, có nhiều tiến bộ, cởi mở, dám nghĩ dám làm, cùng nhau xây dựng một Tỉnh Thanh Hoá mạnh mẽ, khoáng đạt, giàu mạnh
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Không nói một cách suông như vậy bạn àh.Là một trong những người xây dựng các phương án QH chiến lược tất cả các Thành phố ,thị Xã,thị trấn,thị tứ ở Thanh hoá ở những năm 1975 đến nay...Với phương châm hiện đại hoá cái moi trường đô thị , xã hội trên nền tảng cơ cấu Xã hội tiên tiến...Rồi cũng phải ra đi tìm con đường hy sinh đời bố củng cố đời con chỉ vì bản thân có tư duy như "Sếp" bảo : Cậu chỉ được cái đi trước một bước,khi xã hội chưa cần đến... Thì ra mình sai rồi...
    Vẫn cảm thông ra đi vẫn về đem vốn và dự án về....4 năm nay đến nơi rồi mà bị chôn đứng giữa đường hiệu quả...hơn hai trăm tỷ đang mòn theo ngón tay chỉ ...
    Bạn suy nghĩ gì không? hỡi đồng hương yêu dấu,...(yêu nhưng phải dấu kẻo lại gay !)
  4. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Le-Ha hãy cố gắng lên để làm .... sếp. Như vậy mới thực hiện được điều mình mong muốn. Bạn đã bao giờ nghĩ mình ở cương vị sếp hay chưa. Hãy thể hiện khả năng và thay thế thế hệ đi trước một cách thuyết phục. Như thế mới là tích cực, đừng suy nghĩ và tiếc nuối. Nếu biết đi trưóc một bước thì bây giờ đâu phải tiếc nuối ....hehehehe. Tôi không phải là dân quy hoạch nhưng tôi cũng thấy là quy hoạch của T.H rất ... rất hạn chế tầm nhìn, nói chính xác là các pác lãnh đạo không dám nghĩ một ngày nào đó T.hoá sẽ phát triển hơn H.N. Cái cách nghĩ tự ty đó đeo bám họ nên nhìn cái quy hoạch tủn mủn của Thanh Hoá mà thấy chán chết. Nhưng tôi nghĩ yếu kém là ở bộ máy tham mưu của các pác lãnh đạo chứ không phải tại các pác ấy (họ có nhúng tay vào làm cái gì cụ thể đâu)
    Tôi chả bít họ tham mưu cho các pác ấy thế nào mà nhìn cả tỉnh như cái củ khoai sượng ấy (tôi lấy ví dụ như cái đường 217 chạy từ Bá thước đi Cẩm thuỷ- Ngọc Lặc ấy : to, đẹp, mà có mấy cái ôtô chạy qua, chỉ để thả bò chạy rông trong khi đường giáp Hoà bình từ Quan Hoá-Lang chánh - Ngọc Lặc song song với nó thì ôtô tải chạy như giặc mà đường thì bé tin hin -> làm cái gì các pác có khảo sát, có suy tính có nghiên cứu cái quái gì đâu. Mỗi lần từ TP đi Hoà Bình hay Sơn La tôi lại thấy tiếc và tức anh ách) tham mưu thế thì lãnh đạo ai người ta tin. Các pác cứ ra đường Tây bắc xem, nó to đẹp bằng mấy cái quốc lộ 1A chạy qua T. H ấy chứ. Tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ phán xét tất cả, còn chúng ta hãy luôn gắng sức và hướng ra thế giới bên ngoài để mở rộng tầm nhìn. Ta kém họ nhiều, vậy trước mắt hãy cố gắng học những cái hay của người ta. có thể lúc này ta là thằng chột làm vua xứ mù, nhưng đừng lấy đó là điều để tự thoả mãn. Cuộc sống còn dài và rộng lắm, tuổi trẻ chúng ta còn quá nhiều việc cần phải làm, bạn ạ.
  5. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Le-Ha hãy cố gắng lên để làm .... sếp. Như vậy mới thực hiện được điều mình mong muốn. Bạn đã bao giờ nghĩ mình ở cương vị sếp hay chưa. Hãy thể hiện khả năng và thay thế thế hệ đi trước một cách thuyết phục. Như thế mới là tích cực, đừng suy nghĩ và tiếc nuối. Nếu biết đi trưóc một bước thì bây giờ đâu phải tiếc nuối ....hehehehe. Tôi không phải là dân quy hoạch nhưng tôi cũng thấy là quy hoạch của T.H rất ... rất hạn chế tầm nhìn, nói chính xác là các pác lãnh đạo không dám nghĩ một ngày nào đó T.hoá sẽ phát triển hơn H.N. Cái cách nghĩ tự ty đó đeo bám họ nên nhìn cái quy hoạch tủn mủn của Thanh Hoá mà thấy chán chết. Nhưng tôi nghĩ yếu kém là ở bộ máy tham mưu của các pác lãnh đạo chứ không phải tại các pác ấy (họ có nhúng tay vào làm cái gì cụ thể đâu)
    Tôi chả bít họ tham mưu cho các pác ấy thế nào mà nhìn cả tỉnh như cái củ khoai sượng ấy (tôi lấy ví dụ như cái đường 217 chạy từ Bá thước đi Cẩm thuỷ- Ngọc Lặc ấy : to, đẹp, mà có mấy cái ôtô chạy qua, chỉ để thả bò chạy rông trong khi đường giáp Hoà bình từ Quan Hoá-Lang chánh - Ngọc Lặc song song với nó thì ôtô tải chạy như giặc mà đường thì bé tin hin -> làm cái gì các pác có khảo sát, có suy tính có nghiên cứu cái quái gì đâu. Mỗi lần từ TP đi Hoà Bình hay Sơn La tôi lại thấy tiếc và tức anh ách) tham mưu thế thì lãnh đạo ai người ta tin. Các pác cứ ra đường Tây bắc xem, nó to đẹp bằng mấy cái quốc lộ 1A chạy qua T. H ấy chứ. Tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ phán xét tất cả, còn chúng ta hãy luôn gắng sức và hướng ra thế giới bên ngoài để mở rộng tầm nhìn. Ta kém họ nhiều, vậy trước mắt hãy cố gắng học những cái hay của người ta. có thể lúc này ta là thằng chột làm vua xứ mù, nhưng đừng lấy đó là điều để tự thoả mãn. Cuộc sống còn dài và rộng lắm, tuổi trẻ chúng ta còn quá nhiều việc cần phải làm, bạn ạ.
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng bàn về chuyện làm sếp hay không,vấn đề là bàn sự chấp nhận tự nguyện cái cung cách làm việc và phát triển của tư duy cho phù hợp với xu thế của thời đại chuyển mình này...
    Ta hãy hình dung một cái sử dụng con người kỹ thuật của Thanh hoá đi...Sau đến con người có khả năng thực hiện các chiến dịch cơ bản của tỉnh nhà...Rồi đến những con người có khả năng kế thừa cac tinh hoa của kinh tế VN và thế giới...Một con em Thanh hoá tốt nghiệp về que xin việc làm...Các bác nếu là người bình thường chân chất,không có điều kiện về mọi mặt...chỉ mỗi có khả năng thực hiện cái đã học tốt...thì liệu có được về tham gia XD quê hương không.Trong nghị quyết thì nghe giòn lắm...
    Tôi còn nhớ một lần các sếp duyệt QH TP TH,Ông gì lúc đó là Bí thư chủ tịch Tỉnh nay (đã chết rồi) nói một câu mà tôi thất vọng mãi:"Các ông kỹ thuật chỉ được cái nói quá...Tôi đã đi nhiều nước...Hệ thống đường ống kỹ thuật có thấy đâu.Ngay Thủ đô Pari tôi đứng trên phố đâu cố thấy...!!!!!!!!"
    Trời đất,Khi cách mạng tư sản Pháp,các chiến sỹ công xã Pari đã chạy và chiến đấu trong lòng cống Pari...Điển hình là cậu bé Gavarôt...Tôi chịu không biết nói gì thêm các bác nhẩy.!Mà ngày nay thông tin đâu phải thiếu...Đưng đầu tỉnh nói sao cũng được sao ?...Làm sếp là vậy sao? Vô lý quá cho Thanh hoá chúng ta?!
    Cho nên tôi thấy các bác nên yêu quê bằng cách khác...không nói được đâu...
    Quy hoạch kinh tế xã hội...là một việc làm vô cùng dày công,chuyẻn tiếp và phát triển liên tục ...Đâu phải cố định...song phải có bản lĩnh lãnh đạo :Tầm...Tâm ...và thương dân...yêu quý con người như yêu mình...
    Ôi mệt vì mỏi...
  7. Fordertecnick

    Fordertecnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bạn nhé. Mình đang làm việc ở Thanh Hoá., và đang làm Dự án, chán lắm mỗi lần đi gặp các ông Sở nọ Sở kia, tôi thấy ngán lắm.
  8. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các Pác ở Thanh Hoá nhà mình làm ăn chuối thật. Tôi nghĩ họ thiếu cả tâm lẫn tiền nên lúc nào cũng thèm tiền và chẳng cho xã hội tý tẹo cái ''''tâm". Chán vật, hễ cứ lên làm lãnh đạo là xây nhà to, còn dân thì...... Có mấy cái dự án mà tôi tính hết đời con cháu mới trả nợ được : Khu Cn Lễ Môn, cầu vượt, rồi cái công ty Sông Mã, cái tượng đài Cụ Lợi....., mà toàn con cháu chúng ta trả nợ thôi (nợ ở đây tôi không nói về tài chính), con cháu các cụ thì đủ tiền du học hoặc mua nhà HN rồi ở luôn đấy. Đấy, con cháu các cụ có mấy ai nào dám về đâu. Về thấy "thành quả" của các cụ, đứa nào có "tâm" chắc tự treo cổ lên mất
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nói đến cái được của sếp không đẹp kia...Ta hãy nói đến cái tư duy cần phải thay đổi trong các hình thức Văn Hóa : Như văn hóa du lịch,văn hóa đầu tư,văn hóa giáo dục,văn hóa y học,văn hóa ứng xử của sếp...văn hóa cộng đồng .Tất cả làm nên xu thế phát triển của xã hội...và so sánh với các tỉnh khác dễ hơn mà học cách làm...Dù đặc thù thế nào cũng phải chuyển biến...để ấm vào thân người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nạp thuế cho chính phủ...Người của chính phủ thì sử dụng không hiệu quả mớí là vấn đề quan tâm ! Vay nợ là một thuật không tránh khỏi của "Thế giới phẳng...(Thomas)...
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em thấy quan trọng nhất là để phát triển là nâng cao nhận thức của người dân. Em nói xin lỗi chứ ở TH mình từ thành thị đến nông thôn đang còn mông muội lắm. Cũng giống như muốn phát triển Sầm Sơn bây giờ ý. càn phải có một cuộc thay máu lớn, cải tạo lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, có mức giá chung cho từng loại dịch vụ.cải thiện dân trí. Có 1 người bạn ở tỉnh khác nhận xét là: " SS quê mày đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cái kiểu làm ăn chộp giạt kiều đấy thì du khách sẽ không dám quay lại làn 2 đâu. Có đẹp đến mấy mà lẽo đẽo theo sau là một đóng người bán rong cũng chịu bán cái gì cũng đắt cắt cổ. Chụp ảnh thì ngang nhiên chụp thêm rồi rửa ảnh to để đòi thêm tiền". Em thấy SS đang tự giết mình bằng cách làm ăn này.

Chia sẻ trang này