1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã đến với Chinese Club như thế nào?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Thinkahead, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khocnhe79

    khocnhe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vô tình thôi, cùng cơ quan mình có đứa nó hay vào trang nay nó bảo chị vào đi trang nay hay lắm, mình tặc lưỡi ừ thì vào. Và rồi cũng vào và điều đầu tiên mình vào là vào (china Club) vì mình đang khoái tiếng Trung mà, mình nghĩ sẽ giúp được gì cho mình trong việc học hành. Bây giờ nó đã trở thành thói quen như vào trang yahoo vậy. Mình đến với tiếng Trung một cách hết sức tình cờ một buổi chiều nhàn rỗi bước phiều diêu vào trang web vô tình thế nào search ngay được trang tìm bạn bốn phương cũng thử đùa nghịch đăng ký cho vui thôi, ai ngờ mình quen biết một anh người Trung Quốc và từ đó mình thấy khoái tiếng Trung ah.

    Mỗi mùa đông một nhớ thương
    hoa sầu đông rụng tím đường anh qua
    mưa phùn năm ấy chưa xa
    cho hoe má phấn cho nhòe bờ my...
  2. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Mình thì là do cãi nhau với ông xã nên quyết tâm học tiếng trung để riềng ông xã.
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có động lực hấp dẫn nhỉ?
    Mình cũng thích tiếng Trung, nhất là nói hay nghe các bài hát tiếng Trung, công việc hiện tại cũng không dùng gì đến, nhưng mình vẫn muốn học, muốn giao lưu khi có dịp và mình tin nó sẽ có ích cho mình trong tương lai, hay ít nhất như mình nói với đồng chí bạn, biết đâu có một ngày đi du lịch sang đó thì mình cũng có thể làm thông dịch viên cho đồng chí bạn, nhất là trong mấy cái vụ mua bán, mặc cả.
    Mình hy vọng trong tương lai sẽ làm quen với các bạn nhiều hơn. Vì quả thật mình vào đây cũng là một sự tình cờ, cũng ít lưu lại bút tích nên cũng chẳng mấy khi mọi người biết mình là ai, cũng ít có dịp để tham gia học hỏi.
    Mong rằng thời gian tới sẽ được giao lưu với các bạn nhiều hơn để mình có thêm động lực để học ngôn ngữ này.

  4. moixinhnd

    moixinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chinese Songs ''re numeber one ! Mình cũng khoái lắm ! Mình để ý thấy các bài hát Việt nhiều bài rất chi là hay nhé ! như những bài hát của Lam Trg ,Đan Trg là một vì dụ nè ,sau khi sang TQ học mới bít đa phần nó xuất phát của TQ rùi đem nó về VN mình cày cấy thành của Mình ! hay nhi? hô hô....hơ ..hơ
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Tôi vào box này lần đầu vì muốn kiếm người học tiếng Quảng Đông trao đổi với nhau, vì học qua băng- đĩa sợ năng lực ko lên được. Topic ngay sau đó đã bị xoá ngay. Quá chán !      Lần thứ 2 lang thang....thấy cái topic về nick của bạn có ý nghĩa thế nào. Nói đúng sự thật thì bị một thằng dở hơi ở đâu lôi chuyện của mình bên box du lịch ra (dù chẳng có gì xấu). Đời cũng lắm thằng chuối, nhưng tai nạn là có ông buivubinh ở nước ngoài nhờ người quen hỏi mình mua Kim Từ Điển....mình lỡ viết bài trả lời vào ngay topic đó thì bị khoá nick vì lý do spam. Lại chán !      Lần thứ ba lang thang thì gặp cái link của bạn witch141v , buồn click chơi vào cái. Chẳng có mục đích gì cả. Có ai ở HN thì hẹn nhau hôm nào đi giao lưu cái nhỉ ?Box này có vẻ ko sôi động lắm !@buivubinh : Thành thật xin lỗi buivubinh hôm đó mình lại đi du lịch mất rồi !
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    quote-donghailongvuong viết lúc 02:41 ngày 30/12/2005
    Lần thứ nhất của bác thì tôi không rõ. Nhưng lần thứ 2 thì do bác nghịch dại, không được nói chuyện chính trị giữa TQ Đại lục với Đài loan ở đây, trước đã có 2 vị đại ca giã từ CC chỉ vì cái chuyện này, đó cũng là lí do khiến VAH rep lại ngay một bài rất rát, ở đây phi chính trị mà, tránh chuyện không hay tái diễn, chỉ tiếc đó lại là 2 người đã khiến tôi đọc các bài viết trong này trong suốt 1 thời gian dài rồi mới reg nick.
    Trở lại làm quen há, nội dung cái chữ ký của bác có đáng tin cậy không vậy, nghe quảng cáo hay hay, định sau Tết đi tập cho nó khoẻ người cái, bác tập ở đó hay là quảng cáo hộ thôi.
  7. giang2light_milano

    giang2light_milano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà! tôi lần đầu tiên ghé thăm rất vui được làm quen với mọi người tôi tên giang cũng đang ở trung quốc nè

Chia sẻ trang này