1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã đến với rock như thế nào vậy? có chuối như tui ko??

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi devil_in_heaven, 26/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bạn đã đến với rock như thế nào vậy? có chuối như tui ko??

    tôi ko dám tự nhận mình là người sành rock.Tôi chỉ đơn giản đến với rock vì 1 lí do hơi chuối,và thắc mắc lái do đén với rock của các bạn coá chuối như tui ko??
    Ngày trước tui ko nghe rock kĩ.Chỉ nghe như các thể loại khác thôi.Rồi đến 1 ngày tui quen với 1 nhân cực ki` hâm mộ rock.Tui tự hỏi ko biết nó thấy rock hay ho ở chỗ nào mà nó tôn sùng thế,và cũng để đi sâu tìm hiểu tâm hồn của 1 người mê rock .Nên tui bắt đầu tìm nghe rock.Thật choáng là khi nghe rock ,càng nghe tui càng thấy khoái mới chết và tui có vẻ như đang từng bước say mê rock hơn và cũng từng bước hiểu tâm hồn của nó hơnvà tui thấy mết nó và rock hơn(nói ra điều này hơi ngượng ,nhỡ nó đọc được)Bề ngoài tui vẫn giả vờ ghét rock trước mặt nó(có lẽ vì ko dám thú nhận vì nó mà tui tìm hiểu rock)
    Càng nghe rock tui càng thấy phê,đặc biệt là những đoạn guiar điện .Bây giờ thì tui có thể nghe rock cả ngày đượcĐấy lí do đén với rock của tui chuổi như thế đấy.Còn các you đến với nó ntn có chuối như tui ko??

    devil
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Cái náy viết lâu rùi. Trước đây 1 số thằn viên đã đưa con đương đế với Rock của mình lên. May mà nhờ có D_E lưu hộ
    Hồi đó ( nếu nhớ không nhầm là năm lớp9 ) còn đang chết đứng chết ngồi với I Will Come To You của Hanson. Thì 1 hôm đứa bạn gái mang đến lớp 1 cái băng đút vào Phone bật và mình bảo nghe . Tiếng guitar và trống dồn dập đập quá hay ( Lúc đó chưa phê vì mới nghe lần đầu mà) . Nghe càng lúc càng thấy hay nhưng sao lạ 1 cái là bài này trống đập uỳnh uỳnh từ đầu tới cuối. Nghe xong lần 1 rùi thì đòi đứa bạn cho nghe lại thì nó rút phone ra . " Mày thấy thế nào" Lúc đó trả lời ngag là quá hay . Nó mới từ từ rút trong cặp vỏ băng ra. Lần đầu tiên nhìn thấy 1 vỏ băng ca nhạc lạ lẫm đến như vậy. hình ảnh đẹp lạ lùng. Chiến binh cầm 1 vòng và 1 thanh kiếm nhuốm máu đứng trên 1 đống cờ . Và nhìn lên thì thấy dòng chữ MANOWAR và dòng King Of Metal in rất là đường nét ( Chắc các bác đã biết bài em chết đầu tiên khi đến với Rock như thế nào rồi chứ). Tự dưng đâm ra thích thú. Hỏi nó đây là thể lạo gì thì nó mới bảo là nhạc Rock . Lúc đó mới biết thế nào là Rock vì từ trước tới nay toàn đọc báo kể về câu chuyện không mấy hay ho về Rock Fan . Sau đó nó cho tiếp vào phone Fear Of the Dark của Iron và nghe bài Afraid to shoot Stranger . Lại 1 khám phá mới . Tiếng lead Guitar réo rắt khác hắn bài Stin Of The Bumblebee . Trong đầu nảy nảy ra ý định mượn băng về nahf. Nhưng khổ nỗi con bạn khong cho mượn. Kế hoạc được dựng nên. Trước khi hết tiết cuối nhờ thăng bạn dùng phương pháp Dương Đông kick Tây. Thò nagy vào tay lấy được mỗi cái King Of Metal . Về đến nhà mang vào bật luôn . Đang nghe thì có tiếng chuông điện thoại. Thì ra là nó . -> Bại lộ . Nó bảo nghe bài Pleasure Slave đi hay lắm (mà cũng hay thật ) . Ngay 2 hôm sau cầm vỏ băng đi tìm mua đĩa . Khổ nỗi cầm đến của hang nào họ cũng bảo không có( tầm gần 10). Tưởng đĩa Rock cũng sẵn có như đĩa khác mà. Thất vọng đi về . Đi tìm đĩa hồi đó khó thật
    Thế rùi 1 hôm mới biết ở Fox có bán -> Sướng không chịu nổi . Đến nơi hỏi giá tiền tận 45N /cd . :-( . Lủi thủi đi về .
    Từ đó dến nay cứ mỗi lần nghe lại Manowar là lại thấy cảm xúc ban đầu tràn về.
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thằng này bé thế mà dã nghe Pleasure Slave rồi à,hư wá:D
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ông anh hơi bị tinh vi đấy. Nghe rùi thì sao nào. Có gì đâu so với War Lord chứ. Khặc khặc
  5. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Muốn thấy ROck hay nên nghe Beatles trước cho nó dễ
    It's a good day to die
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhot cay ơi, tớ cũng đang nghe cái đĩa Kings of Metal đó của Manowar. Công nhận cũng hay. Nhưng không biết bạn có cảm nhận giống tớ không. Nhiều bài của Manowar làm tớ liên tưởng đến những trận chiến được dựng bằng phim hoạt hình
    All I wanna do is some fun
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    còn tôi ư mới đầu tôi cũng ko thích rock lắm đâu .Trượt đại học chán đời tôi tim đến rock va thấy nó rất hợp với tâm trạng của mình lúc đó.cung như bác tuấn bass lúc đầu tôi tìm đến the bettles sau đó là Qeen,scoopion ,metallica...
    càng ngày tôi càng nghiền rock (tôi thích nghe róck nhất là lúc buồn )
    pretty
  8. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với Rock (lúc còn đang học cấp III năm lớp 11), hồi đấy tôi có thằng bạn là thằng Minh "Trâu" (Chuyên Toán Tin Tổng hợp) suốt ngày bán quán trên quán Đinh. Hồi đấy đang chán đời, tự nhiên thằng đấy nó lại băt mình nghe November Rain, nó bảo nghe hay lắm. Ừ thì nghe, cũng thấy hay thật, đặc biệt tôi rất ấn tượng đoạn những riff cuối bài của Slash. Tôi bảo tôi thích Rock và muốn nghe Rock. Thế rồi sau đó nó cứ nhồi nhét tôi nào là Metallica, Manowar (hồi đó Louder than Hell vẫn chưa ra), Deep, Led ... Nhiều quá đến nỗi không kịp tiêu hoá - nói mình lúc đấy nghe theo phong trào cũng đúng (nhưng hồi đó phong trào không như bây giờ), những bài mà người khác khen hay thì mình cũng bắt chước khen hay bởi vì chủ yếu mình nghe ở chỗ đông người, nghe toàn nghe xuông vì rất khó kiếm lyrics. Nhưng dần dần nhạc Rock đã ngấm vào người lúc nào không biết. Đến một lúc, tự nhiên mình thấy mình có một cảm nhận riêng, có cách nhìn riêng về một bài nào đấy mà thằng bạn mình đôi khi bỏ qua đến lúc nó quay lại nghe một hai lần rồi mới phát biểu A bài này hoá ra hay thật thế mà trước không để ý. Bấy giờ tôi mới rút ra một kinh nghiệm: nghe cốt không cần nghe nhiều mà chỉ cần nghe tinh mới thấy được cái chất của nhạc, mình cảm nhận theo cách riêng mình, ý kiến của người khác chỉ là tham khảo (tự mình phải kiểm tra lại).
    Nói chung con đường đến với Rock của tôi cũng banana như bạn. Chúng ta lập hội BANANAS nhể? Có ối hội viên đấy!

    - I'm here to kick your ass.
    - I'm here to help you die.

  9. Thirteen

    Thirteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi lần đầu nghe Patience của Gun thấy hay quá nên có mượn đĩa của bạn để nghe nhưng cũng chỉ thích có vài bài thôi. Sau đó nghe I don't want to miss a thing thấy thích lại tìm nghe đĩa của Aero nhưng cũng chỉ thích có vài bài. Tuy nhiên tôi đã dần bị cuốn vào Rock, tôi nghe rất tạp nham cho đến khi tôi nghe Ozzy thì mê luôn. Tôi rất thích giọng hát đặc trưng của Ozzy, phong cách biểu diễn và những đoạn solo ghita tuyệt vời của họ nên giờ thì tôi hầu như chỉ nghe Ozzy. Đấy con đường đến với Rock của tôi là thế đấy, rất ngẫu hứng, các bác thấy có chuối không?
    Tuy nhiên đến bây giờ tôi cũng chưa sành lắm về Rock và cũng không thích cái mác Rockfan vì cái đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Đối với tôi thì nhạc nào hay là tôi nghe và nhạc của Ozzy là hay hơn cả. Có ai đồng ý với tôi không nhỉ?
    Jak
  10. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    To tuanbass

    Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh vì con đường dẫn em tới với rock chính là BEATLES.Cho đến giờ dù đã nghe nhiều band,em vẫn giữ mối tình thuỷ chung với BEAT,vì beat tự nhiên ,giản dị ,chân thật như chính cuộc sống.
    Nhưng dạo này it đươc xem cac live show chơi nhac beat qua,em thấy nhớ vô cùng,nhớ DESIRE,nhớ Tùng john.....anh Tuan bass có biêt band nào hiên giờ thỉnh thoảng vẫn choi nhac beat ko? Gioi thiệu cho em cái ,để co gì em sẽ tìm đến xem họ tập cũng được....hehe...chào anh nhé....bưc ảnh PAUL đẹp quá.
    Good bye to romance cause I'm the Dark inside the night

Chia sẻ trang này