1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã hiểu gì về người yêu của mình???

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    e hèm
    em là " cái gì " để cho mấy ng` đỏi qua đổi lại zậy ?
    yêu đương vớ vẩn quá
    hiểu gì chưa mà gọi là yêu ?
    ( em thấy chị S lại lạc đè rồi hay sao ý )
  2. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hiểu thì mớI dc yêu ah. Yêu rồi mới hiểu đc chứ ah.
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Để khẳng định mình hiểu đc 1 con ng` là rất khó.Mà để khẳng định hiểu ng` mình yêu lại càng khó
    Co thể bạn sẽ biết về sở thích,thói quen,tính cách của ng` đó nhưng đừng nhầm tưởng rằng bạn đã hiểu ng` đó.Ng` ta sống với nhau cả đời còn ko thể nói hiểu về nhau,huống hồ ..yêu.Tình yêu thật sự hay là ng` ta mu` quáng,nhìn ng` mình yêu bằng con mắt tin tưởng nhất,ngưỡng mộ nhất.Nhưng khi 1 biến cố xảy ra,mới bàng hoàng nhận ra bản thân hoàn toàn ko hiểu gì cả.
    Có 1 câu nói thế này: Khi yêu nhau,nàng nên hiểu cho rõ về chàng,còn chàng,tốt nhất..chăng nên hiểu gì về nàng cả
    Ấy là muốn nói đến chuyện hiểu hết về nhau ko phải đã là hay.Tình yêu cần sự mới mẻ và lôi cuốn ở nhau.Hiểu hết về nhau,bao nhiêu bài tung ra đều bị,...bắt sạch thì..còn quái gì là cảm giác ham mê chinh phục nữa
  4. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là tình yêu không phải là phải hiểu hết về người yêu của mình ,nhưng nếu như không hiểu thì tồi tệ biết mấy.khi yêu thì con người ta không phải bon chen với cuộc sống "cơm ,áo ,gạo,tiền",nhưng khi cuộc sống hôn nhân ,gia đình lại khác.Con người ta không thể ,hay khó có thời gian để mà có những giây phút lãng mạn như lúc yêu.nhưng cuộc sống hôn nhân không phải là "nấm mồ chôn hạnh phúc"mà nó lại mở ra một tình yêu mới ,thứ tình yêu nó chín muồi hơn,sâu sắc hơn.nhiều người cứ cho rằng khi yêu người ta sống giả tạo,thực ra cũng nhiều khi không phải như thế mà do người kia không chịu nhìn ra cái xấu ,cái không hoàn thiện ở nguời kia,mà chỉ thích nhìn những cái tốt đẹp mà thôi.cho nên khi lấy nhau về họ mới bắt đầu thấy .thật tội nghiệp.hanh phúc hay bất hạnh cũng là do con người tạo ra mà thôi.chẳng có ai hoàn thiện khi yêu con người ta phải tập cho mình cái suy nghĩ vô cùng thực tế như thế .để đừng bao giờ phải thất vọng về người kia của mình.
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    hâm rồi
    không hiểu thì sao yêu đc hả ?
    chẳng lẽ thấy xinh,yêu rồi mới " khám phá " ng` ta sao ?
  6. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ah. Khônh yêu không quen khong quan hệ không gần gũi làm sao mà hiểu nhau dc ah. Có thấy các cụ nhà ta hồi xưa hay có câu chúng nó đang tìm hiểu nhau đấy. Thế hai nguời mà không yêu nhau thì làm sao mà tìm hiểu về nhau dc ah. Còn xinh ư! ICó nhưng mà ít lắm vì có không ít những chàng trai đẹp trai ngời ngời ra đấy yêu một cô xấu ơi là xấu xấu đến độ ma chê quỷ hờn nhưng anh ta vẫn yêu cô ấy bởi đó là tình yêu. Trong đó có tấ cả của tình yêu : Sự chân thành, lòng chung thuỷ và trên hết là một tình yêu cao thuợng.
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    e hèm
    anh trai em kiểu này.....máu quá đấy
    em đang nghĩ.....có nên.........hay không đây............
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Có nên làm sao hả em? Nếu em định trao cái gì cho Bekhamania thì em suy nghĩ lại đi,kẻo giao trứng cho ác j/k
    Anh mới đáng để em trọn mặt gửi vàng em ạ
  9. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cái điều ấy thì tôi rất hiểu bạn ah. Nhưng ơ dây tôi nói là nói cho Die hiểu rằng phải yêu nhau thì mới có khả năng hiểu đc nhau. còn chuyện ******** thì do thời đại nay chúng ta yêu nhau nhưng wá chú trọng đến nó thành ra nò đc đưa lên hàng đầu tiên trong mỗi cuộc tình của chúng ta. Tình yêu của tôi đưa ra trong đó không hề có 2 chữ ******** trong đó, nếu có thì cũng chỉ là tinh dục để mà duy trì nòi giống mà thôi . Nó không chiếm vị trí quá quan trọng trong cuộc sống của hai nguời đó. Còn với tình yêu kiêu ta thì tình yêu và ******** luôn luôn đc đăt lên hàng đc biệt . Theo thiển ý của tớ thì hình như các bạn muồn nói rằng tình yêu mà ko có tình ụn thì không co tìh yêu hoặc tình yêu chán ốm.
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ chẳng biết bình luận sao nữa em nói hết cả phần anh rồi còn đâu

Chia sẻ trang này