1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã hiểu gì về người yêu của mình???

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên tình yêu đó chính là sự tìm hiểu khám phá.khi yêu người ta có thể yêu hết mình.và có những người họ sẵn sàng hiến dâng.tôi nói ở đây là gần như tất cả tân lí của con người khi yêu.Ai mà chẳng muốn được gần người mình yêu ,được khám phá người mình yêu ,và giữa 2 người không còn một khoảng cách nào .Song đạo lý lại không cho phép hay chưa cho phép họ làm điều đó,bởi 2 chữ ''''nhân phẩm" của con người.chưa ai dám chắc rằng người đó sẽ là vợ hay chồng của mình cả,người ta sợ rằng sẽ làm tổn thương đến nhau nếu như họ không may mắn để đến được với nhau.có ai khẳng định được rằng khi ở gần người mình yêu mà họ dửng dưng không?chắc chắn là không.người ta phải kìm nén cảm xúc để gìn giữ cho nhau ,để người mình yêu được trong trắng cho đến ngày cô ấy trở thành cô dâu.vậy thì tình yêu luôn đi cùng với những ham muốn ,nhưng quan trọng là ở chính bản thân chúng ta.chúng ta có thể làm chủ được bản thân của mình hay không mà thôi.
  2. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm đc điều ấy chưa hả bạn. Mà hình như bạn là học sinh Ngô quyền chứ không phải là học sinh TNH phải không nhỉ đấy nhỉ.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tại sao Rino lại có vẻ "cổ hủ " thế nhỉ ?nếu như bảo rằng tình yêu là phải có ******** thì cũng không phải , nhưng ******** chính là sự chứng minh cho một tình yêu vẹn toàn nhất khi tình yêu dẫn đến hôn nhân . ******** như kiểu beck nói chẳng qua chỉ là sự bán rẻ nhân phẩm của mình thôi . yêu nhau là phải biết giữ gìn cho nhau , thế mới là tình yêu !
  4. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hô hô chú khá đấy
    công nhân là con bé đó cũng khôn thật chọn đúng phải chú , nam mô adi đà phật .........chú nè , theo chú thì khi yêu thì mình nên làm gì là tốt nhất ....... tui có 1 quan niêm thế này điều đau khổ nhất của 1 người đang yêu là ko cho người mình yeu biết mình yêu họ ntn ? thôi chao chu , hi vong con bé kia se biết được bộ mạt thật của chú
  5. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hạnh có thể kể gì về TY của hạnh với Tr` ko ?hạnh hiểu Tr` ntn nhỉ ?
    kí tên : die
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    chị ơi,làm sao phải nặng lời như thế hả chị ?
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là mỗi người có 1 wan điểm riêng về vấn để này và đang cố gắng bảo vệ cho wan điểm đó của họ.Tôi tin rino đứng trên wan điểm của bạn ấy, vì bạn ấy đã chứng kiến điều đó chính từ bạn bè của mình, còn mai sao, cô ấy đang cố gắng chứng minh điều đó như 1 wan điểm của mình về vấn đề này, 2 cái có vẻ khác nhau, nhưng cùng là,.... đi ngược lại wan điểm TD trong TY hiện nay mà thôi.Đừng cố gắng chỉ trích nhau như thế chứ mọi nguời.Cùng bàn luận là hơn hết , đã mất công viết bài ra ở đây, cũng chẳng có ai là....tâm hồn wá ko lành mạnh đâu.Tôi tin như thế Vậy thế nhé
  8. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hức. Chuối cả nải.
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    rino không nên ấm ức nữa,pác So nói đúng đó,vì vậy rino cũng đừng nghĩ gì cả nhé,1 ng` 1 kiểu nghĩ mà,hãy biết đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ,thế thôi,die la die sống như vậy đó,he he he
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết ai mới là người chuối cả nải ở đây đâu ....Tôi nghĩ bạn mới là kẻ củ chuối .....cả buồng cơ đấy ....Topic này lấy tựa đề là "bạn hiểu gì về người yêu mình "...Tại sao bạn lại đề cập chuyện TD trong TY ...Bạn có thấy là bạn hơi quá khi bạn gán cho chị tôi như vậy ...Nếu trong đầu óc của bạn lúc nào cũng có những ý nghĩ phải có TD trong TY thì tôi nghĩ tốt nhất là bạn đừng bao giờ yêu để đừng bao giờ làm tổn thương các cô gái ....Còn về các bạn của bạn ,bạn không cảm thấy xấu hổ khi bạn kể ra đây sao ?....Chẳng qua chỉ là những người không biết tôn trọng bản thân ,không biết tôn trong người mình yêu ...không biết tôn trọng danh dự gia đình ...Những người như vậy thì không đáng để cho bạn mang vào topic này bình luận đâu ....Tất nhiên là chúng tôi không giống họ ...Chúng tôi yêu không bao giờ nghĩ đến TD mặc dù giữa chúng không hề có khoảng cách .....Bởi vì sao ?....Bởi vì chúng tôi là những người có nhân phẩm .....

Chia sẻ trang này