1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa khóc trong phim nào cả Hồi bé hình như cũng có một hai lần cay mắt khi xem phim, một bộ phim của VN tên là Bà và cháu thì phải...
    Gần đây xem I Am Sam cũng thấy xúc động, nhất là đoạn con bé không chịu đọc những chữ khó vì biết bố nó ko đọc được

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  2. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ xúc động gần trào nước mắt hai lần:
    1. Lúc Matheaus giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới 1990 trong tiếng nhạc của bài hát Un estate Italiana.
    2. Một đêm giao thừa thức một mình và tình cờ xem video clip bài Heal the world.
    Nhiều phim xem cũng xúc động nhưng không có nước mắt => không phải khóc.
    tom
  3. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ xúc động gần trào nước mắt hai lần:
    1. Lúc Matheaus giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới 1990 trong tiếng nhạc của bài hát Un estate Italiana.
    2. Một đêm giao thừa thức một mình và tình cờ xem video clip bài Heal the world.
    Nhiều phim xem cũng xúc động nhưng không có nước mắt => không phải khóc.
    tom
  4. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Này ông em xinh, tôi cũng khóc khi xem phim Phạm Công Cúc Hoa đấy, hồi ấy còn bé tí, cấp 1 thì phải
    Tôi nhớ cái đoạn 2 đứa con, đúng ra là thằng bé, nó hát cái bài về mẹ nó ấy. Thằng cu tên là Tấn Lực thì phải?
    Tôi lại thấy Bruce Willis có tài chọc cho người ta khóc đấy
    Tôi nhớ cái lần xem 6th sense cùng hội, mắt mình có hơi ươn ướt mà ngượng quá, bao nhiêu người...
    Còn 1 lần coi The Kid cũng thế. Thực ra thì có ối film cảm động hơn, nhưng tôi cảm động vì nhìn thấy mình trong đó...
    Lâu rồi ko tham gia gì với MFC, bây giờ sôi nổi quá
  5. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Này ông em xinh, tôi cũng khóc khi xem phim Phạm Công Cúc Hoa đấy, hồi ấy còn bé tí, cấp 1 thì phải
    Tôi nhớ cái đoạn 2 đứa con, đúng ra là thằng bé, nó hát cái bài về mẹ nó ấy. Thằng cu tên là Tấn Lực thì phải?
    Tôi lại thấy Bruce Willis có tài chọc cho người ta khóc đấy
    Tôi nhớ cái lần xem 6th sense cùng hội, mắt mình có hơi ươn ướt mà ngượng quá, bao nhiêu người...
    Còn 1 lần coi The Kid cũng thế. Thực ra thì có ối film cảm động hơn, nhưng tôi cảm động vì nhìn thấy mình trong đó...
    Lâu rồi ko tham gia gì với MFC, bây giờ sôi nổi quá
  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    A.I làm tớ khóc. Thằng bé đóng hay quá
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  7. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    A.I làm tớ khóc. Thằng bé đóng hay quá
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ờ cảm động thì tất nhiên là cảm động,khóc là cảm thấy nó bùi ngùi,trực muốn khóc thôi,chứ làm sao mà khóc tu tu ,tùm lum được,con trai làm sao khóc thế .Có cái The Road Home xem thương quá trời,mấy nãm gần đây xem cảm động nhất phải kể đến: Brave Heart,Titanic,Life is Beautiful,Nouvo Cinema Paradiso (cái nì làm nãm 89 cũng nhét vô), Song of the Stork (lâu rồi không xem phim nào cảu VN cảm dộng như vầy), Forrest gump, The Eight Day, Shiri,Ice Age,Shrek ... đấy mấy phim này cảm động nè.Chị em nào có tâm trạng khi xem phim này nhớ mang khãn mù xoa,giấy ãn đi theo.
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ờ cảm động thì tất nhiên là cảm động,khóc là cảm thấy nó bùi ngùi,trực muốn khóc thôi,chứ làm sao mà khóc tu tu ,tùm lum được,con trai làm sao khóc thế .Có cái The Road Home xem thương quá trời,mấy nãm gần đây xem cảm động nhất phải kể đến: Brave Heart,Titanic,Life is Beautiful,Nouvo Cinema Paradiso (cái nì làm nãm 89 cũng nhét vô), Song of the Stork (lâu rồi không xem phim nào cảu VN cảm dộng như vầy), Forrest gump, The Eight Day, Shiri,Ice Age,Shrek ... đấy mấy phim này cảm động nè.Chị em nào có tâm trạng khi xem phim này nhớ mang khãn mù xoa,giấy ãn đi theo.
  10. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Xem phim mà khóc hả??? Bi h mới nhớ ra là lâu lém rùi! Kể từ khi pa ma vất cái roi mây đi mình chưa khóc! hiehie
    Nhớ cái phim rì của bon Hk hay rì ri đấy1 Đại để cũng là Asia mình cả thui! Ặc! phim cảm động dã man có tựa là " mama hãy thương con lần nữa" hay sao ấy nếu em nhớ không nhầm!! hồi đấy mình bé tí mà thấy thương 1 thằng bé khi nó không được sống với mama của nó! hì!
    Chẳng hỉu sao thấy nó đóng phim mà nước mắt ở đâu cứ bơi lên ào ào như nước lũ! Chỉ bùn cười là khi người lớn trông thấy thì lại ngại chối bay chôi s biến nói là bi bụi bay vào mắt!
    Nhưng cái phim đó coi lâu lém rùi! Còn bi h thì hơi khó nhỏ nước mắt! MẶc dù cái nick của mình có tears đấy chứ nhể??

Chia sẻ trang này