1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã đánh mất TY ntn? Còn mình thì:....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tovocon, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tovocon

    tovocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đánh mất TY ntn? Còn mình thì:....

    Mình với cô ấy học cùng cấp III, 2 đứa chơi rất là thân với nhau... Nói chung là một tình bạn tuyệt vời!!! Và rồi... 2 đứa đã thinh thích nhau... qua thời gian, cái thứ tình cảm đó nó cứ lớn dần lên... Và trở thành cài thứ mà người ta thường giọ là TÌNH YÊU đó mà.... Cả 2 đứa đều nhận thấy được tình cảm của nhau, nhưng (lại cái chữ nhưng khốn khiếp này) bọn mình nghĩ ràng đến với nhau, nếu một khi không còn yêu nhau nữa, chúng mình lại mất cả một tình bạn đẹp... Thế là bọn mình đánh mất TY...
    Híc. chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ rất rõ... và mình tin ràng cô ấy cũng thế.... mình rất-rất mong lời khuyên từ các bạn!!!! Gửi cho mình nhé!!! Thank!!
  2. 36070

    36070 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu câu chuyện của cậu ra sao nữa.
    tớ đã đánh mất tình yêu 2 lần, đang cố "nhặt lại" nhưng chưa được đây
    lần thứ nhất vì quá ...ngu ko hiểu được cô ấy, lần thứ 2 cũng vì ...ngu luôn
  3. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Là con trai, cái gì đã vứt đi thì không nên hối tiêc. Có những cái, ta đánh mất mà không bao giờ tìm thấy, nếu có tìm được thì nó cũng không phải là cái ta đã đánh mất. Hãy tự tin và vững bước trên con đường, chúng ta còn nhiều điều phía trước nếu chỉ đi tìm lại những gì đã mất thì sẽ không có những cái mới.
  4. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Haha,anh bạn củ chuối của tôi đánh mất nàng nào vậy?Anh bạn ngày nào cũng hớn hở thế kia,ngày nào cũng kẹp người yêu như người ta xay nước mía thế mà còn nhớ đến cô nàng tình yêu cũ nào vậy?làm ơn quên đi cái cho tui nhờ.
    Nhìn tui đây nè:Tình yêu đến anh không mong đợi gì,tình yêu đi anh không hề hối tiếc.Hehehe,đời là vạn ngày sầu....

Chia sẻ trang này