Bạn đã đọc Em chưa đọc truyện "Và nếu như chuyện này là có thật". và cũng sắp rồi....em đang dài cổ đợi để được đọc đây. .Chả là trong bookclub của em hụi chưởng Exorcist đã quảng cáo truyện này hay lắm. ..., Nguyên văn là như sau: 2h01' AM, 23/5/2003. Tớ vừa đọc xong một tiểu thuyết. Đầu đề của nó là "Và nếu như chuyện này là có thật". Và giá như đây là một câu chuyện có thật thì hay biết mấy...Lâu lắm rồi mới có một cuốn sách làm mình đọc một cách say mê như thế, đọc không ngắt quãng, đọc liền một mạch đến kết thúc mới thôi. Một câu chuyện nói lên được nhiều điều, cũng có nhiều ý tưởng khiến con người ta phải suy nghĩ. Không biết có ai trong group của mình đọc truyện này chưa nhỉ, mua từ năm ngoái mà giờ mới đọc. Văn phong của tác giả này không giống với các nhà văn Mỹ hiện đại (anh là người Pháp nhưng sống và làm việc ở New York). Truyện cảm động, lãng mạn (cái khoản này cá là nhiều chị em thế nào cũng mê tít truyện này cho mà xem ). Hì hì, dạo này cái khoản phân tích tác phẩm hơi bị kém, thực sự là rất thích tiểu thuyết này nhưng không làm sao viết để bật lên được cái hồn của nó Và em đã đọc được một đoạn nhỏ do em Sao post lên , hay quá.. ..."Mỗi buổi sáng một nhà băng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86400 đôla. Tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, anh không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86400 đôla mới, để dùng trong ngày. Nhưng nhà băng sẽ chấm dứt việc này mà không báo trước, vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng lại tài khoản và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu. Vậy, anh sẽ làm gì?" Ban đầu tôi không rõ ý nghĩa của con số 86400 này, nhẩm đi nhẩm lại mới thấy đấy là một con số đấy ý nghĩa. Một ngày có 24h, một giờ có 60phút, một phút có 60 giây. 24*60*60=? ..."Mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì sang hôm khác, tất cả những gì không được sống là đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép mầu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86400 giây để sống, và chúng ta chới với cái luật không thể lẩn tránh được này; nhà băng có thể đóng tài khoản của chúng ta vào bất cứ lúc nào, không hề báo trước: vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thể dừng lại. vậy thì ta sẽ làm gì với 86400giây mà ta có hằng ngày?" "Ngày mai là một điều bí ẩn đối với mọi người, và điều bí ẩn này cần phải gợi lên tiếng cười và sự ao ước, chứ không phải nỗi sợ và sự chối từ". Vậy bác nào đã đọc rồi, vào đây phân tích tác phẩm hay đại loại là nói về truyện này với ạ -------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight-------- Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/05/2003