1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là xem phim Life is beautiful xong thì mắt sưng húp híp, nước mũi tèm lem....Xem di xem lại mà vẫn khóc và vẫn cười như lần đầu tiên. Thắc mắc không biết ngoài đời có người đàn ông nào như vậy không ?
    Hồi trước tui xem phim Tôn ngộ không tui cũng khóc luôn, thương nhất là những đoạn Ngộ không bị Đường Tăng hiểu lầm rồi xiết vòng kim cô đau quá lăn lộn. Xem mà thấy tức lão Đường Tăng vô dụng, chẳng biết cái gì hết.
    Thế không ai xem phim Xóm vắng à, hồi đấy còn bé tí mà khóc lắm thế không biết, khóc hu hu thành tiếng mới xấu hổ.....
  2. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    hom roi toi co thue 1 dia phim ve xem va toi da khoc khi xem dia fim nay.fim nay ten la HOA TUYET.1 bo fim noi ve 2 mon fai o trung quoc .2 mon fai nay von chang ua nhau thuong xuyen kiem chuyen chi mong tru khu nhau de gianh lay dia vi thong xoai vo lam.dang tiec thay nguoi con trai cua 1 mon fai nay va nguoi con gai cua mon fai kia lai yeu nhau.nhung vi su thu han va nhung hieu lam do những kẻ bên ngoài bày ra mà họ 0 thể nói lời yêu với nhau.chi den cuoi fim khi 2 nguoi nay đấu với nhau thi moi hieu lam moi duoc sang to.chi tiec la den khi ho hieu duoc lòng nhau thi cung la luc nguoi con gai bi chet vi đỡ kiem cho chang trai.chinh cai duong kiem do da chia lia ho.trong nhung fut cuoi cung cô gái 0 còn đủ sức nói gfi chri biết kiss chang trai 1 cai nhu muon noi co rat yeu anh.sau do co gai chet chang trai qua dau buon lien om xac nang len 1 ngon nui cao noi co loai hoa tuyết cứ đến độ mua thu la từng canh hoa tuyet trang muot theo gio bay di khap noi.tai day chang trai nho lai tung ky niem cua 2 nguoi khi lan dau tien ho gap nhau cung tai ngon nui nay cung vao mua thu va khi ho chia lia nhau cung tai ngon nui nay cung vao mua thu.the roi chang trai tự vẫn theo nguoi minh yêu.co le nội dung fim 0 dac sac hay moi la lam nhung cung vi doan cuoi canh fim roi nhac fim buon qua nen tui cung hoi sut sit 1 dieu chua tung say ra.fim nay nhieu canh quay rat dep va nhac fim thi mien che.dung la hay ghê dien vien nhớ cứ gọi là number one.
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    hom roi toi co thue 1 dia phim ve xem va toi da khoc khi xem dia fim nay.fim nay ten la HOA TUYET.1 bo fim noi ve 2 mon fai o trung quoc .2 mon fai nay von chang ua nhau thuong xuyen kiem chuyen chi mong tru khu nhau de gianh lay dia vi thong xoai vo lam.dang tiec thay nguoi con trai cua 1 mon fai nay va nguoi con gai cua mon fai kia lai yeu nhau.nhung vi su thu han va nhung hieu lam do những kẻ bên ngoài bày ra mà họ 0 thể nói lời yêu với nhau.chi den cuoi fim khi 2 nguoi nay đấu với nhau thi moi hieu lam moi duoc sang to.chi tiec la den khi ho hieu duoc lòng nhau thi cung la luc nguoi con gai bi chet vi đỡ kiem cho chang trai.chinh cai duong kiem do da chia lia ho.trong nhung fut cuoi cung cô gái 0 còn đủ sức nói gfi chri biết kiss chang trai 1 cai nhu muon noi co rat yeu anh.sau do co gai chet chang trai qua dau buon lien om xac nang len 1 ngon nui cao noi co loai hoa tuyết cứ đến độ mua thu la từng canh hoa tuyet trang muot theo gio bay di khap noi.tai day chang trai nho lai tung ky niem cua 2 nguoi khi lan dau tien ho gap nhau cung tai ngon nui nay cung vao mua thu va khi ho chia lia nhau cung tai ngon nui nay cung vao mua thu.the roi chang trai tự vẫn theo nguoi minh yêu.co le nội dung fim 0 dac sac hay moi la lam nhung cung vi doan cuoi canh fim roi nhac fim buon qua nen tui cung hoi sut sit 1 dieu chua tung say ra.fim nay nhieu canh quay rat dep va nhac fim thi mien che.dung la hay ghê dien vien nhớ cứ gọi là number one.
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim gần đây nhất làm tớ khóc là Pay It Forward - trùi ui cái cảnh cuối khi người dân trong vùng mang hoa và nến đến trước nhà cậu bé gây xúc động quá, tớ lớn tướng thế này rồi mà vẫn "khóc nhè" đấy. I am Sam thì khóc khi xem đoạn mấy anh bạn thiểu năng của Sam giúp chuẩn bị sinh nhật cho con gái, giúp tiền và giúp làm chứng trước toà nữa chứ.
    Ah còn Ngày thứ 8 xem cũng xúc động, mà phim đấy sao mà hay thế chứ lại.
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim gần đây nhất làm tớ khóc là Pay It Forward - trùi ui cái cảnh cuối khi người dân trong vùng mang hoa và nến đến trước nhà cậu bé gây xúc động quá, tớ lớn tướng thế này rồi mà vẫn "khóc nhè" đấy. I am Sam thì khóc khi xem đoạn mấy anh bạn thiểu năng của Sam giúp chuẩn bị sinh nhật cho con gái, giúp tiền và giúp làm chứng trước toà nữa chứ.
    Ah còn Ngày thứ 8 xem cũng xúc động, mà phim đấy sao mà hay thế chứ lại.
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc khi xem phim hoạt hình đó.....phim chú nai Bambi nè...phim Lion King nữa...cảm động ghê cơ...với lại lúc đó em cũng còn nhỏ xíu....
    Hương Thủy
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc khi xem phim hoạt hình đó.....phim chú nai Bambi nè...phim Lion King nữa...cảm động ghê cơ...với lại lúc đó em cũng còn nhỏ xíu....
    Hương Thủy
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì em cũng khóc nhiều khi xem phim, nhưng đấy là phim tình cảm wé, ko nói làm gì....
    VD điển hình, hôm trước em xem 1 bộ phim ( phim cũ thôi ) nói về 1 cô bé bị ung thư, tưởng đã chữa đc nhưng cuối cùng bệnh lại vẫn tái phát lại... Gia đình thì đã làm hết mọi thứ có thể để cho cô bé ko lo nghĩ đến chuyện tài chính và có động lực để chữa bệnh. Vượt mọi khó khăn về bệnh tật, cô bé vẫn học (mặc dù nhiều khi phải tự học ở nhà) và cuối năm đã đạt đc 2 bằng khen của trường (từ trước đến h các h/s mới chỉ đc 1 bằng khen, vậy mà cô bé có 2 bằng khen của 2 môn học, 2 môn mà cô bé phải học ở nhà nhiều nhất ...) Những ngày cuối cùng của cô bé, ko còn hi vọng gì, chẳng nhẽ lại ngồi chờ cô bé ra đi, cha mẹ cô đã tìm đến 1 tổ chức Thực hiện ước mơ của những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, và họ đã lắng nghe ... Ước mơ cuối cùng của cô bé các bạn biết là gì ko ? Em muốn đến Washington thăm quan Nhà Trắng và điều em mong ước nữa là được gặp Tổng thống B. Clinton để cảm ơn ông về những chính sách ông đưa ra cho trẻ em khuyết tật & mắc bệnh hiểm nghèo ( hình ảnh em ghi trong đầu từ khi em mới bị căn bệnh ung thư này ). Mọi người của Tổ chức thực hiện ước mơ đều nói với em rằng điều đó sẽ rất khó và em cũng biết vậy, nhưng hi vọng nuôi cuộc sống mà , em vẫn cứ mong đợi... Và cái gì đến nó đã đến, câu chuyện của em đã làm cho Mr. B. Clinton huỷ bỏ 1 cuộc hẹn để nói chuyện với em trong 1 văn phòng của khu Nhà Trắng, 1 bất ngờ mà đến h phút cuối cùng em và gia đình mới đc biết... Vậy là ước mơ lớn nhất trước khi ra đi của em đã được thực hiện, và em xứng đáng được như thế, với tất cả những gì em đã đạt được, những gì em suy nghĩ và những gì em đã phải trải qua ... <~~ kết thúc phim cả lũ nhìn nhau, đứa nào cũng nước mắt ròng ròng. Em ko nhớ tên phim vì đến khi zap sang phim này đã là đoạn giữa phim rồi, thế mà nó vẫn làm cho mình khóc đc ...
    Còn có nhiều nữa cơ, ko biết mọi người ở Mỹ có xem Dawson ko nhỉ ? Série phim nói về 1 lũ học trò thân thiết của 1 vùng gần Boston, phim là 1 câu chuyện rất vui vẻ, thế nhưng nhiều khi nó cũng làm cho người ta phải khóc ...
    A.I cũng vậy ......... sao àm hay thế ko biết ..... Chú bé thật dễ thương ....
    Đấy , có phải chỉ có phim tình cảm của Hàng Cuốc, Hàng Xẻng hay TQ mới làm cho con người ta phải khóc đâu .....
    Mọi người xem The Green Mile với Tom Hanks chưa ????????????? Tuyệt vời ......... và làm cho khóc .......
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 24/05/2003
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì em cũng khóc nhiều khi xem phim, nhưng đấy là phim tình cảm wé, ko nói làm gì....
    VD điển hình, hôm trước em xem 1 bộ phim ( phim cũ thôi ) nói về 1 cô bé bị ung thư, tưởng đã chữa đc nhưng cuối cùng bệnh lại vẫn tái phát lại... Gia đình thì đã làm hết mọi thứ có thể để cho cô bé ko lo nghĩ đến chuyện tài chính và có động lực để chữa bệnh. Vượt mọi khó khăn về bệnh tật, cô bé vẫn học (mặc dù nhiều khi phải tự học ở nhà) và cuối năm đã đạt đc 2 bằng khen của trường (từ trước đến h các h/s mới chỉ đc 1 bằng khen, vậy mà cô bé có 2 bằng khen của 2 môn học, 2 môn mà cô bé phải học ở nhà nhiều nhất ...) Những ngày cuối cùng của cô bé, ko còn hi vọng gì, chẳng nhẽ lại ngồi chờ cô bé ra đi, cha mẹ cô đã tìm đến 1 tổ chức Thực hiện ước mơ của những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, và họ đã lắng nghe ... Ước mơ cuối cùng của cô bé các bạn biết là gì ko ? Em muốn đến Washington thăm quan Nhà Trắng và điều em mong ước nữa là được gặp Tổng thống B. Clinton để cảm ơn ông về những chính sách ông đưa ra cho trẻ em khuyết tật & mắc bệnh hiểm nghèo ( hình ảnh em ghi trong đầu từ khi em mới bị căn bệnh ung thư này ). Mọi người của Tổ chức thực hiện ước mơ đều nói với em rằng điều đó sẽ rất khó và em cũng biết vậy, nhưng hi vọng nuôi cuộc sống mà , em vẫn cứ mong đợi... Và cái gì đến nó đã đến, câu chuyện của em đã làm cho Mr. B. Clinton huỷ bỏ 1 cuộc hẹn để nói chuyện với em trong 1 văn phòng của khu Nhà Trắng, 1 bất ngờ mà đến h phút cuối cùng em và gia đình mới đc biết... Vậy là ước mơ lớn nhất trước khi ra đi của em đã được thực hiện, và em xứng đáng được như thế, với tất cả những gì em đã đạt được, những gì em suy nghĩ và những gì em đã phải trải qua ... <~~ kết thúc phim cả lũ nhìn nhau, đứa nào cũng nước mắt ròng ròng. Em ko nhớ tên phim vì đến khi zap sang phim này đã là đoạn giữa phim rồi, thế mà nó vẫn làm cho mình khóc đc ...
    Còn có nhiều nữa cơ, ko biết mọi người ở Mỹ có xem Dawson ko nhỉ ? Série phim nói về 1 lũ học trò thân thiết của 1 vùng gần Boston, phim là 1 câu chuyện rất vui vẻ, thế nhưng nhiều khi nó cũng làm cho người ta phải khóc ...
    A.I cũng vậy ......... sao àm hay thế ko biết ..... Chú bé thật dễ thương ....
    Đấy , có phải chỉ có phim tình cảm của Hàng Cuốc, Hàng Xẻng hay TQ mới làm cho con người ta phải khóc đâu .....
    Mọi người xem The Green Mile với Tom Hanks chưa ????????????? Tuyệt vời ......... và làm cho khóc .......
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 24/05/2003
  10. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này