1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã đọc " Tuổi thơ dữ dội chưa "?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dochikhoa2000, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dochikhoa2000

    dochikhoa2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc " Tuổi thơ dữ dội chưa "?

    Chào các bạn!
    Một tác phẩm mà hầu như bạn trẻ quan tâm đến văn học đều đã ít nhất một lần được nghe tên.
    Phần đầu của truyện viết cực hay, tôi đã đọc nhiều lần và lần nào cũng cay sống mũi.
    Nhưng cũng phải nói rằng nó chỉ hay ở đoạn đầu thôi, còn đến đoạn sau thì truyện cho chúng ta cảm giác tác giả viết chưa hết tay.
    Đây là một vài suy nghĩ của tôi về chuyện, rất mong các bạn cho ý kiến thêm.
    Rất cảm ơn!
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có phải TUỔI THƠ DỮ DỘI của PHÙNG QUÁN không bạn?Tôi nhớ phần cuối,khi Mừng sắp chết mà vẫn cố nói vào điện đàm : Em không phải phản bội đâu...tôi đã khóc nức nở như bị mẹ đánh.Không biết bây giờ đọc lại còn khóc cười như hồi đó không,nhưng chắc chắn là vẫn thấy hay lắm.
  3. ptu

    ptu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    đúng là Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Truyện này tôi thấy cả truyện đều rất hay, đọc rất xúc động nhưng cũng vui vui với những trò tinh nghịch. tôi thấy Tuổi thơ dữ dội là 1 truyện mà các em nhỏ nên đọc trước tiên.
  4. dochikhoa2000

    dochikhoa2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Voi toi, an tuong nhat la doan Vinh "xua" treo minh tren cay cot thu loi de danh tin hieu ve cho cac ban o tram quan sat. vua buon cuoi vua thuong vo cung. toi da doc rat nhanh sau quay lai doc ky tung chi tiet.
    Doc den doan Mung bi nghi oan, vua gian vua thuong vi em con ngay tho qua. lam sao mot em be co the tinh tao chong lai tung ay cam bay cua giac. Toi cu nghi neu vao hoan canh cua em lieu Luom co hanh dong nhu vay khong hay la se tinh tao hon.
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Tuổi thơ dữ dội lần đầu năm lớp 6 thì phải. Trước đấy phải nói là tớ ko cảm thấy hứng thú gì mấy với các truyện kiểu chiến tranh cách mạng như thế lắm, nhưng một hôm buồn buồn, ngồi đọc Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (ko nhớ rõ tên lắm), đọc xong đổi ý luôn. Nhưng sau đó, phải đến Tuổi thơ dữ dội thì tớ mới mê, đọc đến lần thứ n rồi mà vẫn cứ khóc như thường.
    Hồi trước còn có cả phim chuyển thể đấy, ko bít có ai xem ko, nhưng tớ xem xong cụt hứng hẳn. Mình đọc truyện tưởng tượng bao nhiêu là thứ, lên phim thành ra cụ thể sờ sờ ra... chán ơi là chán.
    Tuần sau lại phải về nhà lục lại bộ truyện này đọc mới được, hcxhcx!

Chia sẻ trang này