1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho Quê Hương ........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 26/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đây là MƯỜI ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI VIỆT NAM ( đương nhiên là không nói hết tất cả người Việt ) xin mạo muội được góp một chút lên diễn đàn để tham khảo, xin cám ơn.
    1/ Cần cù lao động song dễ thoả mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
    2/ Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
    3/ Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
    4/ Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
    5/ Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất căn bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của nhiều người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).
    6/ Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
    7/ Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn người khác).
    8/ Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song chỉ phát huy mạnh trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này lại ít xuất hiện.
    9/ Muốn yên lành, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt.
    10/ Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
    11. Chỉ giỏi nói, bảo làm thì .... ngại sai, sợ bị thiệt thòi - cái này là tôi thêm vào, Còn 10 điều trên là nghiên cứu của Mỹ về người VN đấy ạ - cứ giở tờ Tiền Phong ra thì thấy
  2. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
  3. dinhlelenovaad

    dinhlelenovaad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi? Trong mấy bác ai đang làm việc ở TH ạ? Em thấy yêu quê hương, muốn về đó làm việc nhưng e chừng hơi bị khó. Các bác cứ ngồi nghĩ tiếp ý tưởng đi!
  4. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã làm việc ở HN và bây giờ đang làm việc ở Thanh hoá. Các bạn tôi cũng đã trở về, tôi TN đại học KTQD. các bạn tôi học các trường khác, và tôi không phải là người giỏi nhất trong số nhưng người trở về. Chúng tôi đều không làm việc ở Thành phố. Bạn có thể check
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đóng góp xây dựng quê hương có nhiều cách .Có thể là làm việc ngay ở TH như bác Thái Nam , hoặc làm việc ở nơi khác nhưng tham gia các hoạt động xã hội xoá đói giảm nghèo,các quỹ từ thiện các phong trào tình nghĩa của tỉnh nhà. Thậm chí làm việc kiếm nhiều tiền gửi về cho gia đình , học giỏi làm rạng danh người TH cũng là có đóng góp cho quê hương rồi .
    Mình rất thích topic này . Vì qua nó mình có thể nói ra được những ý tưởng ,những ước mơ của mình về một TH tương lai . Những người vào box này đa phần là học sinh ,sinh viên sức mỏng lực mỏng .Chắc chỉ " hiến kế " nhiều chứ làm thì hơi khó. Sau này có bác nào làm lãnh đạo cao cấp của tỉnh nhà cố gắng thực hiện những ý tưởng nào hay ở đây nhá .
  6. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một Topic làm cho tôi suy nghĩ
    Bao nhiêu người là bấy nhiêu ý
    Nhưng đều trăn trở bởi quê hương
    Khi đi xa ai chẳng có một niềm thương
    Với quê hương , nơi chôn rau cắt rốn
    Nơi mảnh đất nghèo nuôi chúng mình khôn lớn
    Để chúng mình bay xa
    Ôi, những dòng viết đầy thiết tha
    Mong quê hương ta nhanh đổi mới
    Tôi cũng đang làm ở Hà nội
    Nghĩ mình tài hèn đức mỏng
    Chẳng biết hiến kế gì cho quê hương
    Chỉ cố gắng làm tròn
    Nghĩa vụ của người con
    Của quê hương Thanh hóa...
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì viết văn xuôi xuống dòng mà cứ làm anh em tưởng viết thơ . Choáng
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn rất hay, vì nó Thực tiển. Mọi người thấy thế nào?
  9. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Dù đã đi nhiều, mắt thấy nhiều, đã đến nơi xa hoa sang trọng, cũng đã có ngày ở nơi rừng xanh, núi thẳm. Tôi thấy được sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, có quá nhiều việc để cả đất nước này thu hẹp khoảng cách đó. Tôi suy nghĩ đến câu nói của Bác Hồ khi đất nước ở trong giai đoạn mong manh nhất "Diệt giặc đói, giặc dốt rồi mới diệt giặc ngoại xâm". Tôi thấy điều cần làm nhất là thổi vào lòng mỗi người dân nước Việt một ý chí tự cưòng, quyết tâm vươn lên. Chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được sức mạnh của gần 80 triệu người cùng chung ý chí phấn đấu vì mục tiêu một nước Việt Nam hùng cường, người lớn tuổi dồn tâm trí, kinh nghiệm, người trẻ khoẻ góp sức dồn tài, ngưòi nhỏ tuổi gắng sức học hành, rèn luyện. Ngưòi có tài dùng tài, người có tài chính ủng hộ tài chính, ngưòi chưa có gì thì cố gắng luyện rèn, như câu Bác đã nói "ngưòi có gươm dùng gươm, người có súng dùng súng, người không có gươm có súng thì dùng dao dùng cuốc". Cả nước sục sôi chung một tinh thần thì không có việc gì không thể làm đưọc. Nhưng là được điều đó tôi biết là rất khó, ngoài việc tuyên truyền, tự mỗi người dân chúng ta phải ý thức đuợc điều đó. Bản thân tôi chỉ nghĩ rằng mình đưọc học hành và có tri thức, việc tôi có thể làm đuợc là tự bản thân tôi phải ý thức được điều đó và làm cho tinh thần đó đến đưọc với mọi ngưòi.
    Công việc hiện tại của tôi giúp tôi đến với những ngưòi nghèo, và có thể đem tinh thần đó, đem lại cho họ một ý chí vươn lên, thổi cho họ một khát vọng về cuộc sống đầy đủ sung túc, thế hệ con cái của họ được đầy đủ do thành quả của chính bàn tay họ làm việc và tôi hạnh phúc vì tôi thấy mình đang rất có ích, tôi thấy mình làm việc thực sự có ý nghĩa. Tôi mong sao mình đưọc như một chú ong thợ, đưọc góp sức để đào những nhát xẻng đầu tiên, đặt viên đá đầu tiên để xây móng cho một toà nhà mới mang tên Thanh Hoá
  10. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đúng đấy anh ah! em cũng bị vướng vào những lỗi này, nhưng em đang sửa chữa dần dần! ông anh em hay mắng em nhưng bi giờ em mới thấm thía !cảm ơn bác

Chia sẻ trang này