1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho Quê Hương ........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 26/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phạm trù "Thành công" rất rộng, tuy nhiên cũng bó hẹp trong các chuẩn tắc của xã hội thôi bác ạ, nếu không thì "Vàng thau lẫn lộn" nguy hiểm lắm Chúng ta nên hiểu khái niệm "thành công" trong phạm vi mà các chuẩn mực, quy tắc đạo đức xã hội đang công nhận hiện nay. Ở mỗi tầm nhìn và khả năng hạn hẹp của mỗi chúng ta nên xác định một mốc "thành công" nào đó để làm nấc thang vượt lên chứ? Mà các bác vào bàn tiếp về vấn đề nông nghiệp đi, ngoài ra còn nhiều khía cạnh khác đang cần rất được bàn bạc ở đây nữa. Rất mong học hỏi nhiều từ các bác...
  2. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại để topic này chìm xuống rồi Bây giờ chúng ta lại tiếp tục về vấn đề: "LÀM GÌ CHO XỨ THANH" hoặc "XỨ THANH PHẢI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY?" Theo em nghĩ, để một địa phương thực sự tìm ra hương phát triển vững bền lớn mạnh, việc phân tích tổng thể các lợi điểm và khó khăn của địa phương đó trong mối quan hệ với khu vực lân cận và trong giai đoạn toàn cầu hoá với sự bùng nổ của Công nghệ thông tin và truyền thông: CNTT-TT (ICT: Information Communication Technology) tạo ra một thế giới mở đa chiều không giới hạn không gian, thời gian (Thế giới phẳng: xem tóm lược "The World is flat" của Thomas Friedman tại đây: http://vietsciences.free.fr/nhipcaubandoc/diemsach/thegioiphang.htm ) là vô cùng quan trọng. Do vậy việc hoạch định phát triển cho địa phương bắt buộc phải theo xu thế mới, rộng mở, có sự đánh giá tổng hợp toàn bộ các tác động vĩ mô và đang mang tính thời sự hiện nay.. Chúng ta không thể hoạch định cho xứ thanh "thay da đổi thịt" bằng cách tập trung vào những lĩnh vực ngành nghề truyền thống (tuy đấy là những lĩnh vực trọng yếu nhưng không phù hợp trong quy hoạch phát triển tăng tốc hiện nay) đặc biệt là Nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ, hai lĩnh vực này không tạo ra sự thúc đẩy phát triển mạnh Chúng ta muốn phát triển, muốn hiện đại bắt buộc chúng ta phải tập trung vào những lĩnh vực mới, bằng tư duy mới. Lợi thế to lớn của xứ Thanh là nhân lực dồi dào, người tài đông nhưng lại đang tản mát ở mọi miền vì vậy sẽ vô cùng quan trong đối với sự phát triển cho tỉnh nhà đó là chính sách thu hút nhân tài về phục vụ quê hương, tiếp đến là khai thông thoáng cho cơ chế đối với các doanh nghiệp đầu tư về tỉnh nhà... Đây chỉ là một số ý kiến thiển cận của bản thân, còn thực tế tỉnh ta vẫn rất cần một ban cố vấn tài lược hoạch định toàn bộ cho các chiến lược phát triển tức thời-ngắn hạn-trung hạn-dài hạn dựa vào các điều kiện thực tế của xứ thanh trong tổng hoà các mối quan hệ ra bên ngoài như ý tưởng ban đầu của bác ajisai-chủ topic này đã nêu ra, tuy nhiên về chế độ đãi ngộ cho ban cố vấn là một vấn đề khó giải quyết vì nó phụ thuộc vào ngân sách, do vậy em nghĩ nếu có thể, một số các bác có tâm huyết, điều kiện, kinh nghiệm, tiềm lực hãy cùng nhau tạo ra một nhóm bắt tay nghiêm túc thảo luận một chiến lược tổng thể cho xứ Thanh, sau khi đã kiểm duyệt, đánh giá nếu xét thấy có giá trị hãy trình lên ban lãnh đạo tỉnh nhà em nghĩ sẽ là rất tốt và chắc chắn sẽ được ủng hộ
    ...
    Được www.eda.vn sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 10/08/2007
  3. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Ôi dào ơi, to tát mà làm chi. Cứ làm tốt được hai mảng Nông nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp đi đã rồi hẵng tính tiếp ! Làm được thế thì dân đã sướng lắm rồi đó đồng chí ạ !
  4. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí phải, thằng bắc triều tiên nó chỉ trồng mỗi nhân sâm mà làm đượ cả tên lửa hạt nhân huống hồ dân ViệtNam mình nổi tiếng trồng.. lúa, tre, luồng, mây, song.. cái này nếu đẩy mạnh với truyền thống sẳn có chắc cũng trở thành cường quốc đấy bác ạ Mà theo dự đoán về an ninh lương thực thì năm nay không riêng VN mà trên toàn thế giới sẽ thiếu gạo nghiêm trọng đấy các bác ạ, không biết có nạn đói xẩy ra không nhỉ? hehe..
    Nói bậy chút cho vui thôi, mong các bác vào đóng góp tiếp!
  5. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Topic chìm sâu như tàu ngầm nguyên tử của Nga ấy. Bọn khốt chúng tớ đành ngậm ngùi mà than rằng : Vừng ơi, đừng mở cửa ra
  6. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay các bác lặn sâu quá nên topic nó chìm xuống như tàu ngầm là đúng thôi, không chìm xuống sâu sao vớt các bác vào được chứ Hi vọng, được đọc nhiều bài viết hay, tâm huyết, thực tiễn của các bác tại đây!
  7. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá tài nguyên thiên nhiên phong phú đất rộng người đông nhân tài nhan nhản nhưng vẫn... chậm phát triển, tại sao vậy? thiết nghĩ bởi lẽ người xứ Thanh chúng ta tài quá, tự kiêu quá, không thèm làm những việc "tầm thường" mà thiên hạ đang làm, không thèm ở nơi khỉ ho cò gáy mà phải chu du năm châu bốn biển hay chí ít cũng phải đóng đo nơi Thủ Đô, thành phố lớn mới thoả chí anh tài... Tuy nhiên, chính thái độ sai lầm đó đã kéo trì Thanh Hoá chúng ta lại, làm cho tỉnh ta vẫn là tỉnh đứng đầu về... nghèo và chậm phát triển nhất trong cả nước... Hỡi các bậc anh tài của xứ Thanh, các vị đang ở nơi mô? đang ngất ngưởng trên địa vị chót vót danh vọng vòi vọi của mình mà nghé mắt trông về về xứ Thanh với vẻ... tự mãn rằng ta đây quá tài mới vùng vẫy thoát khỏi cái xứ nghèo khổ này ra bên ngoài ngồi trên đầu trên chốc thiên hạ? các vị mất hết niềm tin vào sự phát triển đi lên của xứ Thanh hay sao? hay các vị quá ... nhát không dám về đóng góp cho sự phát triển đi lên của xứ sở chôn rau cắt rốn của mình? Hỡi ơi...
  8. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hay quá, em bắt tay bác cái. Em cũng không thích đi xa xứ như thế.
  9. baothuc86

    baothuc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có fải cứ về Thanh Hoá là mới đóng góp được cho quê hương đâu. "Dẫu có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về THANH HOÁ".... Ah, lúc nãy có đọc 1 bài của bác nào viết về dự định khảo cứu các lễ hội truyền thống xứ Thanh j đó. Em xin góp ý với bác đôi điều: Khảo cứu và sưu tầm và lễ hội TH đã có người làm rùi, nếu bác vẫn mà muốn đóng góp j thì chuyên sâu ngâm cứu về 1 cái lễ hội nào đấy, chắc chắn sẽ ra đc nhiều vấn đề hay
  10. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đối với mỗi cá nhân, mỗi địa phương, mỗi quốc gia, mỗi khu vực, mỗi xã hội... Để phát triển thì phải hội đủ 3 yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà. Trong đó:
    - Thiên thời: là những điều kiện cơ hội thời cơ thuận lợi từ bên ngoài đưa đến
    - Địa lợi: Những tiềm lực sức mạnh sẵn có
    - Nhân: Tư tưởng, định hướng, chiến lược..
    Trong ba yếu tố kể trên thì yếu tố thứ 3 "Nhân hoà - Con người" có vị trí quyết định, là kim chỉ nam cho việc sử dụng linh hoạt các tiềm lực "Thiên thời" và "Địa lợi" một cách hiệu qủa nhất cho sự phát triển.
    Thanh Hoá là địa phương gần như đạt đủ cả ba yếu tố trên, tại sao tỉnh ta vẫn nghèo? qua đó, có thể nói vấn đề con người vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà và hiện tại tỉnh ta chưa khơi dậy được nguồn lực này. Có người nói: "mỗi người dân Việt Nam là một viên ngọc qúy" điều này hiển nhiên đúng với hầu dân Việt ta nhưng có lẽ áp dụng với xứ Thanh là đúng hơn cả, mỗi người dân xứ thanh ta là mỗi viên ngọc, có người sinh ra đã là "ngọc" thực sự rồi, hoặc nếu không thì họ cũng cố mài giũa bản thân để cũng trở thành "ngọc" trong thiên hạ... và cũng bởi chúng ta ai cũng nghĩ mình là... "ngọc" cả nên các thuộc tính kiêu kỳ, bề trên, khinh thường những công việc nhỏ, định hướng cho mình quá... xa vời? trong khi đang sống ở khu vực... nghèo nhất thế giới nên càng ngày sự ảo vọng càng lớn và càng trượt dài trong sai lầm của nhận thức, và không dám tự tin thực hiện những ước mơ của mình (có thể do ước mơ quá lớn) bởi vậy, chả giúp ích gì được cho sự phát triển của quê hương mình. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp cá biệt có công sức và tâm huyết rất lớn cho tỉnh nhà, ở đâu mình chỉ nói tình trạng chung chung, bởi lẽ sự cá biệt khó làm thay đổi được cục diện lớn....
    Còn dài lắm, mời các Pác thảo luận

Chia sẻ trang này