1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho Quê Hương ........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 26/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    To MrPrince
    Như vậy bạn đã phản ánh một khía cạnh của văn hóa du lịch rồi đó.Có khác gì chìa khóa mở đâu cho sự tiến bộ của nhận thức con người,khi mà chỉ lo một ý tưởng :Tòan dân làm du lịch...Khổ thế đó...Một khi có cả trường đào tạo về du lịch còn chẳng ăn ai đây lại tự lùa mình vào cái vòng luẩn quẩn trăn trở để "phát triển kinh tế"Đúng là tự sát đó...Moi trường xã hội ,môi trường tự nhiên đã bị phá..do chính tay mình chọc mắt mình... Các Tỉnh khác cũng làm nhưng không cá đối bằng đầu,,,và đã thành công hơn chúng ta,dù điều kiện xuất phát của họ kém xa chúng ta...
    Và một thế hệ của những lao dộng "lăn" vào du lịch đã mất trắng uy tín...Bây giờ lãnh đạo địa phương phải tính sao cho đồng bộ ...Với một hạ tầng xã hội bị sứt mẻ về tư duy và biện pháp!?Cái quan trọng hơn cả là sếp ta phải biết làm giàu cho dân trước khi mình lĩnh lương cao do dân giàu đóng thuế..! Nếu không chính dân phải chộp giật đẻ còn bù vào vốn đầu tư không chính đáng của quyền được lao động của dân ! Phải biết thương dân là thế đó !Nhân quả mà...Tay mình chọc mắt mình..
    Nó là khía cạnh của văn hóa lãnh đạo mà !
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề mà ai cũngbăn khoăn là khong hiểu nên làm gì có hiệu quả cho quê hương...Còn tôi thấy một cái băn khoăn : Là lãng đạo và những ngườigiúp việc cho lãnh đạo có lúc nào hay biết vào các trang về Thanh hóa để đọc và chắt lọc cái văn hóa mạng để ...Rút ra cái gì của tuổi trẻ Thanh hóa dang hướng về Quê hương,không nhỉ !? Hơi khó đây !
    Đó cũng một lý do làm cho box Thanh hóa không sôi động.Nếu như có một nick nào đó đưng ra tranh luận cùng các thành viên về các vấn đề nổi cộm nhỉ...Không cần hô những thành viên chắc quan tâm hơn...

  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá với truyền thống anh hùng vẻ vang,thêm vào đấy nhân tài nhiều không kể hết ....Nhưng có bao giờ chúng ta thử nghỉ xem tại sao chất xám của chính những nguời Thanh Hoá lại không hề chảy về?.Chưa chắc cơ chế của tỉnh nhà không thoáng,chưa chắc Thanh Hoá có khí nhưỡng không tốt...Vì sao,vì sao..!?
    Mong nhận được ý kiến thảo luận của pà kon thiên hạ
    ( Bài của bogiasamson)
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thưc sự là Thanh Hoá có rất nhiều người tài.trong cac cuộc thi quốc gia, quốc tế có rất nhiêu giải do Thanh Hoá đat được.Co rất nhiều người Thanh Hoá là người rât nổi tiếng và có nhiều người làm viêc o cơ quan trung ương.Co'''' rât nhiều người học giỏi nhưng sau khi ra trương không muôn về quê họ cho rằng về Thanh Hoá không có cơ hội phát triển...Thiét nghỉ Thanh Hoá nên có chế độ thu hút người tài và tạo cho họ cơ hội phát triển.Để quê mình không nhưng là nơi sinh ra người tài mà còn là nơi thu hút người tài,quê mình ngày càng phát triển.thanks
    ( Bài của quang_quy)
    Thanh Hoá mình là cái nôi sản sinh ra rất nhiều nhân tài (điều này chẳng ai dám phủ nhận ) Mọi người thường thắc mắc là : Tại sao các nhân tài ấy lại không về xây dựng tỉnh nhà ???
    Với tầm nhận thức của một sinh viên chưa đầy 21 tuổi (có thể là em nhận thức chưa sâu ) Em xin có một số ý kiến chủ quan như sau :
    Như mọi người đều thấy so với những năm trước,bây giờ tỉnh ta đã có rất nhiều thay đổi .Đời sống nhân dân đã được củng cố .Nhưng không phải vì thế mà không còn những gia đình nghèo . Thực tế chúng ta đã thấy ngoài 1 thành phố , 3 thị xã ,một số khu công nghiệp và các vùng lân cận là đời sống nhân dân đc ổn định .Còn đâu thì ..........vẫn còn khó khăn . Sự phát triển của các vùng cũng gần như là : "tỷ lệ thuận " với khoảng cách của các vùng đó đối với các khu vực trọng điểm mà em đã nêu trên. Mà thử hỏi : Tỉnh ta có được bao nhiêu khu vực được gọi là trọng điểm như thế ???
    Mặc dù :
    Tỉnh Thanh hóa đa dạng nguồn tài nguyên, nhưng nhìn chung nguồn tài nguyên có trữ lượng không lớn, và thường phân bố không tập trung nên rất khó cho việc phát triển công nghiệp khai khoáng, trong tỉnh hiện tại mới chỉ có một số nhà máy đang tiến hành khai thác nguồn tài nguyên, như: nhà máy xi măng Bỉm sơn, xi măng Nghi sơn, phân bón Hàm rồng,...Đa số nguồn tài nguyên đang bị thất thoát do kiểm soát không chặt chẽ. Theo số liệu của sở tài nguyên và môi trường Thanh hóa đưa ra năm 2004 thì nguồn tài nguyên của tỉnh như sau:
    1.Đá vôi làm xi măng: trữ lượng 370 triệu tấn, chất lượng tốt, phân bố ở các huyện: Quan hóa, Cẩm thủy, Thạch thành, Bỉm sơn, Hà trung.
    2.Sét làm xi măng: Trữ lượng 85 triệu tấn, phân bố chủ yếu ở các huyện: Hà trung, Cẩm thủy, Thạch thành, Tĩnh gia.
    3.Sét làm gạch ngói: Trữ lượng trên 20 triệu khối, chất lượng tốt, phân bố chủ yếu ở các huyện: Thạch thành, Hà trung, Thiệu hóa, Yên định, Thọ xuân, Quảng xương, Tĩnh gia.
    4.Sét cao nhôm: Trữ lượng 5 triệu tấn, làm gạch chịu lửa và gạch ốp lát.
    5.Cát xây dựng: Trữ lượng rất lớn, phân bố khắp tỉnh.
    6.Đá ốp lát: Trữ lượng 2-3 tỉ khối, chất lượng tốt có nhiều màu sắc đẹp, độ bền cao.
    7.Đá bọt: Làm phụ gia xi măng
    8.Quặng sắt: Có 5 mỏ đã được thăm dò, trữ lượng 3 triệu tấn.
    9.Quặng Crom: Trữ lượng 21.898 triệu tấn (đặc biệt cả nước chỉ có ở Triệu sơn và Ngọc lặc của Thanh hóa).
    10.Vàng sa khoáng: Tập trung ở Cẩm thủy, Bá thước, Thường xuân.
    11.Vàng gốc: Tập trung chủ yếu ở làng Nèo huyện Bá thước
    12.Đá quý, bán quý: Tập trung ở tây nam tỉnh, chưa có điều kiện kiểm chứng, khảo sát.
    13.Phốt pho rit: Trữ lượng 1 triệu tấn, chất lượng trung bình.
    14.Secpentin: Trữ lượng 15 triệu tấn, chất lượng khá tốt.
    15.Đô lô mit: Trữ lượng 4,7 triệu tấn, chất lượng rất tốt.
    16.Than đá: Trữ lượng không đáng kể.
    17.Than bùn: Trữ lượng 2 triệu tấn, là nguyên liệu chính để làm phân bón vi sinh.
    18.Nước mặt: Với các sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Hoạt, sông Bưởi, sông Bạng, sông Yên,...Tổng chiều dài là 881 km, với tổng diện tích lưu vực là 39.756 km². Tổng lượng nước ngọt trung bình hằng năm là 19,52 tỷ m³.
    19.Muối biển: Nước biển Thanh hóa có độ mặn cao từ 2,5-2,8 % vào các tháng từ 11 đến tháng 6 năm sau, cao nhất là vào tháng giêng từ 3,2-3,3 %.
    Nhiều tài nguyên nhỉ ? Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rằng :chẳng có ai muốn quay về nơi mà chẳng có điều kiện gì để tồn tại . Chẳng lẽ vì nghèo đói mà chúng ta luôn cố gắng để học tập thật tốt và rồi cuối cùng cũng lại quay về nơi cũ để mà ......nghèo đói tiếp hay sao ??? Các bác cứ nghĩ rằng học giỏi rồi thì sẽ xây dựng được quê hương sao??? Lấy gì ra để mà xây dựng đây ??? niềm tin àh ???hay ý chí ???.
    Muốn xây dựng quê hương thì cũng phải có cơ hội chứ?phải có điều kiện chứ? chẳng nhẽ tất cả mọi người sau khi an học xong thì quay về nhét hết vào một cơ quan,một nhà máy sao?.........
    Nói tóm lại : việc phát triển hay không thì chúng ta cũng chẳng thể làm đuợc gì . Cái quyết định là ở chính quyền tỉnh ta . Nhưng chính quyền thì .........(em không nói tiếp vì có thể đụng chạm đến chính trị )
    E chỉ có một chút ý kiến nhỏ như thế thôi . Mong đc sự đóng góp của mọi người
    (bài của muathuvang106q)
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm thay . Không phải do người dân , không phải do mảnh đất nghèo . Cái chúng ta chưa có có thể là một cuộc thay máu , để những người có tâm và có tầm ngồi vào vị trí lãnh đạo có thể TH sẽ có một cú ngoạn mục trong Phát triển kinh tế .
    Còn vẫn để các cụ sống lâu lên lão làng , tìm mọi cách chạy chọt để lên thì ....................................................................................đek biết thế nào, không dám nghĩ nữa
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thật là hạnh phúc khi dược trả lời một câu hỏi thúc giục đến nao lòng.Về với quê hương là một cái gì đó thiêng liêng và ấm cúng...Thật bất hạnh cho ai không hiểu quê hương mình...
    Và càng hiểu thì càng thương cho cha mẹ ta một nắng hai sương còng lưng bươn trải cuộc đời cho ta hạt gạo củ khoai để cho ta khôn lớn trong cái vòng quay khắc nghiệt của thời gian...với cơ chế cuộc sống ngay một đổi thay...
    Thật thương cho đồng tiền chắt chiu từ hạt mồ hôi thậm chí cả máu...cho mỗi sự kiện đi lên của một vùng quê...Quê ta!
    Quê ta vẫn còn "Trông trời trông đất trông mây.trông mưa trông gió trông ngày trông đêm "...Trông cho ngày mới bình an...

    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 26/10/2006
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Trông thế thì bao giờ mới khá được
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình gặp một "Đại Gia" của quê ta ra Hà nội tìm kiếm cơ hội vốn về tỉnh nhà đầu tư. Anh em lâu ngày gặp nhau hàn huyên to nhỏ trăn trở.Thực tế ,con người Thanh ta không đến nỗi nào.Cũng hăng hái làm giàu lắm,như cái anh bạn tôi .Đã bao lần lên bờ xuống ruộng để cứu vớt cai cơ ngơi mong manh trong vòng cơ chế thay đổi xoành xoạch...Vì đó là cả một xã hội đâu phải eieng ai....
    Thời kỳ đổi mới lan toả làm cho con người hối hả xông lên mà quên mất tính đặc thù của kinh tế thị trường.Cái gì thất bại bảo rằng do cơ chế,cái gì thành công thì bảo do đổi mới mà không biết ta đã không tranh thủ được nội lực và ngoại lực từ những đồng hương xa quê...Rồi có lúc chính ta đã ăn vào vốn để lại cái lãi hảo trên bước đường đi lên...Bóc ngắn và đã cắn cả vào tay mình...quá dài so với cái đáng lẽ mình được hưởng.Còn kêu gọi ,trải thảm cho các ngành đầu tư vào so với tâm lý đầu tư mâu thuẩn và không đồng bộ...cộng với văn hoá chỉ đạo,lãnh đạo gặp vô vàn khó khăn mà ta hay gọi là văn hoá đầu tư...Tạo ra một sức ép không cần thiết cho các nhà đầu tư...Đặc biệt không nhanh gọn làm cho nhà đầu tư mệt mỏi đến không đồng bộ...Và không có một dự án nào dứt điểm và bộ mặt không thể hiện được sự thay đổi rõ nét.Kiến trúc mang sự góp mặt không tương xưng với cái đáng lẽ được hưởng của vị trí Quy Hoạch như Trung Tâm Thương Mại là một điển hình.Nếu để cho KTS người Thanh hoá tự làm tôi tin là đẹp và Kiến trúc hơn...Đau thế chứ...Bị Nhà đầu tư bôi ra để giải ngân rồi !!!!
    Anh bạn đại gia của tôi không phải là KTS mà còn nói như một người biết khá nhiều về KT Thanh Hoá ta! Tâm huyết thế...Sao không được nghe...
    Tôi lại nhớ tới lần được Tỉnh mời đích danh tôi phản biện cho Trụ Sở UBND tỉnh....Đau quá,Tôi là người duy nhất phát biểu về chuyên ngành Kiến trúc,công năng công trình ,hình thức Kiến trúc mang tính luận bàn về thể hiện công quyền nhà nước trong hình dáng công trình...Cuối cùng là không chọn phương án này ( PA mà phần còn lại của hội thảo chọn để xây dựng như ngày hôm nay) Và chắc chắn được ghét đến mức độ nào !
    Hôm đó Chủ nhiệm đồ án KTS Thuật (đã mất) còn nói nhìn từ máy bay (Mặt bằng định vị) Trụ sở ta có hình dáng như một con Rùa (Kim Quy)...Đau !
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đau nhỉ , tôi có thể hiểu được cảm giác của thủ môn khi bất lực nhìn bóng bay vào lưới . Nghe nói cái UBND Tỉnh lại đang thi . Cũng được mời đích danh dự thi nhưng tôi không thi . Tôi nghĩ mình không đủ tài để thuyết phục một hội đồng chả có tí chuyên môn nào
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu...Hiện nay Phương án chọn đã được quyết định . Chấp bút phương án là dân PTN Hà nội. KTS trẻ QuocViet đã thuyết phục được ở vòng thi cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu. (Tất nhiên Sếp báo cáo)..Hôm vừa rồi QV chạy đến báo : Thầy ơi,cơ quan em trúng trong đấu thầu TV cho UBND tỉnh TH của thầy rồi ! Hi hi hi ... Tôi cũng mừng lắm !

Chia sẻ trang này