1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mọi người cho là hơi kỳ. Mấy phim làm tớ rơi nước mắt chẳng có phim nào thuộc dạng tình yêu tình cảm cả. . Không hiểu sao những cảnh ướt lệ trên phim mình lại không thấy rung rinh gì cả. Tớ khóc khi xem phim Bài ca người lính của Nga. Bộ phim chẳng có gì để mà kể, thậm chí cũng chẳng có cả cảnh hy sinh, bởi vì nó quá giản dị. Nhưng mà đó là một điều giản dị tuyệt vời, trong sáng, đầy chất thơ và chất anh hùng ca. Một bộ phim khác cũng làm tớ rơi nước mắt là Trung đội của Mỹ (về chiến tranh Việt Nam). Một bộ phim cực kỳ dữ dội và u ám. Điều làm tớ khóc là vì thấy những cuộcđời trai trẻ bị huỷ hoại một cách tàn khốc và vô nghĩa trong cuộc chiến tranh phi nghĩa.
    Tớ không đồng ý với bạn nào bảo phim hài thì không cười được. ĐỈnh điểm của bi thì là hài và ngược lại. Đôi khi người ta chỉ có thể mỉm cười và cảnh ấy là cảnh dễ rơi nước mắt nhất đấy bạn ạ.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, như vậy thì có lẽ Life is beautiful thắng chắc rui` (xin nhắc lại là Life is beautiful chứ ko phải beautiful life). Em còn vote cho Forest gump, AI, Ice age. Xem đến đoạn cảm động mà cứ lặng đi, chỉ muốn xem một mình thui.
    Sửa thì sửa, cằn nhằn hoài.
    "Họa hổ hoạ bì nan họa cốt
     Tri nhân tri diện bất tri tâm".
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, như vậy thì có lẽ Life is beautiful thắng chắc rui` (xin nhắc lại là Life is beautiful chứ ko phải beautiful life). Em còn vote cho Forest gump, AI, Ice age. Xem đến đoạn cảm động mà cứ lặng đi, chỉ muốn xem một mình thui.
    Sửa thì sửa, cằn nhằn hoài.
    "Họa hổ hoạ bì nan họa cốt
     Tri nhân tri diện bất tri tâm".
  4. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ thì không kể làm gì á, từ khi biết " dung động" và xem có chọn lọc một chút. Mình đã thực sự rưng rưng và nước mắt cứ chảy, mặc kệ ở trong rạp Fansland. Đó là phim " cuộc sống tươi đẹp" nhưng mình chỉ cảm thấy thực sự xúc động ở hai cảnh : Anh Guido và con nói qua loa phóng thanh trong trại tập trung để vợ có thể thấy hai bố con vẫn còn mạnh khoẻ, và cảnh thứ hai là, Anh ấy mở đĩa nhạc mà hai người đã đi xem, âm nhạc đã len lỏi vào nhà tù bất chấp bóng tối và những hàng rào thép gai, những bức tường.
    Phim thứ hai mình thực sự xúc động là phim " Con đường diệt vong" những cảnh chết chóc thì mình ko hề gì, nhưng mình thực sự xúc động khi cảnh Ông bố nói: " Bố biết là con ko làm đưọc điều đó, bố biết, cảnh cuối cùng ấy, ko phải là vì ông ấy chết"
    phim tiếp theo, khi thuê đĩa xem ở nhà một mình mình đã khóc tu tu, đấy là phim Nhà ái quốc,
    ----> Có lần đi xem "huyền thoại mùa thu" với boyfriend, thấy các chị trong rạp xung quanh mình khóc, thế mà sao tui không khóc được, thế là mất điểm với boyfriend. He he,
    ------> Kết nhất là diễn xuất của Tom Hank và Tom Cruise (trong Sinh ngày 4-7, the firm và mission impossible), Meg Ryan.
  5. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ thì không kể làm gì á, từ khi biết " dung động" và xem có chọn lọc một chút. Mình đã thực sự rưng rưng và nước mắt cứ chảy, mặc kệ ở trong rạp Fansland. Đó là phim " cuộc sống tươi đẹp" nhưng mình chỉ cảm thấy thực sự xúc động ở hai cảnh : Anh Guido và con nói qua loa phóng thanh trong trại tập trung để vợ có thể thấy hai bố con vẫn còn mạnh khoẻ, và cảnh thứ hai là, Anh ấy mở đĩa nhạc mà hai người đã đi xem, âm nhạc đã len lỏi vào nhà tù bất chấp bóng tối và những hàng rào thép gai, những bức tường.
    Phim thứ hai mình thực sự xúc động là phim " Con đường diệt vong" những cảnh chết chóc thì mình ko hề gì, nhưng mình thực sự xúc động khi cảnh Ông bố nói: " Bố biết là con ko làm đưọc điều đó, bố biết, cảnh cuối cùng ấy, ko phải là vì ông ấy chết"
    phim tiếp theo, khi thuê đĩa xem ở nhà một mình mình đã khóc tu tu, đấy là phim Nhà ái quốc,
    ----> Có lần đi xem "huyền thoại mùa thu" với boyfriend, thấy các chị trong rạp xung quanh mình khóc, thế mà sao tui không khóc được, thế là mất điểm với boyfriend. He he,
    ------> Kết nhất là diễn xuất của Tom Hank và Tom Cruise (trong Sinh ngày 4-7, the firm và mission impossible), Meg Ryan.
  6. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đoạn mở nhạc này chắc chắn đạo diễn ( diễn viên chính) Robert Bergini lấy ý tưởng từ phim Shawnshank Redemption.Trong phim này anh chàng tù Andy làm việc trong văn phòng của nhà giam nhận qua bưu điện 1 đống đĩa hát từ bên ngoài.Không thấy ai trong phòng Andy liền bật luôn đĩa hát rồi cho ra luôn loa phát thanh trại tù.1 bản nhạc giao hưởng du dương gần như làm ngừng toàn bộ hoạt động của phạm nhân , ai ai cũng ngước mắt , bàng hoàng lắng nghe.Những ánh mắt của các tù nhân lúc ấy trong rất cảm động vì sau bao nhiêu năm trong bóng tối của Shawnkshank họ mới được nghe những âm thanh tuyệt vời đến như vậy
     All out of love
  7. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đoạn mở nhạc này chắc chắn đạo diễn ( diễn viên chính) Robert Bergini lấy ý tưởng từ phim Shawnshank Redemption.Trong phim này anh chàng tù Andy làm việc trong văn phòng của nhà giam nhận qua bưu điện 1 đống đĩa hát từ bên ngoài.Không thấy ai trong phòng Andy liền bật luôn đĩa hát rồi cho ra luôn loa phát thanh trại tù.1 bản nhạc giao hưởng du dương gần như làm ngừng toàn bộ hoạt động của phạm nhân , ai ai cũng ngước mắt , bàng hoàng lắng nghe.Những ánh mắt của các tù nhân lúc ấy trong rất cảm động vì sau bao nhiêu năm trong bóng tối của Shawnkshank họ mới được nghe những âm thanh tuyệt vời đến như vậy
     All out of love
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Mình hay khóc khi xem phim Hàn quốc ! haha ! làm sao để bỏ được thói quen này nhỉ !
    Where the Pigs don't fly
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Mình hay khóc khi xem phim Hàn quốc ! haha ! làm sao để bỏ được thói quen này nhỉ !
    Where the Pigs don't fly
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0

    bạn hãy tiếp tục xem những phim hàng chợ của HQ để rồi đến 1 lúc nào đó tự bản thân sẽ phải cười vì không hiểu tại sao mình lại khóc khi xem phim HQ
    NAMBOY@

Chia sẻ trang này