1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho Quê Hương ........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 26/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Uh, tôi có một niềm tin mãnh liệt là tất cả những thủ cựu, định kiên hẹp hòi sẽ không còn chỗ đứng trong xu thế đang phát triển như vũ bão. Mong rằng những luồng gió mới sẽ mang lại sinh khí tươi vui cho bộ mặt tỉnh nhà. Tôi hy vọng tất cả những nhân tài đất Thanh sẽ quay về xây dựng quê hương với tinh thần đoàn kết gắn bó, kiên định vì dân mà phục vụ. Ngày mai trời sẽ sáng......
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ôi,bạn hô khẩu hiệu quen rồi àh?...
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cho học trò của đồng chí không mang quái vật về đất TH. PTN hà nội là bọn nào thế nhỉ ?
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì khó mà lường được...Các bạn đã xem công trình Chợ đầu mối Ngọc Lạc chưa? Một quái vật của Dung36 (nghe bảo là KTS trẻ của Thanh hóa ta đó ) đang cho về nhốt ở thị trấn Ngọc Lạc... Đúng là ta khôn nhà dại chợ quê !
    àh ,hôm b/c quocviet còn bảo hình như anh vubale có về làm thư ký hội đồng cơ mà ! " Đồng chí " còn bảo: Chắc là không phải đâu. Vubale đang bận lắm !

  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm , những cái xâu xấu xây lên người ngoài đều đổ lỗi là KTS Thanh hoá kém , nhưng đâu phải cái nào cũng của KTS Thanh hoá đâu .Không biết Chủ tịch Hội KTS tỉnh nhà bây chừ là ai đồng chí LeHa nhỉ ?
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thì ra Lê Thành không quan tâm đến mức độ đó cơ đấy ! BCH hình như còn có cả các KTS Hòang văn Thịnh,Nguyễn thanh Long,Lê Nam (KSĐT) Lê Thiệp (pgđ Sở)... Lâu lắm không sinh họat với Hội nhà không hiểu sao.Với lại các Hội của tỉnh nói chung không phải là Tư vấn quyết định cho Nhà nước địa phương. Chỉ có Chính phủ thường mời Hội KTS và Hội QH VN làm phản biện tư vấn thôi ! Kém là đúng thôi,ai bảo không biết đuổi đối tác nơi khác đi mà làm cho đẹp hơn ! đành chấp nhận nhập các công trình không ưng ý...Bụt chùa nhà nhiều lúc được gọi bằng anh !
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài theo đuổi cái suy nghĩ này...Tôi vui lắm vì chỉ một động thái nhỏ nơi quê ta đã được phản ảnh một cái tế nhị nơi trái tim.
    Hôm qua offline thực sự mới hiểu vì sao con em Thanh hóa nhà ta lúc nào cũng đâu đáu với quê hương...Bao ý tưởng làm nên một sự bật dậy,đột phá ...quá sôi nổi !
    Bạn ơi ! Bạn đã và đang làm gì cho quê hương !

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này lâu rồi nhưng hôm nay tôi mới dám viết, phần lớn cũng nhờ buổi off hôm qua tôi được bác le_ha động viên. Một người vừa mới cởi bỏ được cái mác sinh viên đc nửa năm như tôi, kinh nghiệm còn thiếu, muốn góp sức mình cho tỉnh nhà cũng thật khó! Nhiệt tâm thì nhiều nhưng lại bị thực tế từ chối! Học sư phạm ra trường, chỉ muốn được về Thanh Hoá đi dậy, được góp chút sức mình cho quê hương, nhưng với tiếng Pháp và cả khả năng của gia đình thì đấy lại là 1 điều quá khó!Đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế! Ra Hà Nội làm việc (với đồng lương ko biết có thể gọi là đủ sống???), xa quê, cũng chưa gì có thể gọi là ổn định được cả, việc góp sức cho tỉnh nhà lại càng khó khăn hơn. Giữa mảnh đất thủ đô rất rất thiếu tình người này, có biết bao người con Thanh Hoá cũng phải xa quê như tôi, muốn tập trung đông đủ cũng không phải đơn giản, chỉ có thông qua box Thanh Hoá mọi người mới có dịp chuyện trò, mới mang lại cho nhau chút hơi ấm của tình đồng hương. Ai cũng nói yêu quê hương, muốn góp phần gì đó cho quê hương, vậy mà ngay xuất phát từ việc xây dựng box Thanh Hoá cho phát triển hơn cũng chẳng có mấy người Thanh Hoá quan tâm. Họ hờ hững, lạnh nhạt với sự tồn tại của 1 box mang tên mảnh đất - nơi họ được sinh ra, nơi gắn kết những con người có cùng xuất thân từ nơi chôn nhau cắt rốn với họ....Ôi, cái tình nghĩa quê hương của những người con Thanh Hoá đâu cả rồi???
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 27/11/2006
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Mùa Xuân sắp đến rồi...Quê mình không tiếng pháo nổ ran với món quà tươi trẻ mà sẽ hòa chung tiếng hát giao thời cùng đất nước vào Xuân.Đang hòa nhập và gồng mình theo năm tháng cầu mong sao tiếng hát đúng sang Xuân.
    Một năm nũă sẽ qua,con em mình lại thêm nhiều câu hỏi: Liệu quê mình sang Xuân tới ra sao....Hay lại là câu ta hỏi chính mình sao????
    Một nắng hai sương với sức lực nhỏ nhoi thông qua đồng tiền Thuế! Một nắng hai sương cặm cụi với ruông đồng...mong ngày bội thu ....Không phải trông gì chỉ cần câu cơ chế,sử dụng người sao khó tả lắm thay...Con em mình tìm chốn học bấy nay...sao không mang sức mang trí về quê mình hỡi bạn...Hay cũng như tôi tự ty trước nhân quần...Không dám nổi một lời chịu đựng, cái khó khăn kiểu sống gấp bây giờ...Tất cả trông chờ con em người lao động...Đâu dám chờ mong cậu Tú cô Cử xếnh xang áo mũ...lặn trong bèo dạt với mây trôi rồi thư thả chốn quê người làm giàu cho đất bạn...Vì cuộc đời đâu chấp nhận đổi thay...Quê mình sao xa,bụng ta lại nghỉ quá gần !!!!...
    Âu tôi chạnh nghĩ về một vùng văn hóa...Cần đổi thay đến tận mỗi nhà...Cần đổi thay đến tận mỗi người...Nơi nào có tiếng của con tim người xứ ta Thanh Hóa...Khi tự ty ta đừng sợ chính ta !Mà ta sợ cái phủ nhận ,sợ là mình đau xót qua bạn ơi !
    Ta tự hỏi làm gì cho quanh quẩn...Hãy làm gì cho quê mẹ, ta ơi !
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Này anh ơi ,,,sao mà anh chua loét thế hử ...ghê gớm thật, anh đanh đá quá, hèn gì mà ...( thôi , ko nói nữa )

Chia sẻ trang này