1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Xem phim mà khóc hả??? Bi h mới nhớ ra là lâu lém rùi! Kể từ khi pa ma vất cái roi mây đi mình chưa khóc! hiehie
    Nhớ cái phim rì của bon Hk hay rì ri đấy1 Đại để cũng là Asia mình cả thui! Ặc! phim cảm động dã man có tựa là " mama hãy thương con lần nữa" hay sao ấy nếu em nhớ không nhầm!! hồi đấy mình bé tí mà thấy thương 1 thằng bé khi nó không được sống với mama của nó! hì!
    Chẳng hỉu sao thấy nó đóng phim mà nước mắt ở đâu cứ bơi lên ào ào như nước lũ! Chỉ bùn cười là khi người lớn trông thấy thì lại ngại chối bay chôi s biến nói là bi bụi bay vào mắt!
    Nhưng cái phim đó coi lâu lém rùi! Còn bi h thì hơi khó nhỏ nước mắt! MẶc dù cái nick của mình có tears đấy chứ nhể??
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    mà có ai coi cái film đấy không ạ!! Sau cái film đấy thì cũng nhìu filmm làm em khóc le'm nhưng cái này chẳng hỉu sao em lại nhớ đến thế!Chỉ tụi cái nhan đề thì hơi mơ hồ 1 chút thui! NHưng chác là đúng!Cho đến tận bi h cứ khi nào ngân nga hay bất chợt nghe thấy cái nhạc của film đấy là lại mún khóc!

  3. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    mà có ai coi cái film đấy không ạ!! Sau cái film đấy thì cũng nhìu filmm làm em khóc le'm nhưng cái này chẳng hỉu sao em lại nhớ đến thế!Chỉ tụi cái nhan đề thì hơi mơ hồ 1 chút thui! NHưng chác là đúng!Cho đến tận bi h cứ khi nào ngân nga hay bất chợt nghe thấy cái nhạc của film đấy là lại mún khóc!

  4. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    À đúng đấy em BT, cái phim đấy là " Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa " chiếu trên truyền hình rồi. Nhớ ngày xưa mẹ với dì anh ngồi xem phim này khóc như mưa. Thằng bé trong phim này với cả bé Tuyết Nhi trong " Người vợ câm " xem cảm động thế ko biết. Bài hát trong phim này hình như là bài hát về mẹ, thấy mấy phim về sau cũng có dùng bài này khi nói về người mẹ. Em tìm lại mấy cái đàn điện tử TQ của bọn trẻ con hay chơi thể nào cũng có bài này.

    ------------------------
    Vô cùng thương tiếc .
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    À đúng đấy em BT, cái phim đấy là " Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa " chiếu trên truyền hình rồi. Nhớ ngày xưa mẹ với dì anh ngồi xem phim này khóc như mưa. Thằng bé trong phim này với cả bé Tuyết Nhi trong " Người vợ câm " xem cảm động thế ko biết. Bài hát trong phim này hình như là bài hát về mẹ, thấy mấy phim về sau cũng có dùng bài này khi nói về người mẹ. Em tìm lại mấy cái đàn điện tử TQ của bọn trẻ con hay chơi thể nào cũng có bài này.

    ------------------------
    Vô cùng thương tiếc .
  6. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của cái film đấy em nghe trước khi coi film cơ! Thấy cũng phình phường! Nhưng sau khi xem film xong thì lại có cảm giác khác! Mà cần rì tìm ạ?? Em nhớ như in cái nhạc ấy muh! --> khi noà định giả vờ khóc lại ngồi lẩm nhẩm ...hehe hic hic sit. hihì
  7. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của cái film đấy em nghe trước khi coi film cơ! Thấy cũng phình phường! Nhưng sau khi xem film xong thì lại có cảm giác khác! Mà cần rì tìm ạ?? Em nhớ như in cái nhạc ấy muh! --> khi noà định giả vờ khóc lại ngồi lẩm nhẩm ...hehe hic hic sit. hihì
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim thì cũng nhiều lần ...cảm động lắm... Nhưng mà phim đầu tiên biến tôi thành một tên biết ..giấu nước mắt lại là một phim Việt Nam các bạn ạ. (Hic hic .. dễ "súc ..miệng" đến mức khi chia tay bạn những năm cấp ba cũng ..tưng tưng tưng).
    Nếu các bạn nhớ phim Phạm Công Cúc Hoa (Không biết có phải là phim không, nhưng chắc thế vì hồi đó nếu mình nhớ không nhầm thì Lý Hùng đóng Phạm Công còn Diễm Hương đóng Cúc Hoa (Đấy nhá , hoa hậu VN ccũng đóng phim thành công chứ bộ)...
    Đoạn mà hai con của Phạm Công lang thang đi tìm cha, rồi dọc đướng đứa chi hát bài hát về mẹ. Nghe cảm động kinh khủng .. Mình nhớ mang máng ..
    " Có má đời con sướng vui
    "Có má đời con ấm lòng" ...
    ...
    Hay là đoạn Cúc Hoa hiện hồn về ru con ngủ , rồi sáng hôm sau trước khi mặt trời lên phải chia tay ... Cũng cảm động phết...
    Từ sau khi xem phim đó chính bản thân ngoclong này phải bỏ đi ý nghĩ là con trai không bao giờ khóc khi xem phim , mặc dù là đến bây giờ những phim cảm động ngoclong chỉ ...rớm rớm nướcmắt thôi ..hì hì hì
    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim thì cũng nhiều lần ...cảm động lắm... Nhưng mà phim đầu tiên biến tôi thành một tên biết ..giấu nước mắt lại là một phim Việt Nam các bạn ạ. (Hic hic .. dễ "súc ..miệng" đến mức khi chia tay bạn những năm cấp ba cũng ..tưng tưng tưng).
    Nếu các bạn nhớ phim Phạm Công Cúc Hoa (Không biết có phải là phim không, nhưng chắc thế vì hồi đó nếu mình nhớ không nhầm thì Lý Hùng đóng Phạm Công còn Diễm Hương đóng Cúc Hoa (Đấy nhá , hoa hậu VN ccũng đóng phim thành công chứ bộ)...
    Đoạn mà hai con của Phạm Công lang thang đi tìm cha, rồi dọc đướng đứa chi hát bài hát về mẹ. Nghe cảm động kinh khủng .. Mình nhớ mang máng ..
    " Có má đời con sướng vui
    "Có má đời con ấm lòng" ...
    ...
    Hay là đoạn Cúc Hoa hiện hồn về ru con ngủ , rồi sáng hôm sau trước khi mặt trời lên phải chia tay ... Cũng cảm động phết...
    Từ sau khi xem phim đó chính bản thân ngoclong này phải bỏ đi ý nghĩ là con trai không bao giờ khóc khi xem phim , mặc dù là đến bây giờ những phim cảm động ngoclong chỉ ...rớm rớm nướcmắt thôi ..hì hì hì
    Ngoclong80
  10. crescent315

    crescent315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai nhắc đến favourite film của tôi vậy?
    CASABLANCA đó... Xem đi xem lại bao nhiều lần rồi, mà mỗi lúc nghe "Here's looking at you, kid" là lại trực chảy nước mắt. Thậm chí mỗi khi bắt gặp bản nhạc "As Time goes by" cũng đủ thấy lòng rưng rưng ....
    Here's looking at you, kid...
    Được crescent315 sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 16/04/2003

Chia sẻ trang này