1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hì, anh Sean nói làm iem lại thấy xao xuyến ghê cơ...fim đấy cho iem xem mấy lần cũng ko chán í chứ...Tcảm giữa bé Boo và kitty làm cho người ta cảm thấy c/s trở nên tốt đẹp ấm áp hơn nhiều lắm!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  2. Tarzanboy

    Tarzanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bà mẹ Gorilla ru cậu bé Tarzan ngủ với những lời lẽ trong bài "You'll be in my heart " cũng cảm động lắm.
  3. Tarzanboy

    Tarzanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bà mẹ Gorilla ru cậu bé Tarzan ngủ với những lời lẽ trong bài "You'll be in my heart " cũng cảm động lắm.
  4. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phim cảm động mình mới xem gần đây có Cinema Paradiso, một bộ phim của Italia sản xuất từ khá lâu rồi. Các bạn nên đi xem phim này đi, cực kỳ cảm động luôn. Mình thích nhất là đoạn cuối khi mà Toto ngồi môtmịnh trong rạp xem lại các đoạn phim của bác Alfredo đã ghép lại.Ngồi trong nhà một mình mà nước mắt cứ rơm rớm.
  5. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phim cảm động mình mới xem gần đây có Cinema Paradiso, một bộ phim của Italia sản xuất từ khá lâu rồi. Các bạn nên đi xem phim này đi, cực kỳ cảm động luôn. Mình thích nhất là đoạn cuối khi mà Toto ngồi môtmịnh trong rạp xem lại các đoạn phim của bác Alfredo đã ghép lại.Ngồi trong nhà một mình mà nước mắt cứ rơm rớm.
  6. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mình khóc nhiều nhất là khi xem"con trai và con gái ". lúc ấy mình học lớp 9.có thể nói bộ phim đã cứu sống mình
  7. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mình khóc nhiều nhất là khi xem"con trai và con gái ". lúc ấy mình học lớp 9.có thể nói bộ phim đã cứu sống mình
  8. thienthanbietbay

    thienthanbietbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết fim "A rose for Algenon"(1 bông hồng cho Algénon).Đây là 1 bộ fim mà VTV 1 đã chiếu khá lâu rồi.Bộ fim nói về những người bị thiểu năng trí tuệ,trong đó nhân vất chính là 1 anh chàng khá ngốc nghếch nhưng sau khi đuợc làm fẫu thuật thì trở lên cục kì thông minh,với chỉ số thông minh trên 200.Cô giáo đã từng dạy anh này lúc trước giờ trở thành người yêu.Nhưng công việc fẫu thuật giờ lại có tai biến,khiến trí tuệ của anh lại sắp trở lại như xưa.Và họ đã ko thể tiếp tục tình yêu của mình như xưa được nữa.Họ lại trở về mối quan hệ cô-trò trước kia.Và 1 ngày họ gặp nhau khi anh ta hoàn toàn trỡ lai con người như ban đầu,và hoàn toàn ko nhớ gì cả,kể cả tình yêu tươi đẹp của anh với cô giáo.
    Algénon là tên con chuột được dùng làm vật thí nghiệm,cũng như nhân vật chính,nó cũng từng đã rất thông minh nhưng cuối cùng thì bị chết.Cảm động nhất là đoạn anh chàng chôn con chuột và suy nghĩ về số fận của mình
    Ruby^_^
  9. thienthanbietbay

    thienthanbietbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết fim "A rose for Algenon"(1 bông hồng cho Algénon).Đây là 1 bộ fim mà VTV 1 đã chiếu khá lâu rồi.Bộ fim nói về những người bị thiểu năng trí tuệ,trong đó nhân vất chính là 1 anh chàng khá ngốc nghếch nhưng sau khi đuợc làm fẫu thuật thì trở lên cục kì thông minh,với chỉ số thông minh trên 200.Cô giáo đã từng dạy anh này lúc trước giờ trở thành người yêu.Nhưng công việc fẫu thuật giờ lại có tai biến,khiến trí tuệ của anh lại sắp trở lại như xưa.Và họ đã ko thể tiếp tục tình yêu của mình như xưa được nữa.Họ lại trở về mối quan hệ cô-trò trước kia.Và 1 ngày họ gặp nhau khi anh ta hoàn toàn trỡ lai con người như ban đầu,và hoàn toàn ko nhớ gì cả,kể cả tình yêu tươi đẹp của anh với cô giáo.
    Algénon là tên con chuột được dùng làm vật thí nghiệm,cũng như nhân vật chính,nó cũng từng đã rất thông minh nhưng cuối cùng thì bị chết.Cảm động nhất là đoạn anh chàng chôn con chuột và suy nghĩ về số fận của mình
    Ruby^_^
  10. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mọi người cho là hơi kỳ. Mấy phim làm tớ rơi nước mắt chẳng có phim nào thuộc dạng tình yêu tình cảm cả. . Không hiểu sao những cảnh ướt lệ trên phim mình lại không thấy rung rinh gì cả. Tớ khóc khi xem phim Bài ca người lính của Nga. Bộ phim chẳng có gì để mà kể, thậm chí cũng chẳng có cả cảnh hy sinh, bởi vì nó quá giản dị. Nhưng mà đó là một điều giản dị tuyệt vời, trong sáng, đầy chất thơ và chất anh hùng ca. Một bộ phim khác cũng làm tớ rơi nước mắt là Trung đội của Mỹ (về chiến tranh Việt Nam). Một bộ phim cực kỳ dữ dội và u ám. Điều làm tớ khóc là vì thấy những cuộcđời trai trẻ bị huỷ hoại một cách tàn khốc và vô nghĩa trong cuộc chiến tranh phi nghĩa.
    Tớ không đồng ý với bạn nào bảo phim hài thì không cười được. ĐỈnh điểm của bi thì là hài và ngược lại. Đôi khi người ta chỉ có thể mỉm cười và cảnh ấy là cảnh dễ rơi nước mắt nhất đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này